GIỌT LỆ YÊU THƯƠNG TIỄN THẦY
Hôm nay giáo hội hân hoan mừng lễ Chúa Thăng Thiên tại Canberra nơi tôi ở, và các vùng khác có nhiều hiện tượng lạ đang xảy ra cho Cộng Đồng Việt Nam và giáo hội địa phương .
Trong
tuần qua cộng đồng Công Giáo Việt Nam tại
Brisbane được diễm phúc chứng kiến điềm
lạ: Dầu thơm và Máu chảy ra từ các Thánh tượng
va Tràng chuổi của giáo dân trong khuôn viên nhà thờ
tại Inala.
Hiện
tượng lạ này đã khiến cho nhiều người
lo sợ, xúc động, khóc nức nỡ và từng người
một bắt đầu suy gẫm ơn lạ và suy nghĩ
lại đời mình. Mọi người đều
được bao phủ trong nguồn ơn thiêng.
Đại
hội tại tổng giáo phận Canberra-Goulburn tuần
vừa qua có sự tham dự của hơn 400 thành viên. Họ là các Đức Giám Mục, Linh
Mục, Tu sĩ và đại diện của các xứ
đạo, dòng tu vân vân … Tôi không phải là thành viên
của đại hội, cũng chẳng có cơ may
chứng kiến “hiện tượng lạ” như các
anh chị em khác . Tuy vậy tôi cảm thấy rất vui và
phấn khởi vì Thiên Chúa và Đức Mẹ ban cho
những dấu hiệu của yêu thương từ
trời xuống cho thế giới hôm nay.
Khi được
nhìn thấy hiện tượng lạ đó và trong tâm
hồn vui mừng, thì ai cũng thắc mắc và muốn
tìm hiểu ý định của Thiên Chúa và Đức
Mẹ qua những điềm lạ đó.
Ngày xưa, các
tông đồ hỏi Chúa Giêsu rằng, có phải bây
giờ là lúc Ngài tỏ ra uy lực để tái lập nước
Israel vững mạnh, để chống lại lực lượng
của các nước lân cận không? Ngày nay, nhiều giáo dân hỏi rằng,
những hiện tượng lạ trên kia và tin vui của
Đại hội nơi này, có phải là lúc Chúa tỏ
ra quyền lực để cải hóa thế giới chúng
ta đang sống?? Thế
giới này đang chìm ngập trong lo sợ của phong trào
khủng bố. Bọn
khủng bố đang đe dọa từng người dân
trong xã hội. Nỗi lo
sợ đang len lén vào trong tâm hồn của từng giáo
dân trong các giáo xứ và cộng đòan.
Để
lập lại an ninh trật tự cho thế giới, Chúa
Giêsu không trao ban cho các tông đồ vũ khí, nhưng ban
Chúa Thánh Thần để chính các ngài được sai
đi để đem tin Cứu Độ cho thế
giới. Tin vui này có sức mạnh cải hóa tâm
hồn của từng người, rồi từ đó
mọi ngừơi biết nối lại vòng tay thân
thiện để xây dựng hòa bình .
Để
cứu thế giới hôm nay Thiên Chúa mời gọi giáo dân
cộng tác với phẩm trật của Giáo Hội
để phục vụ dân Chúa khắp thế
giới cách hữu hiệu hơn .
Thiên Chúa không sai họ đi “khủng bố đe
dọa nhau” dưới nhiều hình thức, nhưng là
trao ban ‘Bình An ‘ từ tâm hồn họ .
Bình An này là do ơn trời trao ban cho, rồi họ
có sứ mạng thánh hóa đời mình, rồi chính
họ đem bình an đầy yêu thương này đến
cho tha nhân .
Đại
hội của tổng giáo phận Canberra-Goulburn nâng cao vai
trò làm tông đồ của từng người giáo
hữu . Từ các vị
lãnh đạo tinh thần với chức thánh, cho đến
người giáo hữu bình thường đều có
sứ mạng quan trọng . Chúa
Giêsu trả lời cho các tông đồ rằng:
đừng có hỏi về ngày giờ của Đức
Chúa Cha, vì Ngài có quyền về chương trình riêng
của Ngài . Một trong
chương trình đó đã ban cho Thầy và bây giờ
Thầy sai các con . Sau khi lãnh
nhận Ơn của Chúa Thánh Thần, các con trở nên
chứng nhân cho Thầy giữa trần thế .
Năm nay là
kỹ niệm 10 năm tôi được diễm phúc làm
Cursillista, nhìn lại thời gian 10 năm qua, tôi không
ngần ngại mà thú nhận rằng tôi chưa hiểu và
sống đúng tinh thần “men trong bột” của Phong
trào. Đặc tính
của men là khiêm nhường.
Mỗi giáo dân là men để làm cho bột trần
gian trở thành tốt . Chính
ơn trời là sức mạnh, chứ không phải là
quyền thế trần gian .
Trong tâm tình
tạ ơn, tôi cúi đầu cầu nguyện:
1)
Xin cho mỗi giáo dân biết tôn trọng và yêu
mến Giáo Hội, chính Chúa lập Giáo Hội và sai các
vị có chức thánh đến hướng dẫn dân Chúa
đi trong ánh sáng và gìn giữ họ khỏi ách thần
dữ
2)
Xin cho các tu sĩ và đặc biệt các Linh Mục
biết đem yêu thương từ trời để tái
lập bình an cho mọi giáo hữu Chúa đã trao ban cho các
ngài coi sóc . Hơn lúc nào
hết, sống trong thế giới bất an như hôm nay,
giáo dân nhìn đến các Linh Mục với sự mong
chờ được an ủi để bớt lo sợ
của bọn khủng bố đội lốt tôn giáo . Bọn này lạm dụng quyền hành gây thánh
chiến khắp nơi . Chúng
đang đe dọa và làm tan nát đòan chiên Chúa .
3)
Xin cho Giáo Hội là nơi nương náu an tòan cho giáo
hữu và là nơi ban phát nguồn ân sủng .
Nhờ vậy mỗi giáo dân sống hạnh phúc khi
cùng đồng hành với Giáo Hội trần thế
để đi đúng hướng và đến nơi an
nghĩ nước trời .
Lạy
Thầy Chí Thánh, hôm nay những hạt nước mắt
buồn khi tiễn Thầy đi, xin đem niềm vui và hy
vọng cho chúng con đang chờ ngày Thầy đến
trong vinh quang .
Decolores
Maria
Đào Ngọc Giang nhóm Madalena ACT
(Viết
tại Canberra ngày lễ Chúa Thăng Thiên .
Ngày 23 tháng 5, năm 2004)