|
ƠN PHÚC CỦA NHÓM "GIÊSU"
Chúng em rất vui mừng và phấn khởi khi được có cơ hội tham dự hai khóa Tĩnh huấn Cursillo "29" và "30" vừa qua tại SA.
Sau mấy ngày tĩnh tâm cùng các bạn, chúng em cảm thấy đức tin của mình vững chắc hơn và tự hứa sẽ luôn cố gắng theo lời Chúa dạy để làm cho Chúa vui.
Chúng em cũng rất sung sướng và cảm động vì đã có dịp quen biết và làm bạn với các anh chị khóa sinh. Chúng em xin hết lòng ghi ơn quý Cha, quý anh chị trong Ban Điều hành, quý anh chị Rollistas cùng quý anh chị Trợ tá đã tận tình giúp đỡ, dìu dắt, an ủi, lo lắng, săn sóc cho chúng em về cả phần hồn lẫn phần xác, để chúng em được an vui, khỏe mạnh có đủ nghị lực dự trọn khóa.
Ban đầu, chúng em nghĩ là các ngày học trong Khóa Cursillo sẽ rất khó khăn và nhọc nhằn vì có vài bạn không được thông thạo tiếng mẹ đẻ cho lắm! Nhưng sau mới biết là mình sai hoàn toàn vì những bài Rollos thật bổ ích, thú vị, thực tế lại còn được Ban Phụng vụ tập cho ca hat trước mỗi khi học, nghe Rollo mới thật hăng say, thoải mái, "quá đã" nên chúng em quên cả sự mệt mỏi về tâm trí và toàn cơ thể.
Sau ngày mãn khóa trở về với đời sống bình thường, chúng em mới nhận thấy ngày "Thứ tư" thật là cam go, biết bao khó khăn thử thách xảy đến hằng ngày từ trong gia đình cho đến Đại học, sở làm và ngoài xã hội. Nếu không có sự hỗ trợ, khuyến khích và hướng dẫn của Cha Mỹ, các anh chị Cursillistas và cha mẹ, chúng em khó mà vượt qua nổi, mặc dù đôi khi chỉ có những vấn đề thật nhỏ bé, không đáng kể!
Nhóm chúng em gồm có năm Tân Cursillistas: ba nữ, hai nam và một chị Trợ tá, tất cả là sáu người. Ngày đầu tiên chúng em họp nhóm vào Chúa Nhật 25.01.04, khoảng 45 phút. Mọi người đều nóng lòng chờ mong ngày họp để được hâm nóng lại tinh thần ba ngày dự Khóa, lắng nghe và học hỏi. Ai nấy đều can đảm tuần tự chia sẻ những ưu khuyết điểm của mình về thời gian trước Khóa và nói lên với tất cả tâm tình chân thành về ba mặt Sùng đạo, Học đạo và Hành đạo từ sau ngày mãn khóa cho đến ngày họp nhóm đầu tiên. Bài nguyện gẫm về "Tình bạn chân thật" trong buổi họp đã nhắc nhở và khơi dậy trong tâm can mỗi người giá trị cao quý và ý nghĩa thậm sâu của "tình bạn, tình người". . . Chúng em quyết tâm hoạch định việc tông đồ cho đến kỳ họp nhóm lần thứ hai vào ngày 29.02.04 là thực hành trao tặng "tình bạn chân thật" đến tha nhân nhờ Chúa Thánh Thần soi dẫn.
Hy vọng với ơn phúc Thầy Chí Thánh thương tuôn đổ trên mỗi người, chúng em sẽ có thể trở thành nhóm trẻ tiên phong làm rạng danh Thiên Chúa và giúp ích cho những bạn trẻ trong các Khóa kế tiếp.
Chúng em chọn cho nhóm danh hiệu "GIÊSU" vì chỉ có Người mới có thể là "Bạn chí thân" nhất của mỗi người.
Để kết thúc bài cảm nghiệm hôm nay, chúng em muốn đồng la lớn lời nhắn nhủ của vị đại diện Thiên Chúa vào ngày kết Khóa: "Chúa Giêsu Kitô tin tưởng nơi con" và chúng em đã đáp lại: "Và con phó thác vào ơn Thánh Chúa".
Xin tất cả thương nâng đỡ và cầu nguyện thật nhiều cho chúng con.
Nhóm Giêsu, Canberra
(Nhóm Trưởng: Têrêxa Đỗ Ng. Ngọc Phương (02) 6248 5669 hoặc 0402 950 071
|