|
BÊN TRONG CHIẾC ÁO KHOÁC
Nữ tu Therese Miriam Vũ Lành Hải, CMR
Anh chị em Cursillistas thân mến,
Ông Robert Courtney là con trai của một mục sư Cơ đốc giáo Pentecost, cũng là một người rất mộ đạo, là người chồng tận tụy với gia đình và là người cha của bốn đứa con. Nhưng ông lại đang bị giam trong một nhà tù liên bang tại Mỹ từ tháng 12 năm 2002 vì tội giết người hàng loạt. Mặc dù ông không có một tiền án nào, Ông lại tỏ ra rất tốt bụng và rộng rãi với các nhà thờ lân cận, đặc biệt là ngôi nhà thờ Northland Cathedralthuộc Giáo hội Assemblies of God. Trong năm 1999 ông đã tặng nhà thờ này số tiền $333,000 và trong năm 2000 ông lại tặng thêm $333,000 nữa.
Là một con người tốt như thế mà lại bị quan toà Smith đưa ra một bản án tối đa 30 năm tù và phán rằng: "Ông Courtney, các tội ác của ông là sự kinh hoàng đối với lương tâm nhân loại. Chúng vượt quá sự hiểu biết của con người". Vậy ông Courtney đã làm gì nên tội mà bị án tù lâu như thế.
Robert Courtney là chủ nhân của một tiệm thuốc tây Courtney Pharmacy, tiệm thuốc tây này rất bận rộn vì pha chế hàng trăm toa thuốc mỗi ngày, tuy thế ông Courtney thích làm việc một mình. Ông tự giam mình trong một căn phòng nhỏ không có cửa sổ một vài tiếng mỗi ngày, ở đó, trong chiếc áo choàng phòng thí nghiệm mầu trắng, ông ta xay, cân đo và pha chế các hoá chất, các độc tố và dung dịch saline để bán cho các bệnh nhân ung thư đang được chữa bằng hoá trị. Các loại thuốc tổng hợp đó đã được ông pha trộn quá loãng khiến chúng trở nên vô dụng. Thế nhưng ông lại bán loại thuốc không có giá trị này với giá thật cao từ $2000 đến $3000 một toa.
Trong phiên xử ngày 5/12/2002, ông Courtney đã tự thú là ông bắt đầu pha loãng thuốc từ năm 1992, việc làm này có thể đã ảnh hưởng tới 4200 bệnh nhân và 98,000 toa thuốc.
Thật là khó mà ước tính được có bao nhiêu bệnh nhân ung thư đã chết trong khi chữa trị bằng thuốc của nhà dược sĩ 51 tuổi này đã pha chế trong 10 năm qua. Sau 10 năm được ẩn nấp bên trong chiếc áo khoác dược sĩ, Robert Courtney đã bị lột mặt nạ đạo đức giả do bà thám tử FBI - Judith Lewis-Arnold. Bà nói rằng:
"Chúng tôi đã chẳng bao giờ nhìn thấy vụ án tội ác nào có tầm vóc rộng lớn như thế này, nó đã đặt quá nhiều người vào sự nguy hiểm. Thậm chí người ta không thể so sánh ông với kẻ giết người hàng loạt tệ hại nhất của thế
giới." Ông đã nhận các lời buộc tội liên hệ đến việc pha loãng thuốc trị bệnh ung thư và cầu xin tha thứ:
"Tôi đã phạm một tội ác tầy trời và một cách sâu xa và thành thật tôi rất hối lỗi. Tôi mong ước có thể làm thay đổi mọi
thứ."
Chiếc áo khoác dược sĩ là biểu hiệu cho một niềm hy vọng lớn lao cho các bệnh nhân, thế nhưng Robert Courtney đã để cho chiếc áo đó che đậy lòng tham lam vô đáy được hành động cách khôn khéo không một chút xót thương với những người đang chiến đấu từng giây phút chống lại căn bệnh hiểm nghèo này, ông đã phản bội lòng tin tưởng hoàn toàn của họ bằng cách pha loãng thuốc để kiếm lợi hàng triệu dola, và vì vậy đã cướp mất cơ hội sống sót duy nhất của họ. Trong suốt 10 năm, mọi người chung quanh đều nhìn thấy Courtney là một người sùng đạo, luôn tỏ ra có lòng tốt, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ người khác, thế mà ngấm ngầm bên trong chiếc áo khoác trắng ấy, Courtney đã giết người hàng loạt không gây một tiếng động, không để lại một dấu vết, không vương vãi một giọt máu. Ông David Parker, một thám tử đặc biệt của FBI ở Kansas City cũng đã choáng váng bởi hành động đồi bại của ông Courtney.Ông nói:"Các kẻ giết người hàng loạt như Ted Buddy, bị giới hạn bởi những gì họ có thể làm. Chỉ một vài chục nạn nhân là cùng. Ở đây chúng ta đang nói đến hàng ngàn người. Có thể còn nhiều hơn
nữa."
Ông Robert Courtney, cũng như mỗi người chúng ta, đều có đủ khả năng để làm điều tốt cũng như điều xấu, tất cả đều tuỳ thuộc vào sự tự do chọn lựa của mỗi người. Sự thiện và sự ác sống trong một con người, cả hai đều hưởng dùng mọi tài năng của khối óc và con tim, cả hai đều xử dụng tất cả năng lực trong thân xác con người của chúng ta. Ranh giới giữa sự thiện và sự ác chỉ là một sợi chỉ thật mỏng manh, rất khó phân biệt và chỉ một phút không tỉnh thức là dễ tiến sang ranh giới của sự ác. Vì con người có khuynh chiều hướng về sự ác. Chúng ta hãy nhớ lại dụ ngôn cỏ lồng vực được Chúa Giêsu minh hoạ thật rõ ràng:
"Người kia gieo giống lúa tốt trong ruộng mình. Trong khi mọi người đang ngủ thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa có đòng đòng, thì cỏ lùng cũng tỏ hiện. Các đầy tớ thì thắc mắc và muốn đi nhổ cỏ lùng ngay kẻo nó ăn hết hoa mầu của lúa. Nhưng Người đónói là kẻ thù của ông đã làm nên cơ sự này, thôi cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt, cỏ lùng sẽ bị đốt đi, còn lúa thì cho vào kho
lẫm."(Mt. 13:24-30)
Kẻ thù đã gieo cỏ lùng vào giữa lúa tốt. Kẻ thù không ở đâu xa, chúng ở ngay trong lòng trí chúng ta, luôn chực chờ khi chúng ta không tỉnh thức là gieo cỏ lòng vực là những dục vọng xấu vào đó và cám dỗ thúc dục chúng ta nuôi dưỡng nó. Thánh Giacôbê đã viết:
"Khi bị cám dỗ, đừng ai nói tôi bị Thiên Chúa cám dỗ, vì Thiên Chúa không thể bị cám đỗ làm điều xấu, và chiíh Người cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người có bị cám dỗ là do dục vọng của mình lôi cuốn và dùng mồi mà bắt. Một khi dục vọng đã cưu mang thì đẻ ra tội, còn tội khi đã phạm rồi thì sinh ra cái chết. (James 1:13-15)
Thiên Chúa là Đấng rất tốt lành, Ngài không bao giờ thay đổi, không bao giờ bị sự xấu điều khiển việc làm của Người, nên Thiên Chúa luôn luôn muốn điều tốt, ban điều tốt cho chúng ta ngay từ giây phút được cưu mang trong lòng mẹ. Chúng ta hãy luôn tỉnh thức để khỏi sa vào chước cám dỗ. Những dục vọng xấu thường hay làm cho chúng ta bị ảo tưởng coi chúng là tốt lành và thường hứa hẹn những gì thuộc thế gian như được nhiều tiền, có danh vọng vẻ vang, được thỏa mãn nhục dục.
Để dễ nhận ra những dục vọng xấu ấy, chúng ta phải thường xuyên sống trong tỉnh thức và cầu nguyện, cậy vào Thiên Chúa, làm theo ơn soi sáng của Người trong tâm hồn qua tiếng nói lương tâm.
Khi đã nhận thấy trong mình có những dục vọng xấu, chúng ta hãy trừ khử chúng ngay, đừng nuôi dưỡng chúng, đừng dùng những tư tưởng, lời nói hay việc làm tốt để bênh vực chúng, bào chữa cho chúng.
Chúng ta cũng không thể dùng hành động xấu để biện minh cho một mục đích tốt. Như trường hợp của ông Courtney. Khi được hỏi tại sao ông lại làm như vậy, thì Courtney nói là vì ông thiếu $600,000 tiền thuế và phải trả cho nhà thờ số tiền $1 triệu đola đã hứa đóng góp. Không thể dùng tiền ăn cắp từ sự sống của bệnh nhân mà đóng góp cho nhà thờ, để được tiếng khen là người hảo tâm. Ông Howard Stark, chủ nhân mới của tiệm thuốc tây Courtney Pharmacy, đưa ra lời nhận xét rằng: "Ông Courtney là người rất được kính nể trong nhà thờ. Chẳng ai ngờ vực những gì ông ấy đã làm." Ông Courtney đã viện lý do đó để bào chữa cho công việc làm sai trái của ông, chứ trong thực tế ông đã tích luỹ được hơn 10 triệu bạc và có một đời sống thật vương giả, trong khi các thân chủ bệnh ung thư của ông đang vật vờ với sự chết.
Tất cả những việc làm, những hành động, những lời nói chỉ mưu lợi ích riêng tư cho cá nhân mình hay cho những người thuộc về mình, mà gây đau khổ, thiệt hại cho người khác dù to hay nhỏ, dù nhiều hay ít, dù rõ ràng hay kín đáo, thì lời nói ấy, hành động ấy, việc làm ấy rất khó để coi là việc làm tốt lành, ngay chính hay lương thiện.
Chỉ có tình yêu chân thật mới giúp chúng ta cởi bỏ được chiếc áo khoác che đậy những dục vọng xấu xa đang ẩn nấp trong đó chờ thời cơ phát triển. Chỉ có lòng yêu thương như Chúa Giêsu, chúng ta mới dám chấp nhận những thua thiệt, hèn kém về cho mình, vui nhận những hy sinh quên hẳn mình để người khác được sống trong an vui. Chỉ khi nào chúng ta không bị lương tâm dày vò cắn rứt vì đã nuôi dưỡng và làm theo những dục vọng ác xấu, thì chúng ta mới có tâm hồn bình an thật. Và chỉ khi nào chúng ta biết: "nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật." (ICor 13-4-6), thì lúc đó chúng ta mới thực sự là người hạnh phúc thật.
DeColores
Nữ tu Therese Miriam Vũ Lành Hải CMR
|