HẠNH PHÚC CHÚA BAN
QUA NHỮNG ĐAU KHỔ
Trước hết tôi xin định nghĩa hạnh phúc là gì? chắc chắn anh chị em chúng ta ai cũng hiểu, những gì vui sướng tốt đẹp, như ý v.v. nhưng riêng với cá nhân tôi thì từ đau khổ bắt nguồn cho hạnh phúc, lấy một thí dụ cụ thể từ một đứa trẻ con khi bị cha mẹ hay anh chị đánh đòn, thì lúc bị đòn là lúc đau đớn lắm, thế mà có ai lại an ủi dỗ dành là hết đau và tươi cười sung sướng ngay.
Như vậy để chứng minh và dẫn chứng qua cuộc khổ nạn của Chúa, phải chăng là nguồn hạnh phúc cho dân Ngài không? tôi phải dùng chữ tận hưởng vì Chúa đã chịu đau khổ để đem hạnh phúc cho chúng ta nói riêng và cho nhân loại nói chung, chúng ta đang trong mùa Phục Sinh là mùa hạnh phúc để tưởng nhớ đến sự hy sinh vô cùng cao quý của Đấng cứu chuộc, chúng ta hãy dành thời gian tận hưởng cái hạnh phúc Chúa ban thể hiện qua việc học đạo và hành đạo còn sùng đạo tôi tin rằng chúng ta đều đã có sẵn trong mỗi người, vì thế tôi đã cảm nghiệm được điều này và đang cố gắng không ngừng để chuẩn bị ngày Thứ Tư hạnh phúc.
Chắc các anh chị em cũng nhớ đến bài hát " ngày hạnh phúc Chúa ơi! ...." theo lời cha linh hướng nhắc nhở là phải luôn luôn hâm nóng, nếu không nồng độ sẽ giảm theo ngày tháng, nhưng hy vọng rằng với tinh thần bất khuất cũa Thầy Chí Thánh sẽ luôn nung nấu và yểm trợ chúng ta quyết tiến Decolores, đây là một sự nhắc nhở luôn luôn bên cạnh tôi, để từ đó hàng ngày dành đôi phút nhớ đến Chúa cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Hạnh phúc là những gì đơn sơ, giản dị, trong sáng và còn bao hoàn biết bao ý nghĩa khác để kết luận cho từ hạnh phúc. Tôi xin lấy câu nói của một cha Úc thường nói khi chấm dứt bài giảng, đó là cha Antony ở nhà thờ gần nhà tôi: Cha nói chỉ có hai chữ: "Think about ..." có nghĩa là " hãy suy gẫm ..." rồi xin dứt lời. Tạ ơn Chúa.
Têrêsa Trần Thị Hạnh
Đại hội 21 - 04 - 04