CẢM TẠ CHÚA

Lạy Chúa,

Chúng con cám ơn Chúa vì Chúa đã chọn gia đình chúng con đến với Cộng Đồng Công Giáo ở Brisbane. Chúng con như những con chiên lạc mới về lại với đoàn chiên, được Chúa dạy đỗ bảo ban rồi để được cùng nhau xây dựng và mở mang nước Chúa nơi trần thế. Chúng con cùng nhau thay đổi sống đời sống mới để phục vụ Chúa. Qua anh chị em hầu chúng con biết yêu Chúa và tất cả mọi người. Amen.

Xin quý Cha và anh chị em nhớ cầu nguyện cho gia đình con vì con còn bốn đứa con, con cũng mong muốn chúng được đi dự Khóa trong tương lai.
Nhớ lại khi chúng con còn ở bên Tân Đảo (New Caledonia), con hằng cầu xin Chúa cho con được dẫn dắt theo bước chân của Ngài, vì bên Tân Đảo không có Cha Việt Nam, không có ai dạy dỗ và hướng dẫn chúng con. Và Chúa đã nhậm lời con cầu xin, để rồi khi chúng con đến Úc trong năm đầu, chúng con không biết được một người Việt nào cả, rồi một hôm chúng con được quen với Cha Vĩnh nhưng lúc đó Cha Vĩnh ở Noosa, vùng biển cách Brisbane khoảng 2h30' lái xe. Cha Vĩnh đã giới thiệu chúng con đến dự lễ tại nhà xứ Marsden là nơi Cha Chánh đảm trách. Từ đó, Cha Chánh đã giới thiệu chúng con với những anh chị em Việt Nam tại Brisbane. 

Một hôm, chúng con nhận được điện thoại từ anh Triết, Phó Chủ Tịch của PT Cursillo Brisbane, ngỏ ý mời chúng con đi dự Khóa sắp tổ chức vào đầu năm 2003 tại Brisbane; không một chút ngần ngại, con đã vui vẻ nhận lời ngay và còn xin anh ghi tên của vợ con luôn thể.

Sau khi dự Khóa, chúng con thường xuyên họp nhóm, tham dự Ultreya và gặp thêm nhiều bạn mới. Rồi một hôm, chúng con được chị Cúc mời gọi tham gia vào Ca Đoàn Thánh Tâm, mới đầu thì chúng con e ngại và sợ vì chúng con không rành tiếng Việt cho lắm, hơn nữa là vì đường xá xa xôi từ nhà đến Trung Tâm Cộng Đồng. Dần dà qua ba tuần lễ cũng quen dần. Vừa rồi, có một chị giới thiệu là trong tháng 4 sắp tới sẽ có Khóa Thăng Tiến Hôn Nhân, chúng con ghi danh ngay, không một chút do dự. Chúng con luôn mong muốn là được ở gần Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam để có thể tham dự Thánh lễ hàng ngày và phụ góp phần nào công việc chung.

Chúng con luôn nhớ và cám ơn Cha Vĩnh, Cha Chánh, Cha Liêm và các anh chị em trong Phong Trào đã có lòng tốt, lo lắng và giúp chúng con.

Chúng con nhớ nhiều đến Ca Đoàn Thánh Tâm, ông Ca Trưởng, anh chị Hoàng, anh chị Thông, anh chị Tỵ, chị Vân, chị Lan; nhớ đến Phong Trào Cursillo qua ông Chủ Tịch, anh chị Tân, anh chị Triết, anh Tràng, anh Tâm, anh Bảo, chị Hồng rất vui tính v.v..

Tất cả các anh chị đã giúp chúng tôi, xin hãy nhận lời cám ơn chân thành từ chúng tôi. Đời tôi sẽ không bao giờ quên lòng tốt của các anh chị và hàng ngày tôi hằng nhớ cầu nguyện cho các anh chị.

Decolores!

Andre Trần Văn Thường