LOAN BÁO TIN MỪNG BẰNG THƯƠNG YÊU

Đời người là yêu thương và khát vọng được thương yêu. Thông thường thì người ta chỉ yêu thương những người đã thương mến, và làm ơn cho ta . Đó là sống đạo một cách tiêu cực.

Nhưng Chúa muốn chúng ta thực hành Đức Ái một cách tích cực hơn, nghĩa là thương người một cách vô điều kiện và sẵn lòng hy sinh chịu thiệt thòi cho chính mình nếu cần. Chúa nói: " Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người thí mạng sống vì người mình yêu". Đồng thời, Chúa còn dạy chúng ta phải thương yêu cả những người làm mất lòng mình, cả kẻ thù nghịch với mình. " Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em, và cầu cho kẻ vu khống anh em". Như vậy " Phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con đấng tối cao, vì Ngài vẫn nhân hậu với cả những phường vô ân và quân độc ác" (Lk 6,7-35). Hơn nữa Chúa Kitô đã chịu chết vì yêu mến chúng ta, ngay lúc chúng ta còn là tội nhân ( Rm, 5-10) Chúa đòi chúng ta yêu thương như Ngài, yêu cả những kẻ thù nghịch và thân cận với những người xa lạ như chính Ngài (Mt 25 ,40- 45)

Đức Ái là hoa trái của Thánh Thần, và là sự viên mãn của lề luật. "Nếu anh em giử các điều răn của Thầy, thì anh em sẽ ở trong tình thương của Thầy" ( Jn 15, 9-10)

Do đó nếu chúng ta biết yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, thì chúng ta sẽ yêu mến tha nhân như chính mình.

Kính thưa quý cha và quý anh chị.

Trong 3 ngày tĩnh huấn thì ngày thứ hai được gọi là ngày Đức Ái , chắc rằng không ai trong chúng ta, có thể quên được những biến cố trọng đại trong ngày ấy; nhất là được kết thúc bằng việc, chúng ta được sống cùng Thầy mình trong BỮA TIỆC LY. Trong ngày ấy Thầy Chí Thánh đã truyền cho chúng ta một ĐIỀU RĂN MỚI, khi yêu mến những kẻ thuộc về Ngài đến cùng, và Ngài đã biểu lộ tình yêu Ngài nhận được từ Chúa Cha bằng cách hiến mình chịu chết và, " Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở trong tình yêu của Thầy"( Jn 15, 9). Đây là điều răn của Thầy: " Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em"( Jn 15 , 2 ). Khi yêu thương nhau các môn đệ noi gương Thầy mình.

Vì vậy chúng ta sẽ sống đạo một cách tiêu cực và thiếu tinh thần Cursillo, nếu chúng ta chỉ thương yêu những ai yêu mình, những ai làm đẹp lòng mình, làm lợi cho mình, khen tặng, tâng bốc, chiều theo mà không phản đối hay chống lại mình.

Mỗi Cursillistas luôn được mời gọi để biết KẾT HỢP VỚI THẦY CHÍ THÁNH VÀ ANH EM, và làm cho cộng đồng Kitô ngày được lớn rộng.
Để có được sự hành đạo đích thực đó, người Cursillistas không nên bon chen, ganh tỵ, chia rẽ, bề phái, dèm pha; mà phải biết chia sẻ Tình Yêu Thiên Chúa với nhau và với tha nhân, cùng nâng đỡ nhau sống ngày thứ tư một cách trọn vẹn, để " Người ta cứ dấu nầy mà nhận biết chúng ta là môn đệ Thầy" ( Jn 13 - 35)

Lạy Thầy Chí Thánh,Xin dạy chúng con biết dẹp bỏ lòng ích kỷ và tính tự cao tự đại , để nhờ đó chúng con biết thật sự thương yêu nhau, như Thầy vẫn hằng yêu thương mỗi người chúng con.

Nhóm Nguyễn Duy Khang