XIN CHA CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Hằng năm, mỗi lần cuốn lịch sắp hết, phải thay vào quyển lịch mới, lòng tôi cũng có một ước định mới cho năm sắp tới. Ngồi bình tâm viết ra những điều phải học phải làm... Nhưng đến cuối năm rà lại thì thấy... tuy không hoàn toàn hỏng hết, có cái được có cái không. Tại sao??? Vì tôi cậy vào sức mình nhiều quá! Tội nghiệp thay!!! 

Nhân dịp viết chuyện "Tôi quyết tâm" để gởi cho đứa cháu 15 tuổi bên Mỹ, tôi ngẫm nghĩ đến mình. Nhân vật trẻ trong câu chuyện lập một bản quyết tâm với những điều quyết làm và những điều quyết từ bỏ... Nhưng chỉ mới qua có một ngày của năm mới mà bảng quyết tâm đã vỡ lở rồi. Còn tôi năm này thì sao?

Nhìn lên lịch, thấy tháng giêng ngày mồng một, tôi hướng lòng lên Thiên Chúa, thả hồn vào năm mới với bao ước mơ, bao xác tín. Nhìn lại một năm qua thấy ơn Chúa năm rồi nhiều nhiều hơn năm trước bội phần: nào bình an, sức khoẻ có súc nhưng không nhiều lắm, sửa được chút ít tánh nết xấu xa, được anh chị em thương hơn... Nhận ra "hồng ân Thiên Chúa bao la" dẫn đưa tôi đến những ước mơ nhiều hơn, to hơn, muốn đóng góp phục vụ nhiều hơn nữa. Cảm tạ Chúa đã yêu thương, đã cho con "job"để làm. Quý hơn nữa là thù lao không được nhận ở đây, mà được bỏ vào "account Thiên đàng"
Nhìn hoa nở, tôi nhận ra cái đẹp đẽ nhất đang vươn lên trong thiên nhiên, lòng tôi cũng nở hoa hy vọng. Có vài loại cây đã kết quả, đến kỳ chín. Những trái xoài chín, no tròn vàng hực thơm ngon, niềm hy vọng của tôi cũng rực rỡ như thế. Nếu cây xoài kia không chịu hút phân của người bón thì chắc chắn nó không được như vậy. Tôi biết, nếu tôi không chấp nhận những điều Cha trên trời, cha dưới đất nói, dạy với một tấm lòng tri ân, và nếu tôi không tin rằng mình có thể trở nên tốt hơn vì đã tin, trông cậy vào lời Cha trong Thánh Kinh, trong lời giảng thì cái rực rỡ của năm mới không đến đâu. Cây xoài muốn có trái tốt phải hút lấy phân. Chính tôi phải cộng tác vào, thực hiện lời Chúa, mọi sự mới trở thành hiện thực. Tôi phải bám chặt vào các lời hứa tuyệt vời của Thầy Chí Thánh và phải tin. Chẳng phải chỉ tin bằng cái đầu, bằng môi miệng suông, nhưng phải tin bằng cảm quan, bằng sự hiểu biết nội tâm vốn là ơn Cha từ trên cao ban xuống.

Với quyển Kinh Thánh, quyển "Gương Chúa Giêsu", tôi đã học theo Thầy. Thầy đã đi trước dọn đường cho tôi và Thầy đã cho những gì tưởng chừng không thể được đã hóa thành có thể. Áp dụng "Sùng đạo Học đạo Hành đạo" thì ai cũng làm, nhưng chỉ những tâm hồn yêu mến Cha cho thật (hết lòng, hết trí, trên hết mọi sự) và lấy Cha làm đối tượng số một thì mới có thể nhắm tới, đạt tới cái tốt hơn "sự hoàn hảo". Bây giờ con chưa được như vậy, xin Cha giúp con.

Cha ơi ! Xin Cha hãy "CHÚC MỪNG NĂM MỚI" cho chúng con, vì lời chúc của Cha thật là lời chúc mừng tuyệt hảo và hữu ích. Con tin chắc điều tốt đẹp nhất của nó sẽ được thực hiện. Con dốc lòng lập giao ước mới với Cha: đặt hết tin tưởng vào sự dìu dắt của Cha trên từng bước đường Cha đã dành riêng cho con và cả mỗi người anh chị em con.

Này đây! Chúng ta HIỆP NHẤT tay trong tay cùng nhau dấn bước, Cha trước con theo sau, hay chúng ta cùng đi tay con nắm chặt tay Cha.
Niềm hân hoan trào tràn tôi ngân nga hát " Này Cha con ta cùng nhau xông pha lên đàng... kiếm nguồn tươi sáng... ta nguyền đồng lòng điểm tô non sông... HA ! HA ! HA ! Nước Cha trị đến!

H.P.K.