NGẤT NGÂY TÌNH NGÀI

Mặc dù đã ba lần có cơ hội để thố lộ mối cảm xúc khó tả này, nhưng vẫn không được toại nguyện:

Lần thứ nhất là viết kỷ yếu của khóa, nhưng không hoàn toàn vì mới chỉ hết ngày thứ hai. Lần thứ hai là vào chiều ngày thứ ba của khóa, nhưng vẫn không đầy đủ! Vì trước khi được nói, ông Khóa phó Nguyễn Văn Đàn đã dùng cái chuông của ông để... tự ý đục bỏ nếu bị cho là nói dài và nói dai, cho nên tôi đã nói rất dở. Đến lần thứ ba vẫn không khỏi vụng về, vì nói thật quá nên đã làm mất lòng... mình! vẫn chưa thể nói hết được những gì muốn nói vào dịp đai hội Ultreya đầu năm của tiểu bang - và cũng là buổi (họp) đầu đời Cursillista của tôi - vì vẫn còn cái "thổn thức khôn nguôi" mà tôi đã mang về từ ba ngày tĩnh huấn.

May mắn cho tôi vẫn còn cơ hội là trang báo Ultreya nầy để trút... niềm tâm sự. Lời đầu tiên tôi muốn nói là: 

Lòng cám ơn chân thành đến quí cha Linh Hướng, các Ngài đã dìu dắt, đã hướng dẫn tôi đến với ánh mắt cương nghị nhưng đầy vẻ nhân từ của Thầy Chí Thánh; bằng những lời cầu nguyện, bằng những vỗ về ủi an, và bằng những hướng dẫn khôn ngoan trong những Rollo của các Ngài - và của những anh Cursillistas được đầy ơn Chúa Thánh Thần.

Xin cám ơn những hy sinh cao quí và những giúp đở chân tình của các anh chị trợ tá, mà tôi chưa hề được gặp trong 54 năm qua.
Xin cám ơn những việc làm hy sinh hãm mình một cách âm thầm của các anh chị Cursillistas khắp nơi, các anh chị đã góp lời cầu nguyện cho hai khóa được kết quả tốt đẹp trong tình yêu của Thầy Chí Thánh.

Xin cám ơn những Palanca... "trữ tình Cursillo", đã khiến tôi thực sự xúc động đến chưa thể xúc động như thế bao giờ, giúp tôi mạnh dạn tìm gặp được ơn Chúa dễ dàng hơn.

Sau hết và cũng là trước nhất - xin... "tạ ơn người" bạn đời - sau những năm tháng năn nỉ ỷ oi, tôi đã xiêu lòng để đến tìm hiểu và khám phá Chúa Kitô. Nhờ đó mà chỉ sang ngày thứ hai, tôi đã cảm nghiệm được sống trong tình yêu của Thầy. Vì qua ba ngày đêm gom lại, tôi chỉ ngủ được vài tiếng đồng hồ mà thể xác vẫn vững vàng - đây chính là điều chỉ có thể tự tôi cảm nghiệm một cách sâu thẳm Ơn Phúc của Thầy Chí Thánh đã dành riêng cho tôi - trong ba ngày đêm hầu như không ngủ, tôi đã có dịp lục tìm qua các biến cố của cuộc đời tỵ nạn: tình yêu Thiên Chúa vẫn ở bên con người ngạo mạn của tôi, nhưng thường thì tôi đã không cảm nhận được! 

Sau ba ngày tĩnh huấn, tôi đã cảm nhận được đâu là Ơn Phúc (Rollo 2), nhờ đó tôi đã tìm thấy được lý tưởng (Rollo 1) để theo đuổi trong ngày thứ tư; vì vậy đức tin (Rollo 4) của tôi thúc đẩy lòng sùng đạo (Rollo 5) để luôn biết tìm hiểu và khám phá Chúa Kitô (Rollo 6 - học đạo); đồng thời được nuôi dưỡng bằng những bí tích (Rollo 7), nhất là bí tích Thánh Thể là tột đỉnh nguồn mạch tình yêu của Chúa Kitô, để tôi có thể trưởng thành mà hành đạo (Rollo 8) một cách đích thực, bắt đầu từ trong gia đình rồi đến đoàn thể và cộng đoàn - nghĩa là đến những môi trường tôi đang sống - 

Để tóm tắt bài cảm nghiệm nầy, xin được mượn một đoạn trong " Lời nguyện tạ ơn sau một lần được Chúa tác động" (Sách chỉ nam Cursillistas trang ii) để nói lên cảm xúc hiện tại, và ước mong những Ơn Phúc nầy không bao giờ phai nhạt trong suốt quãng đời con lại của tôi:

"Có lẽ rồi con sẽ quên những gì đã nghe,
Quên mất tên những người đã gặp 
Nhưng kinh nghiệm nầy đã thật sự uốn nắn tấm hồn con"

Xin cho những hoạt động chân thành phát xuất tự tim con làm chứng tá cho những hồng ân lớn lao vừa lãnh nhận.

Giuse Nguyễn Thanh Bình 
Khóa # 29
(Decuria Matthew Đắc)