BA KHÔNG BA - BA KHÔNG BỐN

Kính thưa quý Cha Linh hướng, 
Kính thưa quý anh chị Cursillistas thân mến,

Ultreya tháng 03.2003 với chủ đề "Phục vụ và Kinh Thánh".

Ngày 16/3/03 là một Đại hội Ultreya đặc biệt được tổ chức tại Trung tâm Bringelly với sự tham dự của gia đình các Cursillistas do Linh mục văn sĩ Nguyễn Tầm Thường từ Hoa Kỳ đến giảng phòng với chủ đề "Phục vụ và Kinh Thánh". Cách giảng của ngài là lập đi lập lại Lời Chúa để thấm nhập vào tâm hồn người nghe, sau đó nhấn mạnh một nét căn bản trong đoạn Kinh Thánh để khai triển và áp dụng cho đời sống thực tế.

Thưa quý anh chị, các nhóm hội thảo về đời sống gia đình nói về cha mẹ, vợ chồng và con cháu. Không hợp với đời sống độc thân của tôi, vì thế tôi phải tìm lối thoát cho mình. Tôi thầm nghĩ "đi ra ngoài giúp các Huynh trưởng trông coi các em nhỏ còn hữu ích cho Đại hội hơn". Quả thật, nhìn các em tung tăng vui đùa với những trò chơi sinh động trong lâu đài hơi hay với bong bóng rực rỡ sắc màu, tôi cảm thấy thật thích thú.
Bữa ăn trưa trong buổi Đại hội tháng đó rất ngon miệng và thú vị do bàn tay khéo léo của chị Kim sắp xếp cùng quý chị trong Phong trào mỗi người mang theo một món ăn "tủ" của mình hết lòng chia sẻ cho nhau một cách tự nguyện đã tạo bầu khí sống động và thân tình cho Đại hội Ultreya. Không những có lương thực phần hồn mà còn no đủ phần xác nữa, đúng với câu "tục ngữ": 

"Được làm con Thiên Chúa, có lúa ăn hoài"

hay: "Được trao ban dại gì mà không đón nhận".

Năm đó tôi vừa đúng bốn tuổi đạo, so với tuổi đời thì còn bé lắm, còn nhõng nhẽo, đòi kẹo, đòi bánh không được còn khóc om sòm. Và nhu cầu thiêng liêng của bốn tuổi đạo của tôi là khao khát được học Kinh thánh và Giáo lý.

Nói đến lớp Giáo lý cho người mới học lại có tên rất cao siêu là "Giáo lý Thần học Giáo dân". Nên nhiều anh chị hỏi tôi "Thần học giáo dân là gì?" -"Oh! My God! Dạ thưa"... tôi không trả lời được... vì tôi cũng không hiểu. Tôi đã vào học tròn một năm 2002 ở Revesby. Mãn khóa rồi lại tiếp tục học thêm khóa nữa. Tuy vậy, có khi tiếp thu được, có khi chẳng hiểu gì hết. Nhưng khó không phải là không thể ứng dụng được. Kinh Thánh giúp tôi giải hóa được nhiều vấn nạn trong cuộc sống mình. Tôi không có cao vọng "thăng hoa" như những vị Thánh hay như các đàn anh đàn chị tốt lành trong Phong trào. Lý tưởng của tôi thật đơn giản và niềm ước ao của tôi cũng thật nhỏ nhoi là sống sao cho Chúa và Mẹ Maria vui là đủ. 

Tôi xin trở lại sinh hoạt Đại hội Ultreya sau bữa ăn trưa hôm đó, khối Hậu tổ chức đố vui bằng Kinh Thánh. Như đã nói ở trên, thời gian này tôi chưa hiểu biết nhiều về Kinh Thánh nên việc đố vui này thật đúng "gu" với em bé bốn tuổi đạo ham học Thánh Kinh. Vì tôi muốn nhân dịp này ôn lại những bài học cũ. Tôi nhớ có một cuộc tĩnh tâm, tôi đang bận trong nha bếp, có một chị đố tôi: "Tên thánh nào không ăn, không uống, không nói chuyện?" - Thưa: "Đó là Thánh Kinh và Thánh giá".

Phục vụ và Thánh giá

Đại hội Ultreya tháng 3/2004 của Phong trào Cursillo - Sydney, Thầy ban tặng cho một cây Thánh giá đẹp tuyệt vời. Có Chúa cùng đồng hành quý anh chị Cursillitas sợ gì mà không vác. Buổi họp thật vui vẻ và sinh động. Khối Hậu có sáng kiến trang trí phòng họp rất bắt mắt. Nhìn lên bàn thờ Thầy Chí Thánh có hàng chữ: "Loan báo Tin Mừng bằng Phục Vụ". Hai bên hàng ghế xếp như hình chữ "C". Trước bàn thờ có cây Thập giá to lớn nằm dài. Đại hội tháng này tôi thấy là lạ vì có nhiều khuôn mặt không quen mà tay bắt mặt chào.

Cùng quý Cha Linh hướng, Cursillistas đứng lên hát khai mạc buổi họp "Xin Chúa Ngôi Ba đoái thong viếng thăm...". Chị Thắm điều khiển buổi họp thật trang nghiêm. Bất ngờ chị Thắm mời quý anh chị Cursillistas khóa 5 và 6 lên gần Thầy, mừng kỷ niệm 10 năm gia nhập Phong trào Cursillo. Quý chị cười mím chi, rồi lời chúc mừng, tiếng vỗ tay vang vang tưng bừng. Mọi người cười tươi vui vẻ, mừng vui sau 10 năm gặp lại nhau, thấy nhau còn vui trẻ, khỏe mạnh. Qua lời chia sẻ của quý anh chị, tôi được học hỏi và củng cố thêm tinh thần DẤN THÂN - HĂNG SAY - HY SINH - YÊU THƯƠNG và PHỤC VỤ. Tôi xin trích từ bài hát Phục Vụ:

Phục vụ trong tình huynh đệ chân chính nhiệt thành là muôn đời sáng chói. Người đến nơi đây nối lại tình thương. Trong mọi nơi, trong lúc tinh thần phục vụ bừng sáng như đuốc thiêng, soi đường dẫn lối cho chúng ta xóa mờ hận thù trong tình đồng bào Việt Nam yêu nhau.

PHỤC VỤ LÀ TRAO KHÔNG - PHỤC VỤ LÀ QUÊN MÌNH
PHỤC VỤ KHÔNG ĐÒI ĐỀN ĐÁP - PHỤC VỤ ƠN NGHĨA KHÔNG CHỜ
PHỤC VỤ ĐẦY HY SINH - PHỤC VỤ ĐẦY THÂN TÌNH
PHỤC VỤ VIỆT NAM TA - PHỤC VỤ CÙNG CHÚA KITÔ.

Tôi đã đón nhận những món quà quý giá tinh thần từ quý anh chị 10 năm Cursillistas. Tôi cảm thấy mình nhỏ bé tí teo, yếu ớt, hèn mọn không ra gì mà cũng được cộng tác với quý anh chị để đóng góp một phần nhỏ bé nhất vào chương trình của Thầy.

Giờ giải lao, quán nước của anh Hồng + Hằng "too busy". Chủ quán thêm nước nóng, thêm bánh kẹo, hăng say phục vụ. Trước giờ Đại hội, tôi đã thấy bình nước nóng và các thứ đầy đủ trên bàn rồi. Anh chủ quán nước coi bộ rất chuyên môn về việc này. Đúng là tinh thần phục vụ.

Sau giờ giải lao là giờ sám hối, Cha linh hướng cho phép quý anh chị Cursillistas ghi một tội tượng trưng vào tờ giấy trắng. Khi đó tôi liên tưởng ngay đến lòng thương xót vô biên của Chúa, "con phạm không biết bao nhiêu tội mà Chúa cũng thương tha cho con hết, nếu Chúa chấp tội nào rỗi được?"
Vì cũng gần lễ Lá nên Cha Linh hướng đã cho tất cả Cursillistas chúng ta thấy phảng phất đâu đây cây Thập giá. Thập tự thật ra chỉ là một cây gỗ, nhưng cây Thập giá đó lại bao hàm cả một tình thương yêu vô giới hạn. Dù cho tội của con đã xúc phạm đến Chúa bao nhiêu và bao lần nhưng Chúa vẫn chờ đợi và thứ tha.

"Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm" (Lc 23,34).

Thánh giá ở trước bàn thờ được rước ra trước Hall trường Lakemba, nơi này trở thành như núi Can-vê ngày xưa, "Mẹ hiến tế chính con yêu làm giá chuộc muôn người". Có ba Cha Linh hướng hiện diện trước Thánh giá, cử hành những nghi thức biết ơn, đền tội, đền tạ và tạ ơn rồi thu hết những tội lỗi đã ghi trong giấy đem thiêu đốt dưới chân Thánh giá. Cả đám đông Cursillistas chúng tôi đứng quanh Thập giá cùng hiệp nhất với quý Cha Linh hướng, nài van xin Mẹ nhận lời để cùng dâng lên trong Thánh lễ hôm đó. Tôi còn nhớ câu 2 của bài hát dâng lễ với Mẹ. "Con xin chắp đôi tay nguyện mến Chúa hết tình. Dù sống chết quyết trung kiên yêu Chúa trọn tâm hồn. Con nguyện hứa trung thành dù ngàn hiểm nguy trên đường. Chén đắng xin uống cạn, quyết tiến bước vững vàng".

Tôi nhớ lại một đoạn trong phim "THE PASSION OF THE CHRIST", hôm đó Đức Mẹ Maria đang đứng dưới chân Thập giá, bên cạnh có ông Thánh Gioan thay mặt cho chúng ta. Trên Thập giá con Mẹ đang hấp hối nhọc nhằn. Tôi không cầm được nước mắt. Tôi đã đọc được nét biểu lộ lòng thương xót trên khuôn mặt của Mẹ. Lòng trí kết hợp với Chúa Giêsu, Đấng mà Mẹ đã liên kết chặt chẽ trong công cuộc cứu chuộc của Người. Cùng nhau chúng ta hãy tiếp tục dấn thân đi hết đoạn đường để hoàn tất công cuộc đó.

Cùng với Giáo Hội, chúng ta sắp bước vào tuần Thánh. Thứ Năm tuần thánh; tình yêu cao quý của Thầy Chí Thánh được thể hiện qua việc lập bí tích Thánh Thể, bí tích tình yêu, và qua việc hạ mình xuống rửa chân cho các môn đệ. Qua thứ Sáu tuần Thánh: kỷ niệm cuộc tử nạn của Chúa trên Thập tự làm giá cứu chuộc nhân loại. Hôm nay là ngày ăn chay kiêng thịt. Chúa đã chết cho tội lỗi loài người; còn chúng ta có cùng Chúa chết đi cho tội lỗi và các tính mê nết xấu không? Vẻ thầm lặng của Thứ Bảy tuần Thánh giúp chúng ta tiếp tục suy niệm về cuộc tử nạn của Chúa và ước mong được sống lại về phần linh hồn cùng với Chúa sống lại trong Chúa Nhật Phục Sinh.

Tạ ơn cây Thánh giá, nhờ Thánh giá mới có Thánh Kinh, nhờ Thánh Kinh mới được học hỏi các bài suy niệm Lời Chúa hàng tuần.

Kính mến chào trong Thầy Chí Thánh

Decolores

Sophon Neang Phương