|
THIÊN CHÚA LÀ THÁNH KINH.
Nếu một em bé vừa sinh ra, được rửa tội và trở thành người Kitô hữu, thì tôi năm nay vừa đúng 10 tuổi đạo. Đem so sánh với tuổi đời, thì đây cũng là cái tuổi còn ham chơi, còn nghịch ngợm lắm. Những giòng tâm tình này cũng chứa chất đầy đủ cái ấu thơ, cái dại khờ của một đứa trẻ lên 10. Nhưng vì biết được mọi người trong gia đình yêu mến, nên có làm điều sai quấy hay khác ý một tí cũng không sợ bị phạt.
Cách nay 10 năm, tôi vào đạo trong một trường hợp rất đặc biệt. Vị Linh Mục rửa tội và làm phép hôn phối cho chúng tôi cũng là một người đặc biệt. Và dù nay Người đã khuất rồi, nhưng phép rửa và những lời Người dậy vẫn còn văng vẳng trong tôi hằng ngày. Người nói: "Điều gì dù bé nhỏ đến đâu mà sai thì con đừng làm, nhưng điều gì dù bé nhỏ đến đâu mà đúng thì con đừng khước từ". (Đức Cố Hồng Y Phanxicô Nguyễn văn Thuận)
Sau khi trở thành người Công Giáo, tôi sống trong niềm hạnh phúc chan hòa, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một sự gò bó mà trước đây tôi không hề có. Hạnh phúc là vì tôi được sống giữa những người cùng một niềm tin tôn giáo, biết sống yêu thương và chia sẻ tình yêu đó đến mọi người. Nhưng cũng bị gò bó bởi những lễ nghi tôn giáo, chưa hết lễ này thì lại đến lễ khác. Còn Thánh Lễ cuối tuần thì sao mà tránh được.
Người ta thường nói: " Hoàn cảnh tạo ra anh hùng ". Giá không có 1000 năm đô hộ giặc Tầu thì đất nước chúng ta cũng không có các vị anh hùng như vua Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo, Gia Long, v.v... Và nếu không có 100 năm đô hộ giặc Tây thì Việt Nam chúng ta cũng chẳng có Nguyễn Thái Học. Nhưng với mới 10 tuổi đạo, cái tuổi ăn chưa no mà lo cũng chưa tới, thì nói gì đến những chuyện xa vời. Ấy mà chính cái điều này, mà tôi lúc nào cũng cảm thấy đói, lúc nào cũng đi tìm kiếm cái gì để ăn.
Từ khao khát này, tôi kiếm tìm mãi. Cho đến cách nay hơn 2 năm, trong một nghịch cảnh từ những sai lầm của chính mình, tôi như được Chúa soi sáng. Dần dà, từng bước, tôi tìm ra được của ăn, và cũng từ đó, tôi đã nhận ra được ý nghĩa trong cuộc sống.
Ngày mới vào đạo, tôi mua cho mình một quyển Kinh Thánh thật đẹp, bao bọc thật kỹ rồi để trên bàn thờ. Thỉnh thoảng, một năm vài lần tôi lấy ra đọc (chắc lúc đó chẳng có việc gì làm). Như thế mỗi tuần tôi chỉ được nghe lời Chúa một lần trong Thánh Lễ.
Môt ngày kia, cánh cửa tâm hồn được hé mở. Chúa làm cách nào đó tôi không biết. Chỉ nhớ là tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh. Tôi đọc theo kiểu randon, mở đúng đâu thì đọc ngay chỗ đó, làm như thế cho đỡ chán. Nhưng cậu bé 10 tuổi đạo, tôi đâu có đủ kiên nhẫn mà tiếp tục. Cuối cùng tôi cũng bỏ cuộc.
Thiên Chúa có cách riêng của Ngài. Trong thánh lễ, tôi thường bị chia trí. Nhiều khi bài Phúc âm vừa đọc xong thì tôi đã quên mất câu cuối rồi. Bực mình với với cái trí nhớ kém cỏi của mình, nhưng chẳng biết làm thế nào, thôi đành cầu nguyện với Chúa vậy! và Người đã soi tâm rọi trí, chỉ đường cho tôi những ngày sau đó.
Dường như có một sự thôi thúc liên tục bên trong, tôi bắt đầu tự tìm và đọc bài Phúc âm trong tuần. Nhờ đó, tôi hiểu những điều Cha giảng trong Thánh Lễ một cách dễ dàng hơn. Bây giờ tôi mới nhìn ra, là Thiên Chúa đã dùng những yếu kém của tôi, để làm phương tiện giúp tôi đến gần với Ngài hơn.
Các bạn thử hồi tưởng lại xem, lúc còn nhỏ, mỗi lần bố mẹ bắt học bài thì khổ sở như thế nào. Bây giờ tự ép mình để học, hẳn phải là vất vả lắm. Nhưng lạ thay, hơn hai năm trôi qua, tôi chẳng để ý, nhưng vẫn đều đặn đọc Kinh Thánh, bài Phúc âm cho Thánh Lễ cuối tuần không thể thiếu được. Vâng! phải có ơn Chúa, chứ tôi không dám tin hết vào sự cố gắng của mình.
Mỗi lời trong phúc âm, trước kia thay vì tò mò hay chỉ để trả bài với Chúa, thì nay là những ngôi sao tỏa sáng, rọi chiếu niềm tin vào tâm hồn tôi. Thánh Kinh giúp tôi giải hóa nhiều vấn đề trong cuộc sống. Thánh Kinh dập tắt ngay những nhen nhúm tội lỗi, đưa tôi trở lại con đường công chính. Thánh Kinh đem yêu thương ngọt ngào vào tâm hồn, xóa tan bóng tối của nghi kỵ, hận thù, ganh nghét và gian dối...v.v... Thánh Kinh như ngọn đèn hải đăng dẫn dắt tôi đến với Chúa.
Bạn thân mến. Trong khi bạn đang đọc bài chia sẻ này, thì còn biết bao những người mà bạn quen biết còn xa lạ với quyển Kinh Thánh như bản thân tôi. Còn biết bao người mà bạn chưa quen biết, chưa biết đến Kinh Thánh. Là một tín đồ Công Giáo, bạn và tôi cần phải làm gì?
Song song với bài chia sẻ, một mẫu được soạn sẵn với tất cà các bài đọc 1 và 2 cùng bài Phúc âm trong các thánh lễ cuối tuần. Thêm vào đó những ngày lễ trọng trong năm 2004. Mặt sau mẫu có bảng đối chiếu các tên sách và chữ viết tắt, cho Tân Ước lẫn Cựu Ước, tiếng Việt và tiếng Anh. Mẫu này sọan nhỏ gọn, vừa đủ để các bạn có thể dán vào cuối quyển Kinh Thánh. Rất mời gọi, rất khuyến khích và rất tiện cho những ai muốn đọc trước bài đọc 1, 2 và phúc âm trước Thánh Lễ cuối tuần vì nó nằm ngay, nằm sẵn trong tầm tay của bạn.
Bản thân tôi hơn 2 năm qua đã được những lợi ích như sau:
1- Thói quen Đọc Kinh Thánh mỗi tuần.
2- Suy ngẫm bài phúc âm trong tuần.
3- Sống với bài phúc âm trong tuần.
4- Hiểu phúc âm hơn trong Thánh Lễ.
Xin hợp tác trong tình anh chị em, con cái chung một Cha trên trời. Mọi khuyết điểm, xin tha thứ và tích cực góp ý. Bạn muốn tài liệu mềm, xin liên lạc
vietnguyen60@hotmail.com .
Chúa đến thế gian cho tất cả mọi người, vậy làm sáng danh Chúa cũng không cho dành riêng một ai. Thưa các bạn, để xua đuổi bóng tối đi, chúng ta chỉ còn cách duy nhất, là mời gọi ánh sáng đức tin vào tâm hồn mình. "Thiên Chúa là Kinh Thánh" và chúng ta được bình an khi có Chúa ở cùng.
Amen.
Mến yêu trong Thầy Chí Thánh
Việt Nguyên
|