SINH HOẠT NGÀY THỨ HAI PHỤC SINH
Bây giờ là khuya lắm, tôi chưa muốn ngủ. Có lẽ tôi đang còn tiếc nuối một ngày của hôm nay: Một ngày mới thật là đẹp, đầy sức sống, đầy ý nghĩa của ánh sáng Phục Sinh. Một ngày mà Giới Trẻ cùng tìm đến nhau để hội họp, học hỏi, chia sẻ, vui chơi theo lời mời của anh Minh, chủ tịch Phong Trào Cursillo Melbourne.Với mục đích tạo cơ hội cho Giới Trẻ có dịp quen biết, thân thiện nhau hơn, nhất là để các em không cảm thấy cô đơn, bỡ ngỡ khi bước vào một phong trào mới mà Giới Già nhiều hơn Giới Trẻ.
Anh Minh, đã khéo léo mở màn với tiết mục: "Tự giới thiệu về mình". Mọi người đều chăm chú lắng nghe, mỗi một người tự nói về mình, mà chắc chắn không ai nói giống ai. Sau tiết mục đầy hào hứng nầy, để chứng tỏ Giới Già rất tôn trọng các em, luôn quan tâm, khuyến khích để các em cảm thấy tự tin hơn trong công việc được giao phó, Anh Minh đã giao ngay việc điều khiển chương trình cho hai em An và Thương nhằm mục đích để các em tập sự, chuẩn bị cho chuơng trình trại Dấn Thân sắp tới, cũng như để các em chuẩn bị lãnh nhận những trọng trách trong tương lai. Dù không rành tiếng Việt nhưng hai em cũng nhiệt tình đảm nhận đầy nét thơ ngây, hồn nhiên, có lúc nhiều người phải bò lăn ra mà cười. Nhất là lúc An làm "Gấu". Cũng chính vì vậy mà trong phiên họp chóp nhoáng về việc tổ chức Trại Dấn Thân mọi người đều tin tưởng giao cho các em trẻ như: Thiên, Thương, Quyên, An, Thư, Hưng phụ trách phần hành chánh, sinh hoạt của Trại như hướng dẫn, giới thiệu các phiên họp, quản trò và các bài hát cho đêm lửa Trại v.v. Mặc dù các em cũng chưa biết mình sẽ làm được những gì, nhưng với tinh thần nhiệt thành, hăng hái và bản tính hồn nhiên 'vô tội' của tuổi trẻ, các em đã can đảm "xin vâng". Thật hoan hô và cám ơn các em.
Cám ơn Cha Tiến Lộc đã đến với chúng con với những trò chơi, những câu chuyện rất hay mà ai cũng say mê, nóng lòng để nghe đoạn cuối. Một đoạn cuối thật đẹp và có hậu với những tâm hồn cao thượng.
Cám ơn Chị Thêu và các thành viên trong gia đình, đã sẳn sàng cho mượn căn nhà thật ấm cúng cũng như đã chuẩn bị mọi việc thật chu đáo cho ngày hôm nay, từ những đóa hoa hồng rực rỡ, đến những gói quà "Easter" xinh xắn cho mọi người mang về.
Cám ơn các em An, Tuyết, Thương đã lo cắt sẵn cho mỗi người một cặp tai thỏ " Easter" và tặng cho mỗi người một cái tên để nhớ nhau.
Cám ơn Tony và Bác Ái đã bay từ Canberra về tham gia với các em.
Cám ơn các anh chị đã có nhã ý mừng sinh nhật 21 tuổi của 3 em Anna, Lucia và Maria với ổ bánh thật dễ thương như 3 em (383).
Cám ơn anh Hội đã tặng cho 3 em 383 gói quà sinh nhật 21 tuổi thât có ý nghĩa, mà nếu anh không nói ra thì với đầu óc khờ dại nầy tôi không nghĩ ra đâu. Khi Cha Tiến Lộc mở gói qùa, được gói thật đẹp, tôi nhìn thấy một trái banh lông nhỏ đã cũ có viết hàng chữ " HAPPY BIRTHDAY AN-THƯƠNG -TUYẾT DECOLORES. Anh Hội giải thích: - Đây là trái banh cũ đã bị ném ở sau vườn, tôi mang nó vào nâng niu với những hàng chữ nầy, biến nó thành gói quà sinh nhật, nó sẽ trở thành có ý nghĩa trong mùa Phục Sinh.
Cám ơn anh Chị Minh Thanh, anh Tú, anh Hội, chị Châm, chị Anh, chị Thêu, anh Huy, anh Hùng, anh Phước, chị Hương... đã say mê vui chơi với các em, mà thoạt nhìn tôi cứ ngỡ các anh chị đang ở tuổi 20. Hay thật, tôi cũng chung vui đấy, cũng muốn mình được trẻ trung như vậy, nhưng sao tôi không bỏ được mặc cảm hơi bị già của mình. Có lẽ vì vậy mà tôi thấy mình không tự nhiên lắm khi vui chơi các trò chơi trẻ trung với các em. Đây là điều mà tôi cần phải học hỏi ở các anh chị. Vì nếu không trẻ trung hóa tâm hồn mình thì làm sao tôi có thể hòa đồng để đồng hành cùng các em đây. Nhìn các em hồn nhiên vui chơi tôi lại nhớ lại thời son trẻ của mình, với một chút xuyến xao, thương tiếc.
Cám ơn các em Vy, Uyên, Hưng, Huy, An, Vi, Tuyết, Châu, Loan ,Trinh, Quyên, Thiên Ngà, Hương, Thuơng những bông hoa xinh đẹp, đã mang lại một làn gió mới, làm mát linh hồn của phong trào Cursillo Melbourne.
Cám ơn các em Hương Hà, Trường, Nhật, Tâm Tuyền, Diệp, Diễm đang được cha mẹ tập tành để chuẩn bị lên đường đến với Phong Trào Curssilo.
Cám ơn anh Trung, anh Hà, chị Toàn, anh Hinh, anh Thanh, anh Phước, anh Tú, anh Hưng, anh Tuấn, anh chị Hội, Hưng, Thiên... đã họp lại, chia nhau trách nhiệm cho trại Dấn Thân sắp tới.
Cám ơn các anh chị đã mang thức ăn đến để cùng đóng góp thành một buổi ăn trưa rất tươm tất cho các em.
Cám ơn chi Hường tuy không đến nhưng cũng gởi thức ăn đến cho các em, làm cuối cùng chị Thêu phải năn nỉ mọi người "take-away" về.
Cám ơn chị Quế, chị Thanh, hai anh Lâm, Hoàng Tuấn dù xe hư cũng cố gắng đến trễ và ở lại với mọi người đến 4 giờ 20 chiều, để cùng nhau quì xuống dưới chân Thầy hát bài "Cảm mến Hồng Ân" thật xúc động trước khi chia tay và hẹn gặp lại nhau tại nhà em An, ngày Queen's Birthday 14 tháng 6 để các em trẻ lại có dịp gặp nhau, học hỏi nhau, cùng nhau thực hiên những ước mơ, lý tưởng của mình.
Tạ ơn Thầy đã dìu dắt 54 con người trẻ nầy, (dù có những người trên 50 tuổi) đến với nhau trong ân tình của Thầy. Cảm tạ Thầy vì ngày hôm nay chúng con còn đang có nhau trong yêu thương và an bình.
Làm sao tôi quên được những tiếng cười hồn nhiên trong từng khuôn mặt trẻ trung, với những trò chơi vô tư hòa cùng những bài ca thánh thiện. Cũng như những đôi mắt rưng rưng chan hòa ân tình trong ngậm ngùi chia sẻ, tất cả vừa mới qua đi nhưng chắc chắn sẽ để lại trong lòng mỗi người một chút tình cảm khó quên. Đêm nay, con xin được thắp lên một ngọn nến thay cho lời tạ ơn Thầy Chí Thánh Giêsu và mọi người đã biến ngày thứ hai Phục
Sinh hôm nay thành một ngày đẹp, dễ thương và bình an quá.
Giang Lê