"THÁNH LỄ NỐI DÀI..."
Anh chị Cursillistas rất thân mến, một trong những cảm nghiệm của cuộc sống ngày Thứ Tư của tôi bắt nguồn từ Nhiệm tích Thánh Thể. Khi tham gia trại Nắng Hồng của Thiếu Nhi Thánh Thể tại Waterfall, một kỷ niệm êm đềm còn ghi lại trong tâm hồn nhạy cảm của tôi. Tôi đã hiểu thế nào là Hiệp nhất, thế nào là loan báo Tin Mừng bằng hiệp nhất. Thực vậy, tại nơi điạ điểm tĩnh tâm Waterfall, NSW lý tưởng này, một cảnh sắc "tiểu vũ trụ", trời đất thu gọn này nào là chỏm đá, hồ tiên, hoa thơm cỏ lạ. Trên cao mây trắng vẫn còn bay. Hôm đẹp trời ấy chúng tôi cùng dâng Thánh lễ và đón nhận "Bài giảng trên núi". Chúng tôi đã hiểu sâu xa tâm hồn đầy tràn yêu thương của Thầy Chí Thánh Giêsu mà suốt một đời trần gian Ngài luôn tha thiết lập lại lời tâm nguyện yêu thương cao vời nhất " Xin cho tất cả nên một". Thầy Chí Thánh Giêsu của chúng ta không chỉ "ước nguyền", không chỉ "cầu nguyện" cùng Cha trên trời nhưng là Ngài muốn luôn nhắc nhở mình từng giây từng phút liên lỉ phải thực hiện Công Cuộc Vỹ Đại Tình Yêu Thiên Chúa là cho toàn thể nhân loại nên một, phải thực hiện trọn vẹn Chương Trình Cứu Độ đầy yêu thương cao vời của Thiên Chúa để cho lòng tin được chiến thắng và cho mọi người tin nhận lòng yêu thương cứu độ của Ngài đến từ Cha trên trời.
Quả vậy,suốt dọc 33 năm lưu ký trần gian Thầy Chí Thánh Giêsu đã thực hiện từng bước Chương Trình Cứu Độ của Ngài. Ngài luôn âm thầm thực hiện ý Cha trên trời mà một cao điểm nổi bật là vào ngày hành hương lên Giêrusalem lúc Ngài mới 12 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của Thiếu Nhi Thánh Thể mà chúng ta có thể cảm nghiệm được. Lần đầu tiên Ngài đã công khai hóa bước đường cứu độ. Rồi Ngài lại âm thầm vâng phục trong Thánh Gia thất. 18 năm sau Ngài đã công khai hóa loan báo Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa bằng việc "chịu phép rửa Gioan" với lửa mến của Thánh Thần bao phủ Người và với lời công bố oai nghiêm của Thiên Chúa Cha: "Đây là Con ta yêu dấu, hãy nghe lời Người". Ngài đã khai mở Bí Tích Rửa Tội và Bí Tích Thêm Sức và trao ban 3 hồng ân làm ngôn sứ, vương giả và tư tế. Từ đấy 8 mối phúc thật được Thầy Chí Thánh ban phát cho muôn dân dưới nhiều hình thức để mở cõi lòng chai đá của con dân Ngài. Ngài đã hội nhập hoàn toàn với mọi niềm vui cũng như những nỗi thống khổ của con người. Ngài đã cho tuôn tràn niềm vui, đã chúc lành cho cuộc sống hạnh phúc đôi lứa tại tiệc cưới Cana. Ngài đã thiết lập và đã chúc lành cho Bí Tích Hôn Phối. Rồi Ngài đến thăm mẹ vợ Phêrô đau nặng và cứu bà được phục hồi sức khỏe thể xác và tâm hồn. Ngài đã để lại dấu ấn thành lập Bí Tích Xức Dầu. Còn hình ảnh nào đẹp hơn khi Ngài cứu Maiđệliên khỏi cuộc ném đá của đám biệt phái và những kẻ theo chúng khi chúng nộp Maiđệliên cho Ngài xử. Ngài đã mở lòng họ và họ đã nhận ra tội lỗi của mình và trốn sạch. Người còn lại duy nhất là Maiđệliên. Chúa Giêsu đã tha tội cho cô, chúc cô ra đi bình an và không phạm tội nữa. Maiđệliên thoáng nhận được ơn Cứu độ và lòng yêu thương của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu.Và từ đấy cô đã trở nên một trong những người yêu Chúa nhất. "Cô đã yêu nhiều vì đã được tha nhiều".Và điểm tuyệt vời là, ngoài Mẹ Maria Maiđệliên là người nữ đứng dưới chân thánh giá Chúa và Gioan, môn đệ Chúa yêu. Và hơn tất cả là Maiđệliên còn được Chúa tỏ mình ra đầu tiên sau cuộc tử nạn ba ngày và Ngài sống lại vinh hiển. Còn Gioan và Phêrô đã theo lời loan báo Tin Mừng của Maiđệliên đã tới mồ và đã tin Chúa sống lại. Đó là nét tuyệt vời Chúa đã lập Bí tích Hoà giải đầy yêu thương giữa Thiên Chúa và con người và giữa con người với nhau. Và cao điểm tuyệt diệu nhất là Bữa tiệc cuối cùng đầy yêu thương với toàn bộ 12 Tông đồ. Chúa Giêsu đã làm một nghĩa cử tuyệt vời yêu thương là Người quỳ xuống rửa chân cho các Tông đồ. Rồi Ngài thể hiện tình yêu thương vô biên của Ngài khi Ngài truyền phép Mình Thánh để Ngài sẽ ở lại mãi mãi với con cái Ngài và toàn thể nhân loại cho đến đời đời. Chúa Giêsu đã long trọng tuyên bố thành lập Bí Tích Thánh Thể là hoa quả tuyệt vời nhất của lòng Chúa yêu thương chúng ta.
Trong buổi họp bạn tĩnh tâm tại Waterfall tôi thích nhất lối gợi ý " Tại sao các con lại là Thiếu Nhi Thánh Thể?" Câu trả lời đơn giản là vì Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ở với chúng con và tất cả những ai có Chúa Giêsu Thánh Thể trong lòng. Chúng con đã nên Một với Chúa Giêsu. Đấy là lý do tại sao Thiếu nhi Thánh Thể luôn được nhắc nhở là năng rước lễ các ngày Thứ Năm, Thứ Sáu đầu tháng, nhất là trong Tháng sáu vì Tháng Sáu có lễ 'Sănti" quan thầy Thiếu Nhi Thánh Thể. Ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa thường có cuộc rước kiệu lớn để tôn thờ Thánh Thể Chúa. Kiệu Thánh Thể vòng quanh khu thánh đường có phương du (dù vuông thật lớn và đẹp ) với 4 người cầm 4 cán dù dâng cao, linh mục đi giữa cầm Mặt nhựt Mình Thánh, lâu lâu lại giơ cao ban phép lành trong khi giáo dân đi rước hát những bài ca Thánh Thễ truyền thống rất cảm động. Và Thiếu nhi Thánh Thể được khuyến khích khi không đi dâng lễ, rước lễ được thì năng viếng Thánh Thể nơi nhà thờ và nhất là rước lễ thiêng liêng. Người Thiếu nhi Thánh Thể càng rước lễ thiêng liêng nhiều lần càng kết hợp nên Một với Chúa và với anh em mình.
Ngày nay tôi xác tín rằng mỗi người chúng ta có thể rước lễ thiêng liêng bất cứ nơi nào, lúc nào bằng cách giục lòng mến Chúa hoặc câu nguyện tắt để đưa lòng lên yêu mến Thiên Chúa vào bất cứ việc nào, lúc nào, nơi nào để thực hiện sứ điệp yêu thương nên Một với Thiên Chúa và với tha nhân. Và để cho thế gian nhận biết chúng ta là môn đệ Thầy Chí Thánh Giêsu. Ngài cũng chính là Con Thiên Chúa nhập thế, nhập thể Cứu độ trần gian. Chúng ta hãy luôn mau mắn thưa "xin vâng" như Mẹ Maria đã làm gương cho chúng ta. Chúng ta hãy hăng hái thực thi sứ điệp " Loan báo Tin Mừng bằng hiệp nhất" như Chúa đã một đời ước nguyện "Xin cho chúng nên Một như Cha ở trong con và Con ở trong Cha. Và cũng xin cho chúng nên Một trong chúng ta để cho thế gian biết rằng Cha đã sai Con (Gioan 17,21).
Phaolô VVQ 05/2004