|
ĐẠI HỘI ULTREYA ĐẦU NĂM
Buổi đại hội Ultreya đầu năm của Adelaide trong năm 2004 được bắt đầu vào tối thứ Tư 11/02/04. Đại hội tối nay rất đặc biệt vì đón tiếp những anh chị tân Cursillitas vừa mới trở về sau khóa tĩnh huấn 3 Ngày Cursillo. Mặc dù thời tiết của những ngày cuối Hạ thường thường không đến nỗi nào, nhưng hôm nay rất nóng, bất chấp thời tiết các anh chị Cursillitas vừa cũ vừa mới đã đến tham dự tất đông ngồi chật cả cánh phải hội trường của trung tâm.
Sau khi anh Điều Hợp Viên mở đầu chào mừng, sơ lược về chương trình và lời nguyện khai mạc cho buổi đại hội, anh Thơ chủ tịch Phong Trào đại diện Phong Trào Cursillo TGP Adelaide chào mừng tất cả các anh chị tân Cursillitas. Từ nay Phong Trào Cursillo sẽ có thêm những người bạn mới cùng chung chí hướng trên bước đường hành trình ngày thứ Tư, hy vọng những anh chị tân Cursillitas sẽ là những nắm men mới trong những đống bột cũ, và sẽ làm dậy lên nhiều chất men mới khác trong tương lai.
Tiếp theo đó anh Đàn Trường Lãnh Đạo (TLĐ) trình bày về những sinh hoạt và cơ cấu tổ chức của Phong Trào Cursillo, anh giới thiệu từng nhiệm vụ của mỗi khối và của mỗi ban rất cặn kẻ để anh chị tân Cursillitas là những người lính mới nhập ngũ vào Phong Trào Cursillo hiểu rõ cơ cấu tổ chức cũng như nhiệm vụ của mỗi người làm việc trong Văn Phòng Điều Hành (VPĐH), sau đó Khối Hậu còn cẩn thận phát tài liệu về cơ cấu tổ chức phong trào, tài liệu về hội nhóm, cách thức sinh hoạt trong nhóm cũng như làm thế nào để chia sẻ cảm nghiệm Ngày Thứ Tư cho mỗi người. Đặc biệt các anh chị trưởng nhóm mới lãnh mỗi người một Folder trong đó có danh sách anh chị Cursillistas trong nhóm, danh sách VPĐH với số điện thoại để anh chị liên lạc khi cần, và còn tiểu sử của vị Thánh Tử Đạo Việt Nam được chọn làm Thánh Quan Thầy của Nhóm mình (Có chị nói mình là nhóm Nữ mà chọn Thánh Tử Đạo Nam thấy kỳ kỳ, chị kia trả lời kỳ gì mà kỳ. Thánh Nam Thánh Nữ cũng là Thánh, các Ngài là tiền nhân của mình, nhờ dòng máu của các Ngài chúng ta mới có ngày hôm nay, không tôn kính là lỗi của mình. Hơn nữa các Ngài là Thánh còn gì mà phân biệt Nam hay Nữ nữa. Có khi mình còn dễ cầu xin nữa không chừng)
Tới phần thông báo công tác tông đồ của Phong Trào, chị Tâm đại diện Khối Hậu cho biết là vừa rồi chương trình bán phở ở hội chợ tết nhóm "Ra Khơi" gây quỹ bảo trợ cho những bệnh nhân phong cùi ở Cà Mau Việt Nam và con em của các bệnh nhân, số tiền tổng cộng bán phở và đóng góp của những ân nhân là $20,000 (hai chục ngàn) Úc kim chưa trừ chi phí như tiền mướn chỗ và các thứ khác v.v..(tin giờ chót số tiền lên đến hơn 26 ngàn Úc kim chưa trừ chi phí). Một số tiền lớn, nhưng so với dự án xây dựng mà Phong Trào đang bảo trợ cho những bệnh nhân phong cùi ở Cà Mau thì vẫn chưa đủ, nên vẫn cần đến những bàn tay giúp đỡ của tất cả mọi người.
Sau phần thông báo công tác tông đồ, Khối Hậu chia nhóm cho các anh chị tân Cursillitas, một số các anh chị cựu được Khối Hậu yêu cầu đứng ra làm nhóm trưởng nhóm mới, những anh chị này chắc hẳn là có nhiều lưu luyến với nhóm cũ mà từ lâu các anh chị vẫn sinh hoạt, nhưng vì nhu cầu cần thiết của phong trào nên các anh chị đã sẳn sàng chuyển nhóm, mấy nhóm cũ rất là hân hoan vì được nhận thêm người mới vào trong nhóm của mình.
Tất cả anh chị tân Cursillitas một số thành lập nhóm mới được sự trợ giúp của anh chị Cursillista sinh hoạt lâu trong phong trào rất hân hoan vì không phải bỡ ngỡ. Có một số nhóm toàn anh chị Cursillista mới, những nhóm này Khối Hậu sẽ cử người đến sinh hoạt và hướng dẫn đến khi nào anh chị quen với phương cách sinh hoạt với nhóm. Đặc biệt trước khi chia nhóm Khối Hậu đã nghiên cứu và liên lạc hội ý với những anh chị trưởng nhóm được bổ sung thêm, cũng như những anh chị Cursillistas được mời giúp nhóm mới; mục đích Khối Hậu muốn thành lập nhóm dựa vào tình bạn hơn là dựa vào sự gần gũi vì kinh nghiệm cho biết một khi nhóm gắn bó với nhau rồi thì xa xôi không còn là vấn đề nữa. Như vậy tính đến hôm nay Phong Trào Adelaide có được 14 nhóm Nam và 17 nhóm Nữ. Chương trình sắp tới của Khối Hậu sẽ đi thăm các nhóm mới và cũ, với cái điệu này chắc anh chị Khối Hậu sẽ vất vả với 31 nhóm, nhất là anh trưởng Khối Hậu chắc là phờ cả râu, coi bộ kỳ này râu lại bạc thêm nữa rồi!
Trong giờ giải lao và giao tiếp cá nhân, các anh chị đang cười nói vui vẻ, bỗng tiếng chuông reng! reng! Ôi tiếng chuông quấy rầy làm gián đoạn nhiều câu chuyện vui đang còn dở dang, nhiều anh chị tân Cursillitas vội vàng đi về chỗ ngồi, chắc vẫn còn ám ảnh tiếng chuông của tĩnh huấn 3 ngày? Đến giờ của ban Phụng Vụ, chị trưởng ban Phụng Vụ cho biết: "đáng lẽ hôm nay ban Phụng Vụ có một màn kịch để tặng các anh chị tân Cursillitas, nhưng vì thời gian tối nay có giới hạn, nên xin khất lại dịp khác". Ban Phụng Vụ đã hứa như vậy, các anh chị tân Cursillitas nên nhớ lấy khi nào có dịp thì đòi. Hết phần chương trình của ban Phụng vụ là phần chia sẽ cảm nghiệm cá nhân, những anh chị tân Cursillitas đã chia sẻ những cảm nghiệm khi đi dự khóa học 3 ngày rất hay và rất xúc động, mong rằng một lúc nào đó các anh chị ngồi xuống và cầm bút viết lại những cảm nghiệm cũa mình và cho đăng trên bản tin Ultreya, để mọi người cùng học hỏi và chia sẻ.
Vì có nhiều chương trình trong buổi đại hội tối nay, nên cha linh hướng Nguyễn Minh Tâm chỉ có những lời huấn từ thật ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa. Theo ý cha thì mỗi người chúng ta ai cũng có những cảm nghiệm về những biến cố xảy ra trong cuộc đời mình, nhưng một khi biến cố đã qua đi rồi, thì dần dần theo thời gian chúng ta cũng dễ dàng quên đi những cảm nghiệm lúc đó. Vì vậy trong những ngày thứ Tư có nhiều khó khăn, chúng ta hãy nhớ đến những cảm nghiệm mà mình đã có trong khóa tĩnh huấn 3 ngày, hãy giữ gìn trân quý những cảm nghiệm cao điểm của mình, vì những cảm nghiệm đã qua rồi thì chỉ còn lại là kỷ niệm chứ hiếm khi nào còn trở lại với chúng ta lần thứ hai.
Cuối cùng là giờ chầu Thánh Thể, trong bầu khí thân thương mọi người cùng hướng lòng để suy tôn Thánh Thể. Giờ chầu Thánh Thể chấm dứt, như thường lệ trước khi chia tay ra về mọi người cùng nắm tay nhau hát bài "Bình an của Chúa" . Hẹn gặp lại các anh chị trong đại hội kỳ tới vào thứ Tư
17/03/04
Anna Nguyễn
|