CHỌN AI?

Thấm thoát đến nay, tôi định cư trên đất Úc này được 14 năm rồi.

Nhớ lại, những ngày đầu tiên khi mới đặt chân tới đây, hành trang chỉ là một túi xách tay với một vài bộ quấn áo được Cao Uy Tỵ Nạn cấp phát tại đảo.

Cũng như đa số các anh chị, công việc đầu tiên của tôi, là làm sao cố gắng tìm được một công việc ổn định trong một thời gian ngắn nhất. Để có tiền mua sắm những đồ dùng cá nhân cần thiết, rồi sau đó để dành tiền gởi về cho gia đình ở Việt Nam, cho vợ và các con còn ở đó. Tôi đã đến nộp đơn xin vào làm việc ở hai hãng lớn ở đây: Hãng Bridgeston và Holden. Mỗi sáng hàng ngày, tôi ra mở hộp thơ momg đợi sự trả lời. Rồi hai tháng sau cả hai hãng đề gọi tôi đến để phỏng vấn, khám sức khỏe để nhận việc làm, lúc đó tôi đang ở tạm nhà người em ở Paralowie, nên tôi chọn làm ở hãng Holden để đỡ mất tời giờ đi làm.

Thời gian đầu tiên tôi làm việc rất hăng say. Không bao giờ từ chối một buổi overtime nào. Sau hơn một năm làm việc, một ngón tay út bên trái của tôi tự nhiên khó cử động, và hay đau nhức nhất là về mùa lạnh. Tôi lên khám bệnh ở trạm xá trong hãng. Bác sĩ giới thiệu tôi đi chích thuốc ở bàn tay, nhưng không thấy hiệu quả, họ liền gởi tôi đi bệnh việc để mổ .. . Sau đó, ngón tay của tôi trở lại hoạt động bình thường một thời gian không thấy có triệu chứng gì, tôi nộp đơn xin bồi thường theo điều luật 43 của Work Cover. Sau khi cứu xét, các bác sĩ chuyên khoa thẩm định mức độ bồi thướng là 1%. Tôi cũng vui vẻ chấp nhận kết quả trên.

Rồi cách đây hơn 2 năm tình trạng trên lại trở lại, nhưng với 3 ngón tay trên bàn tay phải, và bác sĩ cũng gởi tôi đi bệnh viện để giải phẫu như ngón tay trước kia, và sau đó tôi cũng xin nộp đơn để xin bồi thường theo điều luật 43 của Work Cover. Tôi nghĩ, lần đầu giải phẫu 1 ngón tay bồi thường 1%, lần này 3 ngón tay 3% chắc chẳng hơn được bao nhiêu. Tôi cầu xin sao bác sĩ thẩm định cho 5% thì đỡ quá. Sau một thời gian chờ đợi giải quyết, các bác sĩ đã đồng ý bồi thường cho tôi 5% cho việc giải phẫu 3 ngón tay này. Tôi đem sự việc nói chuyện với người bạn trong hãng, và anh ta là đại diện công đoàn. Anh đề nghị tôi làm đơn khiếu nại đòi hỏi thêm (ví anh ta ở trong trường hợp này và được bồi thường thêm sau khi nộp đơn khiếu nại) và tôi cũng nói thêm cứ 1% được thêm là tôi được thêm gần một ngàn đồng.

Rồi trong lần cầu nguyện với Thầy Chí Thánh, khi nhìn vào ánh mắt của Thầy, Thầy nhìn tôi như vẻ trách móc: "Này con, sao con tham lam quá vậy? 5% tiền bồi thường đó chẳng phải là con đã cầu xin được như vậy hay sao?" Nghĩ như vậy lòng tôi chợt ăn năn, hối hận cho lòng tham vô lối của mình, và ngày hôm sau tôi đi gặp lại anh bạn công đoàn để xin hủy bỏ đơn khiếu nại kia.

Quý anh chị rất thân mến!

Trong cuộc sống hàng ngày chung quanh chúng ta có rất nhiều cám dỗ: Tiền bạc, vật chất, xác thịt.. Mỗi khi gặp những điều gì nan giải, quý anh chị đừng ngần ngại gì đến gặp Thầy Chí Thánh. Thầy sẽ cho chúng ta một giải pháp rất khôn ngoan và công bình (điều này tôi đã cảm nghiệm được đôi lần trong đời sống của tôi)

Lạy Thầy Chí Thánh. Xin Thầy đồng hành mỗi ngày với chúng con. Xin Thầy hướng dẫn mọi tư tưởng và hành động của chúng con, để chúng con luôn nghĩ đúng làm đúng. Xin cho con thánh hóa bản thân con trước, khi con ra đi thánh hóa môi trường chung quanh. Amen.

Phêrô N.H.T - Sa