|
HAI MAI, MỘT ĐOÀN, 383
Những người bạn trẻ trong khóa 29 & 30 thân mến. Thật là tuyệt diệu với những hình ảnh và âm thanh tôi nhận ra trong những ngày qua từ quý bạn. Hình ảnh quý bạn khóa sinh khóa 29 đã sớm, rất sớm trở lại phục vụ khóa 30; đã tiếp đón khóa sinh khóa 30; đẩy những xe hành lý của quý chị từ nơi tiếp tân lên phòng ngủ; hay những công tác nặng nhọc khác. Thêm nữa sáng nay lại cộng thêm tiếng kèn trumpet hợp với Ban Phụng Vụ để thêm những âm thanh du dương, tuyệt vời dâng lên Thầy Chí Thánh để vinh danh Ngài là Cha của tất cả chúng ta. Tôi tìm hiểu ra đó là những người bạn: hai anh em, một Antôn và Phaolô nhà họ Mai, quê tại Melbourne, riêng Antôn sinh hoạt tại Canberra. Còn tiếng kèn trumpet là của bạn Stephanô họ Đoàn tại Canberra. Thật sự chúng tôi những người anh, người cô, người chú... đã cảm phục quý bạn vì trước đây sau khóa 3 ngày, một số chúng tôi không làm được như quý bạn.
Trong danh sách các chị khóa 30, tôi nhận ra ba bạn trẻ thật trẻ mà tôi đặt tên là nhóm "383", nghĩa là ba bạn đều sinh năm 1983 và là ba người trẻ nhất trong khóa. Một Maria Phạm trẻ tuổi nhất, kế đến là Lucia Trần và trẻ thứ ba là Anna Phạm, tất cả đều quê ở Melbourne, Victoria. Qua một lúc tâm tình trong giờ giải lao, Lucia Trần đã cho tôi biết "... Phong Trào Cursillo có nhiều điểm giống với Thiếu Nhi Thánh Thể của chúng cháu như cùng một Lý Tưởng là Thầy Chí Thánh Giêsu. Yêu người và tôi luyện hay thánh hóa bản thân chính mình và đem niềm vui hay tình yêu mến đến những người mình gặp. Học hỏi về lời Chúa, sống sao cho giống Chúa Kitô là người Thầy hay người Anh lớn nhất...". Tại đây lại một cảm phục quý bạn thật trẻ này.
Một số chúng tôi những người anh, người cô, người chú hay các bác lớn tuổi hơn thật sự lúc chúng tôi 20 tuổi thì không tốt lành và có những sinh hoạt đẹp lòng Chúa như quý bạn ngày hôm nay. Thật rõ ràng quý bạn hơn chúng tôi rất nhiều.
Riêng quý bạn, quý anh chị khác trong khóa 29 & 30, chắc rằng quý bạn cũng không kém là có một trái tim và tâm tình cùng trẻ không kém những người bạn trẻ trên. Hơn nữa, hòa nhịp với tất cả các bạn trẻ và tất cả các anh chị em khác trong Phong Trào, chúng ta đều là những anh chị em cùng một Thầy Chí Thánh Giêsu và Thầy Đã Chọn Con.
Chúng tôi chúc mừng và chào mừng tất cả quý bạn, quý anh chị đã cùng hòa nhập vào Phong Trào và chúng ta quyết tâm hy sinh và nhiệt tình đáp lại lời mời gọi đi làm thợ gặt cho Thầy.
Giuse PiEnEo -
10.01.2004
|