|
TIN CHÚA HAY THỬ THÁCH CHÚA. Những
cơn cám dỗ(Lc.4.1,13)
Thánh Luca thuật lại về những sự cám dỗ mà sa tan đã cám dỗ Chúa.
Sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Người được đầy ơn Thánh Linh dẫn vào sa mạc.
Chúa Giêsu vừa thay đổi cuộc sống, đối với Người đó là một khúc quanh quyết định, cách đó chỉ vài ngày Người chưa chịu phép rửa, Người vẫn chỉ là một anh thợ mộc ở thôn làng Nazarét.
Người vừa nhận phép rửa xong Người nhận chức vụ " Tác Vụ làm Ngôn Sứ". Người được tràn đầy ơn Thánh Linh. Trước khi bắt đầu làm Tác vụ, Người cảm thấy cần phải một mình lui vào hoang địa để cầu nguyện, suy gẫm chọn những phương thế sẽ xử dụng để hoàn thành công trình của mình.
Không có một công trình lớn lao nào của con người hay cuộc sống thiêng liêng thực sự nào, mà không cần có thời gian suy gẫm, cô tịch và im lặng nội tâm. Vậy mùa chay năm nay đã bắt đầu, tôi và các anh chị em có nên dành mỗi ngày vài phút hay mỗi tuần một hai giờ cho việc suy gẫm nầy không?
- Để cầu nguyện suy gẫm ta thấy rõ hơn những sự cám dỗ của Thầy Chí Thánh.
- Chúng ta được một lợi điểm là Thầy Chí Thánh đã đi trước chúng ta và đã làm gương, vậy chúng ta hãy bắt chước Người mà cầu xin:
- Cơn cám dỗ thứ 1: Bằng Xác Thịt . Vật chất . Cơm ăn . Áo mặc
Ma quỷ " Satan" rất tinh khôn, nó có thể cám dỗ chúng ta bằng mọi cách và mọi sơ hở, mọi lúc khi chúng ta làm việc, ăn uống ,giải trí kể cả khi chúng ta ngủ.
Thầy Chí Thánh của chúng ta khi được Thánh Linh dẫn vào hoang địa Người không ăn uống gì, khi hết thời gian 40 ngày Người cảm thấy đói, Satan lợi dụng cơ hội Chúa đói, liền đến cám dỗ rằng: " Nếu ông là con Thiên Chúa hãy biến những hòn đá nầy thành bánh mà ăn".Ma quỷ nó cho vật chất là tất cả. Nhưng câu trả lời của Chúa "vật chất không phải là tất cả". Người phán: "Đã có lời chép rằng: "Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng sống bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán."
Lạy Thầy Chí Thánh con rất thích nghe lời nầy do từ miệng Thầy phán ra, Thầy đã đến trong nhân loại để phát huy giá trị con người trong mọi chiều kích, Chúa đã lập lại cho chúng con ngay hôm nay: Hỡi con người, đừng sống chỉ nhờ vào cơm bánh, đừng hạ thấp mình xuống mức độ sơ đẳng nhất, ngươi không còn nhu cầu nào khác hơn là sự ăn uống chè chén, hút sách hay sao?
- Cơn cám dỗ thứ 2:
Satan cám dỗ Chúa 3 cách, bằng 3 địa điểm khác nhau: Satan thua Chúa cách thứ 1, nó đưa Người lên một núi rất cao để cám dỗ bằng mắt. Nó cho Người xem thấy mọi vinh quang, tiền bạc, danh vọng, của cải trên thế gian và nói với Chúa rằng: "Mọi thứ nầy là của tôi, tôi muốn cho ai tùy ý tôi; Nếu ông sấp mình thờ lạy tôi, tôi sẽ cho ông. Chúa Giêsu đáp rằng: "Ngươi phải thờ lạy Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình Người mà thôi."
Lạy Thầy Chí Thánh, con rất thích nghe lời nầy , vì chỉ có Chúa , con mới đáng để thờ phượng, còn mọi sự khác. Tiền bạc , của cải , danh vọng mọi sự điều là hư vô. Nay còn mai mất! Trong mọi người chúng ta, trong lòng mỗi người có một cái ngai , nhưng trong cái ngai đó chính Thầy Chí Thánh ngồi chứ không ai được ngồi.
- Cơn cám dỗ thứ 3: Sự kiêu ngạo.
Trong 7 mối tội đầu, tội kiêu ngạo đứng thứ nhất. Ma quỷ thua Chúa trong hai cơn cám dỗ, vì Chúa đã dùng lời Kinh Thánh, lần nầy Satan cũng dùng lời Kinh Thánh để cám dỗ Chúa. Satan lại đem Chúa Giêsu lên trên nóc đền thờ Giêruselem, đền thờ là nơi cao nhất tất cả mọi người đều nhìn thấy rất rõ. Rồi Satan nói với Chúa rằng: Nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy gieo mình xuống đi. Vì đã có lời chép rằng: "Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ ông khỏi vấp vào đá". Satan dùng Kinh Thánh nầy ở Thánh Vịnh 91.10,11 . Chúa Giêsu đáp lại: "Satan hãy cút đi". Đã có lời chép rằng: " Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của Ngươi."
Ma quỷ xoay hết cách không cám dỗ được Chúa liền bỏ đi.
Vậy trong ba cơn cám dỗ nầy, tôi nhận thấy là cơn cám dỗ thứ 3 rất nguy hiểm hơn là cơn cám dỗ thứ 1 và 2 , nên tôi lấy chủ đề thứ 3 là chúng ta TIN Chúa hay THỬ Chúa
+ Chúa là Đấng để chúng ta TIN , không phải là Đấng chúng ta thử hay là thách Chúa.
+ Nói đến thử Chúa hay thách Chúa đã có đôi lần chúng ta vấp phạm vì cố ý hay vô tình . Chúng ta nghĩ rằng chúng ta không phạm tội gì trọng, khi bỏ đọc kinh, dự Thánh lễ hay làm việc bác ái, chúng ta không cậy nhờ ai, tự chúng ta làm lấy vì chúng ta nghĩ mọi của cải vật chất của chúng ta đều do bàn tay chúng ta làm ra.
Kể cả Chúa chúng ta cũng không nhờ đó là một tội kiêu ngạo rất khủng khiếp.
Đôi khi trong đời chúng ta gặp phải sự gì khốn khó, tai nạn, bệnh hoạn thì chúng ta kêu xin Chúa. Nếu Chúa có thật thì xin cho chúng ta khỏi nạn khốn khó bệnh tật đó, cũng có người xin cho được giầu sang, công danh, học giỏi, thi đậu mới TIN. Nếu chưa đẹp ý Chúa, Chúa chưa cho thì kêu trách này nọ, là chẳng thấy Chúa đâu.
Thử thách Chúa là điều vô bổ. Nhìn lại Kinh Thánh ta thấy.(LC-4-13) Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa ngươi.
1- Đệ nhị luật 6-16. Anh em đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa của ngươi
2- Xuất hành 17-7. Ông Môisen cho đó có Maxa và Meriba. Nghĩa là thử thách và cải lộn với nhau rằng: "Có Đức Chúa ở giữa chúng ta không?
3- Thánh Vịnh 95,8-11. Ngày hôm nay các ngươi nghe thấy tiếng Chúa, các ngươi chớ cứng lòng nữa, như tại Meriba như ngày ở trong sa mạc, nơi tổ phụ các ngươi đã từng thử thách ta và đã thấy những việc ta làm, suốt 40 năm, dòng giống nầy làm ta chán ngán. Ta đã nói: Đây là tâm hồn lầm lạc, chúng nào biết đường lối của ta, nên ta mới thịnh nộ thề rằng: " Chúng không được vào chốn nghỉ yên của ta."
4- Do thái 3,7-11.Ngày hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Chúa thì chớ cứng lòng như hồi chúng nổi loạn, như ngày chúng thử thách ta trong sa mạc, nơi cha ông các ngươi đã từng dò xét mà thử thách ta và đã thấy những việc ta làm suốt 40 năm, vì thế ta đã nỗi giận với dòng giống nầy. Ta đã nói: "Tâm hồn chúng vẫn cứ lầm lạc mãi, chúng nào biết đến đường lối của ta nên ta mới thịnh nộ thề rằng; chúng sẽ không được vào chốn nghỉ yên của ta.
Anh chị em thân mến,
Nhìn vào những sự kiện mà cha ông tổ phụ chúng ta đã có 4 lần Thiên Chúa trách móc các ông đã thử thách Chúa, vậy hôm nay anh chị em nghĩ thế nào, chúng ta có còn dám thử thách Thiên Chúa không?
Nhưng Thiên Chúa lại cho chúng ta được THỬ THIÊN CHÚA có 1 lần thôi. "Điều đó ở đâu?"Malakia 3, 8-10
Các bạn hãy xem và đọc sách cựu ước Malikia đoạn 3, từ câu 8 đến 10
Chúa là Đấng để chúng ta TIN . Thử thách Chúa Chúa là điều vô bổ.
Chúc các anh chị bằng an trong Thầy Chí Thánh.
Perth 15.02.2004
#13 H.A
|