|
PHÚC ÂM HÓA MÔI TRƯỜNG
Một chọn lựa căn bản của Phong Trào Cursillo
(Bài chia sẻ trong Trường Lãnh Đạo ngày 8/02/2004)
Thưa quý anh chi, như chúng ta đã biết, mục tiêu của Phong Trào Cursilo là biến đổi xã hội phi Kitô thành xã hội Kitô sinh động. Trong công tác mục vụ ta thường thấy có 4 giải pháp được dùng làm sách lược để thực hiện mục tiêu mục vụ là: (1) hình thành thêm nhiều cơ cấu Kitô giáo; (2) trực tiếp biến cải các cơ cấu hiện hữu; (3) hoán cải từng cá nhân; (4) Kitô hóa những cá nhân để họ nhận trách nhiệm biến đổi môi trường sống.
Xác tín về tâm tưởng của mình, phong trào chọn sách lược thứ tư là:
"Kitô hóa những cá nhân để họ trở thành những tác nhân ảnh hưởng tới những nhóm người khác." (TLTư Tưởng Cursillo, Ng Đ. Tuyên, P. 7). Hay nói một cách khác đấy chính là việc "Phúc Âm hóa môi trường". Qua đề tài chia sẻ hôm nay: "Phúc Âm hóa môi trường, một chọn lựa căn bản của P. T. Cursillo", trong phần nội dung, xin được đề cập đến 3 phần say đây:
(a) Định nghĩa Phúc Âm hóa là gì?
(b) Phương pháp thực hiện việc Phúc Âm Hóa môi trường,
(c) Phúc âm hóa môi trường, là một chọn lựa căn bản của Phong Trào Cursillo .
NỘI DUNG
Định Nghĩa Phúc âm hóa là gì ?
Phúc âm hóa còn gọi là rao giảng Tin mừng, là một trong những tư tưởng canh tân và hy vọng nhất trong Giáo-hội Công giáo ngày nay. Theo nguyên ngữ Hy lạp có nghĩa là "loan báo tin mừng, là đem những tin vui, hòa bình, giải thoát, hạnh phúc cho các dân tộc.
Phúc âm hóa (evangelization) không đồng nghĩa với truyền giáo (mission). Truyền giáo là việc hướng trọn vẹn vào người khác, trong khi đó phúc âm hóa nhắm đồng đều vào mọi người - từ ngưòi chưa tin, người đã tin, người giả bộ tin đến người không tin vào Thiên Chúa.
Đối với Giáo hội, "Phúc Âm hóa là đem Tin Mừng đến mọi giai tầng trong nhân loại, và qua ảnh hưởng của Tin Mừng, biến đổi và canh tân nhân loại"(PAH, số 18) (PT Cursillo TVTK, Ng Đ.Tuyên, P.64,66)
Đề cập tới vai trò giáo dân trong việc rao giảng Tin Mừng, Đức Gioan Phaolô II đã nói: "Các tín hữu giáo dân, vì thuộc thành phần của Giáo hội nên được mời gọi và nhận lãnh sứ mệnh rao truyền Phúc Âm: Họ đã được chuẩn bị để dấn thân chu toàn hoạt động này bằng các Bí Tích của đời sống Kitô hữu và ơn Chúa Thánh Thần.
Mỗi người được gọi riêng và không ai được quyền từ chối trả lời", vì "Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Phúc Âm" (1 Cor 9, 16} (THGD, số 33)
Phương Pháp Thực Hiện Việc Phúc Âm Hóa Môi Trường
Thưa quý anh chị,
Bức tranh phác họa Môi Trường chúng ta đang sống thật phức tạp, trong đó có những thuận lợi nhưng cũng có rất nhiều bất lợi. Người Cursillista tham gia công tác thánh hóa môi trường, cũng tương tự như người chiến sĩ tham dự một trận chiến. Chỉ khác một điều là người chiến sĩ thì dùng vũ khí để hủy diệt, còn chúng ta là chiến sĩ của Chúa Kitô nên chỉ dùng tình thương, lòng bác ái và lòng nhiệt thành để chinh phục tư tưởng con người.
Để trang bị cho người Cursillista một vũ khí tốt và thích hợp nhằm thánh hóa môi trường, Phong Trào đã đề ra cho chúng ta một Phương Pháp hầu thực hiện việc Phúc Âm Hóa Môi Trường, đó là:
"Ba Mặt Trận, và mỗi mặt trận có 4 bước để chiến
thắng" (Rollo NC và PAH môi trường).
A- Ba Mặt Trận bao gồm: (a) Chính chúng ta, (b) Tha nhân và (c) Toàn bộ môi trường
1- Mặt Trận Thứ 1:
chính chúng ta
Chúng ta đây, tức là anh, là chị, là tôi, và những người Kitô hữu khác cùng đồng hành trong sứ mạng. Với mặt trận này chúng ta dễ kiểm soát và dễ điều nghiên. Tuy nhiên, chúng ta là con người nên có sự yếu đuối và vấp ngã, dễ nản lòng trước những khó khăn và đôi khi còn muốn bỏ rơi tất cả mọi công tác tông đồ.
2- Mặt Trận Thứ 2:
Tha nhân.
Tha nhân đây chính là những người sống chung với chúng ta hay xung quanh chúng ta. Họ có thể là cha mẹ, vợ con, anh chị em trong gia đình, hoặc những người láng giềng, bạn bè... Họ có thể là người Công giáo, hoặc không công giáo...
Với những người có niềm tin tôn giáo, ta hãy liên kết hợp tác với họ để lành mạnh hóa môi trường, những người không có niềm tin hoặc chống đối, chúng ta cần cảm hóa ho, giúp họ hiểu đươc tinh thần Công giáo và sống lành mạnh theo trên căn bản Phúc âm.
3- Mặt Trận Thứ 3:
Toàn Bộ Môi Trường
Trước khi về trời, Chúa đã nhắn nhủ các Tông đồ là "Hãy loan báo Tin Mừng Cứu Độ cho mọi loài thọ tạo". Muốn thực hiện được sứ mạng này, chúng ta phải kết hợp mặt trận thứ 1 và thứ 2 nhằm mục đích tạo thế liên kết và hổ tương để tiến tới chinh phục mặt trận thứ 3 đó là Phúc Âm hóa toàn bộ môi trường chúng ta đang sống.
B- 4 Bước Để Áp Dụng cho 3 Mặt Trận nêu trên:
(1) Bước thứ nhất :
Tâm-Tình
Người chiến sĩ của Chúa Kitô được đòi hỏi phải trang bị cho mình một tâm tình dồi dào và sâu xa, thiết tha với công tác tông đồ. Có tình cảm chân thật và thiết tha mới mong cải hóa được chính mình và đánh động được lòng người, mới thực sự chia sẻ đời sống mình cho tha nhân.
Phải chiếm được lòng người rồi mới có thể tính chuyện cải hóa người, phải có tình bạn với người trước khi muốn dẫn dắt người đó theo Chúa. Tình bạn phải chân thật nếu không những lời khuyên của chúng ta chỉ là mớ lý thuyết suông, khó được chấp nhận. Hãy tìm bạn, trở nên bạn tốt rồi đưa bạn về với Chúa.
Sự thương yêu, quý mến, đoàn kết, cùng nhau cộng tác giữa những người cùng chung chí hướng sẽ giúp ta hoàn thành công tác. Chúng ta phải dùng tình cảm chân thật mà đối xử với nhau, không giả tạo hay hình thức, không chê bai khích bác, nhưng quan tâm, nâng đỡ và khuyến khích nhau khi gặp khó khăn, mệt nhọc.
(2) Bước thứ hai:
Cầu Nguyện
Trước khi dấn thân vào một công tác tông đồ, người Cursillista hãy quỳ xuống và cầu nguyện, hãy xin đươc là cành nho tốt, sinh hoa kết quả.
Trước khi muốn nói với một người về Thiên Chúa, chúng ta cần nói với Thiên Chúa về người đó trước. Muốn chinh phục lòng người, người tông đồ phải luôn biết cầu nguyện để xin ơn soi sáng và hổ trợ. Chúa đã nói: "Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, thì người ấy sinh quả, vì không có Thầy, các con không làm được gì" (Gioan, Chương 15 câu 5).
(3) Bước thứ 3:
Lý Chí
Chúa ban cho chúng ta mỗi người một lý trí, ta phải biết tận dụng hồng ân này để tìm cho mình một đường lối tốt đẹp để thánh hóa bản thân hầu thực hiện nhiệm vụ Chúa trao phó. Hãy kiểm thảo lương tâm và nhìn rõ con người thật của mình để biết được những yếu hèn hầu sửa chữa.
Đối với mặt trận thứ 2, sau khi được lòng người, hãy tiến vào trí người, làm gương lành gương tốt chưa đủ, ta phải mạnh dạn nói với tha nhân về Chúa Kitô và Ơn Cứu Độ của Ngài. Có nhiều người đã sẵn sàng để được Chúa Thánh Linh tác động, chúng ta chỉ cần thêm một lời mời gọi, là ta có thể dẫn đưa họ về với Chúa.
Đoàn kết tương thân tương trợ sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp của những người cùng chung một lý tưởng, bởi vì: "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao".
4- Bước Thứ 4:
Ý Chí
Với tâm tình thiết tha, một kế hoạch hay chưa đủ, chúng ta cần phải có một ý chí vững mạnh và một quyết tâm cao. Ý chí có mức độ cao hơn là ước muốn, ước muốn chỉ là điều mong muốn, nhưng ý chí là một quyết định có tính cách quyết liệt, phải đạt cho bằng được điều ta nhắm tới.
Trong công tác thánh hóa chính bản thân và loan báo Tin Mừng đến người khác, người chiến sĩ của Chúa Kitô cần có quyết tâm cao không lùi bước, vì Chúa ta phải chiến thắng.
Khi chúng ta quyết tâm dành lại cho Thày Chí Thánh những tâm hồn đang khống chế bởi Satan, nó sẽ không chịu ngồi yên để chúng ta hành động! Do đó chúng ta phải can đảm, kiên trì, nhẫn nại và bình tĩnh. sẵn sàng chấp nhận hy sinh và dâng hiến.
Trên bước đường tông đồ chắc chắn chúng ta sẽ gặp những khó khăn trở ngại. Ý chí vững mạnh và sự kiên tâm là một trong những đặc tính của người lãnh đạo Kitô giáo. Hãy tin tưởng và phó thác vào Chúa vì thành quả tông đồ không thể đạt được chỉ trong một sớm một chiều.
PHÚC ÂM HÓA MÔI TRƯỜNG LÀ MỘT CHỌN LỰA CĂN BẢN CỦA PT CURSILLO
Thưa quý anh chị,
Cursillo là một Phong Trào đặc biệt chú tâm vào việc Phúc Âm Hóa môi trường:
(1) Cụ thể là trong quyển sách "Tóm Lược Tư Tưởng Cursillo", khi đề cập về Tâm Tưởng của Phong Trào Cursillo (tức là những điểm then chốt của P.T.), Phong trào đã minh định: "Xác tín về tâm tưởng của mình, Phong trào chọn sách lược thứ tư là Kitô hóa những cá nhân để họ trở thành những tác nhân ảnh hưởng tới những nhóm khác". Một đặc điểm nổi bật trong sách lược này là
"Phúc Âm hóa môi trường bằng những cá nhân có ảnh hưởng nhất trong môi trường đó" (TLTTCursillo, P. 7)
(2) Cũng trong cuốn sách "Tóm Lược Tư Tưởng Cursillo", ta thấy có tới 28 lần nhắc tới việc Phúc Âm hóa và nhiều lần trích dẫn cuốn tông huấn Rao Giảng Tin Mừng, còn có tên là Phúc Âm Hóa Thế Giới Ngày Nay. (PT Cursillo TK 21, NĐTuyên, P. 72)
(3) Trong khóa Cursillo, khi duyệt xét 15 bài Rollo được hướng dẫn chi tiết trong cuốn "The Three Days", ta khám phá ra là hầu hết các phần tham khảo trong các bài chia sẻ đều đề cập tới Tông Huấn Rao Giảng Tin Mừng. Như vậy rõ ràng Phong Trào coi Khóa học như là một sự đào luyện việc Phúc Âm Hóa. Người Cursillista trong việc Phúc Âm hóa cần thể hiện hành động giống Chúa, thực hiện như Ngài. Trong Phúc Âm hóa, không có vấn đề thành công hay thất bại, lý do là bao lâu ta còn cố gắng, ta không thể thất bại. Chỉ có thất bại là ta đã không làm gì cả, còn việc thành công là tùy thuộc vào Chúa. (PT Cursillo TK 21, NĐTuyên, P. 73)
(4) Mục tiêu của Phong Trào Cursillo không chỉ canh tân Giáo hội mà là biến cải thế giới qua việc Phúc Âm hóa môi trường. Trong phạm vi hoạt động của mình, người Cursillista có thể cải đổi thế giới một cách sâu rộng, trên các lãnh vực chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, nhân loại, gia đìmh, giáo dục, nghề nghiệp vv... Vần đề căn bản cho nỗ lực Phúc Âm hóa là sống điều căn bản là Kitô hữu trong cuộc sống của người rao giảng, cốt lõi của đời sống Kitô là Chúa Kitô và đời sống ân sủng. (PT Cursillo TK 21, NĐTuyên, P. 73).
(5) Đức Giaon Phaolô II trong Sứ Điệp mang tên Sứ Mạng Đấng Cứu Chuộc ban hành 1991, Ngài đã vạch ra 3 lãnh vực Phúc Âm hóa: (a) Cho các tính hữu để đức tin họ vững vàng hơn, (b) cho những người mất đức tin cần "Tân Phúc Âm hóa" và (c) cho những người thuộc đối tượng truyền giáo (PT Cursillo TK 21, NĐTuyên, P. 67), đây cũng thuộc phạm vi của Phong Trào.
** Tóm lại Phúc Âm hóa là đem Tin Mừng đến mọi tầng lớp trong nhân loại, và qua ảnh hưởng của Tin Mừng, người Cursillista có thể góp phần vào việc biến đổi và canh tân nhân loại. Người chiến sĩ của Chúa dùng tình thương, lòng bác ái vàsự nhiệt thành để chinh phục tư tưởng con người. Phong Trào có phương pháp riêng để giúp người Cursillista có thể thực hiện thành công việc Phúc Âm hóa môi trường đó là
Ba Mặt Trận, và mỗi Mặt Trận có 4 bước để chiến thắng. Ba Mặt trận gồm: Mặt trận thứ 1: chính chúng ta; Mặt trận thứ 2: tha nhân; và Mặt trận thứ 3: toàn bộ môi trường. Bốn bước đã đề cập bao gồm: Bước thứ nhất: tâm tình; Bước thứ hai: cầu nguyện; Bước thứ ba: lý chí và Bước thứ bốn: ý chí.
Phúc Âm hóa môi trường quả là một chọn lựa căn bản của Phong Trào Cursillo vì ngay từ khi bắt đầu thành lập, Phong Trào đã chọn sách lược thứ tư, một chọn lựa căn bản trong công tác mục vụ đó là "Kitô hóa những cá nhân để họ nhận trách nhiệm biến đổi môi trường sống", nói cách khác là Phong Trào có trách nhiệm "Phúc Âm Hóa Môi Trường". Về điểm này, Phong Trào xác tín về những phương pháp hữu hiệu mới thay thế cho các công tác tông đồ đã lỗi thời. - Cursillista chúng ta cần chú tâm vào ba trọng điểm: (1) Tự trang bị, tức là ta phải được Phúc Âm hóa trước, (2) Chú tâm đến mọi người, đặc biệt người không công giáo; (3) Chuyển hóa đời sống xã hội (PT Cursillo TK 21, NĐTuyên, P.71).
Là Cursillista, chúng ta luôn ý thức vai trò là những chứng nhân sống động cho tình yêu của Chúa trong các môi trường sống của mình. Cũng xin nhớ rằng "Lời nói thì lung lay, gương lành thì lôi cuốn". - Cám ơn quý anh chị đã lắng nghe.
Đaminh Phạm Khánh Tường
|