ĐƯỜNG ĐẾN NHÀ DUY-TRANG...

Hello... Hello... Các bạn ơi !... Các bạn... ngày 08/03/04 bọn mình họp nhau tại nhà của Duy- Trang nha. Đây cũng là lần đầu có các bạn tân khóa sinh trẻ của khóa 29 và 30 cùng tụ họp.

Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 08 tháng 03 hôm đó, tà... tà, từ... từ, các bạn trẻ lần lượt trước sau đến cửa nhà Duy-Trang bấm chuông, đợi chủ nhà ra mở cửa.

- "Come on", một bạn rất nôn nóng lên tiếng: " Hỏng lẽ giờ này vẫn chưa ngủ dậy sao?"
- "Không có đâu, hôm bữa Trang còn phone cho mình nhắc phải đến đúng giờ kia mà "
- "Yeh," một bạn khác chấn an. "Chắc dậy rồi đó, mà tại... bà bầu kì này hơi nặng nề rồi nên có chậm chút xíu. Đợi lát nữa đi."

Thế mới thấy rõ các bạn trẻ của chúng ta rất sốt sắng cho những ngày họp mặt như vậy. Đó là những bạn mới thôi, còn một số bạn cũ dường như đã quen ngõ thì cứ tư nhiên tiến thẳng vào ngõ sau vào nhà.
10 giờ 30 phút, các bạn đã đến khá đông, nhưng buổi sinh hoạt vẫn chưa thể bắt đầu vì Cha Sơn L.H vẫn chưa đến, nghe nói đâu là Cha bất ngờ có ca Xức Dầu. Thiết nghĩ việc phụng vụ quan trọng hơn nên tất cả mọi người quyết định chờ Cha. Trong khi ngồi chờ đó, các bạn được Anh Minh chủ tịch tập hát thật vui nhộn...… xen lẫn vào những bài hát là phần giới thiệu tên, cũng như phần làm quen với các bạn mới. Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng Cha Sơn cũng đến, dường như Cha cũng là một người quen ngõ... nên lò đò "đột nhập" vào nhà từ ngõ sau. Mọi người vui mừng cất cao bài hát Decolores chào đón cha. Qua thời gian sinh hoạt, các bạn đã thân quen nhau hơn trong sự hồn nhiên, vui vẻ.

"Anh chị em ơi," một tiếng gọi cất lên. Thì ra đó là giọng của Cha Sơn kêu gọi mọi người trở vào phòng khách, một căn phòng thật ấm cúng và đầy yêu thương. Mọi người cùng đất ta ta ngồi, theo Cha Sơn các đôi chân đều lần lượt duỗi thẳng, trông thật gần gũi và thoải mái. Không khí của phòng sinh hoạt càng ấm cúng hơn bởi một vài vật rất nhỏ, rất đơn sơ, nhưng thật ý nghĩa được các các anh chị em trang trí ở giữa phòng: một miếng vải nhỏ, trên đặt một cuốn phúc âm, bên cạnh là một cây nến được đốt sáng, một vài cành hoa dại, cùng một số bảng da đeo của các bạn trẻ. Trong giây phút linh thiêng, mọi người cùng nhau lắng đọng tâm hồn, dâng lên Thầy Chí Thánh những lời nguyện tự phát từ cá nhân mỗi người; bên cạnh đó cũng có những lời cầu nguyện chung cho những dự định của Phong Trào sắp tới, và cho gia đình những anh chị em đang gặp khó khăn...
Vui nhất là giờ ăn trưa, bữa babercue nhiều màu sắc được các cô chú chuẩn bị thật chu đáo. Mọi người, cả lớn nhỏ vừa ăn, vừa cười, vừa tán dóc... thật vui nhộn bên ngoài mái hiên đầy nắng ấm của một ngày đẹp trời.

Người ta nói "căng cái bụng thì chùng con mắt", tưởng đâu giờ sinh hoạt sau đó các bạn sẽ buồn ngủ, hay cũng ngáp mỏi miệng mất thôi. Thế mà những tiếng cười mỗi lúc mỗi to hơn, xả láng hơn. Trong những trò chơi canh me để bắt phạt nhau. Í... í... í, chị kia bắt được Cha Sơn rồi, đúng ngay lúc mobile của Cha có người phone, thế là Cha được dịp trốn phạt... Nhưng các bạn trẻ thật là tinh nghịch, bàn với nhau chơi gian để Cha sau khi trở lại đi bắt phạt sẽ không bắt được ai. Và rồi, Cha Sơn trở lại... thật vui quá... mắt nhìn mắt, mọi người tiếp tục chơi, cười nghiêng ngả, mãi mà Cha Sơn vẫn chưa bắt phạt được ai... Ôi, sao mà khó thế! Cuối cùng mọi người đã cười phá lên và tha cho Cha, "hoan hô Cha này một cái, hoan hô... " Xin Cha Sơn tha tội cho giới trẻ vì chúng không biếi những gì chúng đang làm, có thể làm khuôn mặt Cha lúc đó trông đau khổ đến thế. 

Cuộc vui nào rồi cũng tàn, các bạn trẻ ai cũng cảm thấy được nhiều niềm vui trong Thầy Chí Thánh Giêsu, qua sự chia sẻ chân tình với nhau. Cùng nhau cầu nguyện, ca hát, sinh hoạt, ăn uống. Các bạn đã có một ngày vui vô cùng ý nghĩa, Tạ ơn Thầy đã cho chúng con những điều đó. Anh Minh đại diện cám ơn Cha, cùng sự có mặt của tất cả mọi người; bên cạnh đó giới thiệu luôn hai khuôn mặt trẻ vì lòng hăng say phụng vụ đã lãnh nhận trách nhiệm làm đại diện cho liên nhóm trẻ tại Melbourne, đó là bạn Anna Ngọc An và Lucia Hoài Thương. Sau đó mọi người cùng quyết định là sẽ có thêm một buổi họp mặt nữa vào ngày 12/04/2004, tức Easter Monday tại nhà Hoài Thương. Các bạn sẽ lại cùng nhau ăn, chơi, vui, cầu nguyện, và cùng bàn thảo cho những hoạch định của Phong Trào trong tầm tay.

Cuối cùng xin bày tỏ lòng cám ơn đến các cô, các chú đã nâng đỡ giới trẻ, đã lo cho giới trẻ những món ăn thật đậm tình phục vụ... Các bạn trẻ đã được ăn ngon, được vui cười, được nói... phút cuối cùng được cả gói mang về. Hoan hô, xin hoan hô các cô chú, và xin hãy tiếp tục nâng đỡ giới trẻ.
Nguyện Xin Thầy Chí Thánh luôn đồng hành cùng mọi người, đặc biệt là giới trẻ trong mọi công việc.

Decolores.

Mây bốn phương 2004