|
TÂM
TÌNH BIẾT ƠN VÀ PHÓ THÁC
Anna Ngọc Tuyết.
Lần đầu tiên tôi đi trợ tá, thú thật với các bạn tôi rất run, không biết mình sẽ làm được gì , giúp được ai, với một cơ thể không khỏe mạnh lắm (tôi vừa mới giải phẩu nhẹ ở tay vẫn còn đau nhức), nhưng với sự khích lệ của các bạn tôi và nhất là sự nâng đở của Thầy Chí Thánh đã tạo cho tôi một cơ hội mà tôi nghĩ là tôi không thể có được.
Cảm tạ Thầy đã cho con có dịp phục vụ, học hỏi nhiều điều tốt đẹp và Thầy đã xử dụng con đễ sửa đổi những bất toàn trong con.
Trong khoá Tĩnh huấn 30 nầy, tôi được Ban học tập phân công làm Trợ tá Decuria. Thật sự tôi rất lo sợ, sợ không làm tròn bổn phận và sợ nhất là không giúp đem khóa sinh về với Chúa qua những hành động vụng về của mình. Tôi đã cầu nguyện thật nhiều, trong niềm phó thác tôi dâng lên Thầy Chí Thánh các khóa sinh khóa 30 và nhất là các bạn trong Decuria. Dần dần tôi cảm thấy bình an và khỏe hẳn, rồi mọi sự diễn tiến tốt đẹp.
Được gần gũi các chị khóa sinh tôi như sống lại 3 ngày thần tiên của một năm về trước, tôi cũng được các anh chị trợ tá chăm sóc nhiệt tình từ miếng ăn, giấc ngủ, tôi chỉ việc chú tâm học hỏi và lắng động tâm hồn để nhận ra ơn Thánh Chúa. Tôi đã tìm thấy Ngài sau một thời gian dài u mê lầm lạc.
Trở về đời sống ngày thứ tư, tôi đã tự nhủ với lòng là quyết tâm thi hành mệnh lệnh của Ngài cùng lời hứa được viết thành văn trong Sứ Vụ Lệnh. Tuy nhiên sự yếu đuối của thể xác kéo theo sự lười biếng của tâm hồn, tôi không làm tròn bổn phận. Lần trợ tá nầy làm tôi bừng tỉnh
. Tôi đã tìm được Cha nhưng lại không theo bước chân Ngài, tôi vẫn cứng lòng cứ nghĩ mình sẻ làm được mọi viêc, những điều mà tôi cho là hữu ích. Nhưng tôi đã quên mất, bất cứ một việc làm nào dù lớn hay nhỏ tôi cũng phải cầu nguyện trong tâm tình biết ơn và phó thác, mọi việc thiếu xót sẽ được Ngài vun đấp cho tròn đầy.
Cám ơn Thầy đã ban cho con một Tình yêu thật tuyệt vời , một Tình bạn thắm thiết, Thầy cho đi mà không cần đáp trả, Chỉ có Cha, Chúa từ nhân mới giúp chúng con tạo nên một khung cảnh thánh thiện đầy tình người như thế giữa cỏi đời đầy bon chen phù phiếm nầy.
Xin gởi đến các Cha Linh hướng, sơ, các anh chị trợ tá và các khóa sinh thân thương một tấm lòng biết ơn và cảm mến.
Trước thềm năm mới, xin Thầy giúp con thành con người mới, xin Thầy tiếp tục chọn con làm khí cụ đem Tình Yêu đến cho mọi người mà con gặp gở trong niềm an lạc như Thầy và bạn hữu đã ban tặng cho con, và nhất là giúp cho con có đủ can đảm, không rụt rè e ngại, dám dấn thân, làm chứng nhân cho Thầy nơi trần thế.
|