|
LINH MỤC LÀ AI ?
(Một chút tâm tình nghĩ đến các Mục Tử trong mùa chay Thánh)
"Con tiến lên lạy Chúa dâng của lễ đầu mùa,
mối tình siêu nhiên nở giữa tuổi đời mộng mơ ."
Lời ca chất ngất ân tình sâu thẳm, làm tôi nhớ đến bữa Tiệc Ly cuối cùng lúc Chúa Giêsu truyền phép Thánh Thể trước khi Người hiến dâng mình làm của lễ chuộc đền cho nhân loại. Và cũng từ giây phút ấy, Giáo Hội của Ngài mở đầu cho những chàng thanh niên tuổi đời trai trẻ tràn đầy sức sống đã DÁM bước lên Bàn Thánh, từ bỏ tất cả những xa hoa vật chất, tình yêu đôi lứa, những đam mê lại sau lưng, để tiến về phía trước đi theo tiếng gọi hiến dâng tất cả cuộc đời mình cho Chúa để phục vụ tha nhân, họ ra đi với một niềm tin son sắt tiếp nối công việc của các Thánh Tông Đồ từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Họ là ai? Có khi nào chúng ta dành một phút giây nào đó để ngắm nhìn, nghĩ đến họ. Họ sống ra sao? Buồn vui ấm lạnh thế nào? Khi đau yếu có ai để ý săn sóc đến họ! Họ phải tự chiến đấu với bản thân, với những áp lực từ mọi phía mọi nơi như thế nào? Để Giáo Hội có một Linh mục hàng ngày dâng Thánh Lễ, coi sóc đàn chiên; một gia đình nào đó đã cống hiến một người con, một nguồn trợ giúp tài chánh nếu người con đó thoát ra được nước ngoài; nhất là những Linh mục có ông bà cố còn sống ở quê nhà, khi các Ngài nghĩ đến cảnh sống thiếu thốn của gia đình không khỏi cảm thấy bùi ngùi!..
Chưa nói đến các Thánh Lễ trọng trong năm, chỉ để dâng một Thánh Lễ Chúa Nhật, chuẩn bị một bài giảng Linh mục phải đọc bao nhiêu cuốn sách để trau dồi kiến thức để có món ăn tinh thần cho giáo dân, phải soạn bài phải chuẩn bị bao lâu? Có những Linh mục phải lái xe chạy từ đông sang tây, từ nam xuống bắc để dâng Thánh Lễ chỉ vì thiếu Linh mục. Khi chúng ta cô đơn, bị hiểu lầm, bị đả kích chúng ta còn có vợ con bè bạn để tâm sự chia sẻ, khi chúng ta thất vọng buồn phiền có Linh mục an ủi; nhưng với cương vị một Linh mục cho dù có bạn bè thân thiết, và người bạn đó có là Linh mục đi nữa, cũng không phải dễ dàng để tâm sự tất cả những điều muốn nói. Mấy ai là người tri kỷ để chia sẻ đây!?.. Cuộc đời Linh mục có những lúc phải đối diện với nỗi cô đơn tột cùng, có những việc họ phải gánh chịu không thể nói với ai, những lúc đó Linh mục chỉ âm thầm thổn thức một mình!
Chúng ta đang sống trong lòng mẹ Giáo Hội, người mẹ ấp ủ qua những bàn tay Linh mục, khi chúng ta phạm tội, có Linh mục kiên nhẫn ngồi đó hàng giờ sẵn sàng làm thùng rác để chúng ta đổ mọi thứ vào, lúc chúng ta sắp lìa đời ai là người đến an ủi ban các Bí Tích sau cùng? phải chăng đó là Linh mục. Có khi nào chúng ta nhớ đến các Linh mục đã đi qua trong đời mình, những bàn tay đã từng ban các Bí Tích, những lời an ủi khi chúng ta gặp khó khăn, các Ngài giờ này đang ở đâu? Ra sao? Các Linh mục già yếu đang sống trong các nhà dưỡng lão tại quê nhà, tại Úc hay các nơi khác, các Ngài sống ra sao vui buồn ấm lạnh thế nào? Có bao giờ chúng nhớ đến và cầu nguyện cho các Ngài?!.. Đành rằng thiên chức của Linh mục là nối gót Chúa Giêsu, Đấng "đã đến để phục vụ chứ không được phục vụ" (Mt 20: 28). Nhưng người giáo dân nghĩ sao về cuộc đời làm việc hy sinh của các Ngài?
Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng Ngài mặc lấy xác phàm và sống giữa loài người, với bản tính con người Ngài cũng cô đơn, cũng sợ hãi khi biết mình phải chịu những cực hình, Ngài cũng buồn khổ khi bị phản bội, trước cảnh tử biệt sinh ly Ngài cũng nhỏ lệ xót thương, cũng có lúc Ngài nổi giận khi nhìn những điều sai trái. Nhìn lại trong 4 Tin Mừng kể lại cuộc đời của Chúa trong 33 năm ngắn ngủi, chúng ta thấy Chúa thường hay khóc và ít thấy Ngài cười. Chúa đầy lòng thương xót, Người đã sống và đã chết như một con người, Người hiểu rõ bản tính loài người nên Người đã không chọn Thiên Thần làm Linh mục, mà Chúa chọn Linh mục là những con người như mọi người, và bởi vì các Linh mục cũng là con người như chúng ta nên cần được chúng ta cầu nguyện, nâng đỡ thông cảm để Linh mục cảm thấy cuộc đời tận hiến của mình có ý nghĩa.
Xin đừng thần thánh hóa các Linh mục để rồi tìm những lầm lỗi nhỏ nhặt thay vì nâng đỡ an ủi cầu nguyện cho các Ngài. Cho dù một tấm áo trắng nếu chúng ta xem bằng kính hiển vi cũng không tránh khỏi có vết nhăn, xin đừng bắt các Linh mục phải là những Thiên Thần, nếu Linh mục là Thiên Thần thử hỏi ai trong chúng ta sẽ được phần rỗi đây? Con người vốn bản tính yếu đuối nên cần có sự nâng đỡ, tha thứ cảm thông. Chúa Giêsu đã chẳng tha thứ cho Madalena và bảo bà về và đừng tái phạm nữa hay sao? Khi nói về tội lỗi có Linh mục đã nói: " đừng lấy cớ con người yếu đuối tội lỗi để rồi cứ tái phạm
" câu nói này làm chúng ta suy nghĩ.
Ngày hôm nay người ta nhắc nhiều đến các Linh mục. Có những con mắt nhìn Linh mục không còn thiện cảm kính trọng như xưa; đành rằng có những phần tử trong hàng ngũ môn đệ của Chúa sa ngã; hôm xưa trong 12 người Chúa chọn chẳng phải đã có một Giuđa phản bội! Nhưng không phải vì thế mà 11 vị Tông Đồ kia bỏ cuộc, họ đã hăng say rao giảng Tin Mừng và chẳng phải họ đã can đảm hy sinh cả mạng sống của mình để làm chứng cho Chúa hay sao? Nhưng đâu phải chỉ có ngày xưa mới có những Tông Đồ thánh thiện, mà ngay cả hôm nay đã có hàng hàng lớp lớp Linh mục thánh thiện đang xông pha giữa một trào lưu với lối sống thác loạn, dục vọng đầy cạm bẩy của satan bủa vây tứ phía, những mưu chước nấp dươi mọi hình thức, kể cả trong lời nói hay việc làm của mỗi người chúng ta, vô tình hay cố ý chẳng những không nâng đỡ các Linh mục, mà còn làm cho các Ngài phải mệt mỏi vác Thánh Giá mỗi ngày. Nhưng các Ngài không lùi bước, vẫn can đảm hy sinh bẻ mình ra như chiếc bánh để phân phát cho mọi người, tuy mệt mỏi đôi vai nặng trĩu từng bước theo Chúa Giêsu các Ngài nhất quyết không bỏ cuộc.
Chúng ta thử nhìn lại thời gian 1 tuần lễ làm việc của các Linh mục, có những việc chúng ta nhìn thấy như dâng Thánh Lễ Chúa Nhật hay ngày thường, ngoài những thời gian đó lúc chúng ta nghỉ ngơi, sum hợp với gia đình thì các Ngài phải lo những công việc khác như đi kẻ liệt, hội họp các đoàn thể, thăm viếng những nơi cần đến các Ngài v.v.
Nếu gặp xứ đạo cộng đồng nào có nhiều đoàn thể thì quả là điều khó khăn để các Linh mục có thể đáp ứng được mọi người. Mà hình như người giáo dân Việt Nam quên mất các Linh mục cũng là những con người bình thường, cũng có những nhu cầu như mọi người, các Ngài cũng cần có thời gian nghĩ ngơi học hỏi bồi dưỡng, các Ngài cũng cần làm việc có giờ giấc giữ gìn sức khỏe để phục vụ; nhiều khi chúng ta sai hẹn hay đến trễ không báo trước. Có lý nào chúng ta bắt các Ngài lúc nào cũng ứng trực sẵn ở đó để mỗi khi chúng ta cần là phải có ngay, nếu thế cho dù Linh mục có 3 đầu 6 tay cũng không thể nào đáp ứng được.
Có những lúc chúng ta đưa ý kiến nói lung tung cho sướng miệng để người khác làm, nhưng khi giáo hội cần đến sự dấn thân của người giáo dân để giúp đỡ các Linh mục lo cho cộng đồng, cộng đoàn thì chúng ta tìm đủ mọi lý do để thoái thác! Hình như bổn phận đối với xứ đạo, với cộng đồng là của Linh mục, của những người khác, chứ không phải của mình. Nhưng đến lúc nằm liệt giường hồn sắp lìa khỏi xác, thì chính Linh mục lại là người đến để an ủi giúp ta lo dọn phần hồn!
Chúng ta mong muốn Linh mục sống thánh thiện, hy sinh dấn thân; thì chính bản thân chúng ta cũng phải cố gắng làm những điều đó. Linh mục hôm nay đang cố sức lội ngược giòng giữa một biển nước mênh mông trần tục đầy hấp lực tội lỗi, các Ngài cố gắng giương cao ngọn cờ Chúa Giêsu để người giáo dân bước theo, chúng ta không thể ngồi đó nhìn và chỉ nói bằng lời, muốn các Linh mục làm cái này cái nọ, để mặc các Ngài cô đơn chèo chống. Chúng ta cầu cho ơn Thiên triệu, nhưng chính chúng ta không dấn thân tiếp sức với các Linh mục, không nâng đỡ cầu nguyện cho các Ngài; thử hỏi nghĩ đến sự khó khăn khi sống đời tận hiến không còn ý nghĩa thì ai dám can đảm đi tu để làm Linh mục!...
Xin hãy cảm thông! Xin hãy trả Linh mục về cho Chúa, xin đừng lôi kéo Linh mục về phía mình, xin hãy để các Ngài là những tấm bánh ban phát cho mọi người, để tất cả đều được hưởng ân huệ Chúa ban qua Linh mục.
(Trong tâm tình mùa chay Thánh tôi đề nghị xin quý anh chị từ nay trong cuộc sống Ngày Thứ Tư mỗi ngày chúng ta dâng lên Thầy Chí Thánh lời kinh hay việc làm để cầu cho các Linh mục).
Đầu mùa chay năm 2004
Giacôbê Phùng Ngọc Thanh.
|