BUỒN NĂM PHÚT!

Báo Ultreya tháng Ba, nhóm Giêsu của chúng em đã kính trao đến quý Cha cùng quý anh chị Cursillistas đôi dòng cảm nghiệm chân thành của chúng em.

Lần này, chúng em gặp một trở ngại lớn xin thưa cùng quý Cha và quý anh chị. Ban đầu, anh Trưởng khối Hậu đã tán thành, rất vui và chấp thuận cho sự lựa chọn của chúng em. Nhưng sau khi Ban Điều hành họp, đã quyết định nên tách nhóm Giêsu ra. Nhóm nữ vẫn bốn người như cũ, còn hai nam nhi chúng em sẽ được sắp xếp vào nhóm khác có thể giúp chúng em về cả hai ngôn ngữ, Việt và Anh.
Vì đang trên đà tiến, hăng hái, vui vẻ, thông cảm, hiểu nhau và đỡ nâng hỗ trợ nhau nên chúng em cũng thấy bỡ ngỡ, nản lòng và xuống tinh thần mà không còn cái "feeling" "quá đã" nữa!

Sau khi được mẹ em giải thích đó là đường hướng của Phong trào, chúng em tuy không mấy hài lòng nhưng phải cúi đầu vâng phục và chấp nhận "because there's no choice". Chúng em chỉ tự an ủi và "buồn năm phút" thôi!

Trước khi dứt lời, chúng em chỉ cầu mong trong nhóm mới, xin các anh thương giúp nâng đỡ tinh thần chúng em lên để chúng em có thể tiếp tục luyện mình để trở nên tông đồ nhiệt thành và trung kiên cho Thầy Chí Thánh trong việc truyền giáo trong môi trường sống hằng ngày của chúng em.
Kính xin quý Cha và toàn thể quý anh chị trong Phong trào khắp nơi thêm lời cầu nguyện cho chúng con.

Decolores!

Bác Ái
Canberra