|
GIỜ TA CHƯA ĐẾN
Một giờ, hai giờ rồi ba giờ.... Thôi chết! Chiều nay khóa học sẽ khai mạc, bây giờ đã gần sáng mà vẫn chưa ngủ được, vô khóa chắc là mệt lắm! Lo thi lo vậy chứ làm sao mà ngủ được khi trong lòng tràn ngập một niềm vui khó tả, nhất là niềm vui ấy vụt đến một cách quá bất ngờ .
Mới hồi trưa đây, khi xách xe ra Phi trường đón chúng tôi, trên dường về nhà chúng tôi đã đặt vấn đề với ông bạn tôi về lớp học Cursillo Khóa 29 này. Ý muốn mời bạn tham gia, nhưng cuối cùng chỉ nhận được những cái lắc đầu, những cái từ chối không lý do, thật tình lúc ấy trong lòng tôi có chút buồn buồn, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra như không có chuyện gì. Thế mọi chuyện coi như đã kết thúc, bởi vì chỉ còn không quá 15 tiếng đồng hồ nữa là khóa học sẽ bắt đầu, điều duy nhất tôi có thể làm được vào giờ này đó là cầu nguyện và phó thác vào Thầy Chí Thánh Người anh cả của Phong trào. Và cũng chính vào lúc chúng tôi tuyệt vọng, xuôi tay thì từ bên góc bếp nhà bạn ấy vang lên tiếng chuông điện thoại và cũng chính từ tiếng chuông điện thoại này đã làm cho tôi suốt đêm không sao chợp mắt được, bởi vì tiếng chuông điện thoại ấy không phải của ai khác mà chính là của anh Chủ tịch Phong trào Nam Úc Nguyễn Ngọc Thơ check up lần cuối để lên danh sách Khóa sinh cho khóa 29 và thật kỳ diệu thay chính từ bên góc đặt điện thoại ấy tôi nghe được nho nhỏ dạ...dạ ... Và cũng từ đó, khóa 29 có một con số, con số một thật dễ thương.
Thưa quý anh chị, thưa quý Cursillista! Là một Cursillista khóa 23 tại Sydney tuy có 2 năm thâm niên trong phong trào, nhưng một trong những việc quan trọng của phong trào là viếng Thánh Thể và cầu nguyện, thật tình tôi rất ngán, rất lơ là trong những công việc này. Nhưng kể từ nay, sau biến cố này chắc chắn không còn lý do gì để tôi còn phải lơ là hay hoài nghi sự hoạt động kỳ diệu của Chúa Thánh Thần đang hiện diện trong cuộc sống của chúng ta.
Giờ đây trong những ngày căng thẳng của khóa học, mỗi khi thấy anh với con người mệt mỏi vì mất ngủ, vì nóng bức, vì mọi hạn chế khác mà lòng tôi lâu lâu dâng lên một niềm vui khó tả, dù cho có mệt mỏi cách mấy cũng tan biến một cách nhanh chóng, bởi vì tôi biết chắc rằng Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong con người của anh và còn tác động trong anh suốt hành trình ngày thứ tư sắp tới.
Decolores!!!
NGUYỄN HỒNG CHÂU
(Khóa 23 Sydney)
|