THƯƠNG NHỚ MẸ
Mẹ tôi "tiết hạnh khả phong"
Cha thời mất sớm, Mẹ lòng thuỷ chung
Nuôi con trong lúc khốn cùng
Chúng tôi thơ dại ung dung nô đùa
Thân Người sương gió nắng mưa
Bao nhiêu gian khổ khi chưa bạc đầu
Ngậm ngùi nhỏ lệ đêm thâu
Nhìn đàn con dại, nguyện cầu tương lai
Nuôi niềm hy vọng ngày mai
Chúng con khôn lớn, thành tài thành nhân
Mẹ nào lo lắng tấm thân
Mới hay lòng Mẹ trăm lần đại dương
Công Cha nghĩa Mẹ yêu thương
Chúng con xin nguyện theo gương Mẹ hiền
Lòng thành Mẹ rất trung kiên
Vững tin vào Chúa linh thiêng đời đời.
Francis N. T.
Brisbane 06.04.2004