MANY BUT ONE
Many But One là tổ chức kết hợp các đoàn thể Công Giáo Tiến Hành và các Phong Trào trong Tổng Giáo Phận Melbourne, hằng năm vẫn thường tổ chức một ngày lễ đặc biệt quy tụ các đoàn thể và phong trào, để cùng dâng Thánh Lễ, cầu nguyện và thân ái trao đổi tìm hiểu cùng học hỏi lẫn nhau, hầu thể nói tinh thần hiệp nhất ngay như tên gọi của tổ chức: " MANY BUT ONE ", có nghĩa là tuy nhiều tổ chức và tên gọi khác nhau, nhưng vẫn chỉ là một Giáo Hội, cũng như con một Cha, như các cành trong một cây.
Năm nay buổi lễ được tổ chức vào ngày Chúa Nhật 30/5/2004, từ 2 giờ 30 tới 5 giờ chiều, nhằm ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống mà chúng ta thường gọi là ngày Sinh Nhật của Giáo Hội, tại nhà thờ chính toà St. Partrick với sự chủ tọa của Đức Tổng Giáo Mục Denis J Hart cùng với ba vị Giáo Mục và nhiều linh mục khác, sự kiện này đã cho mọi người thấy Giáo Hội đã quan tâm và coi trọng sự đóng góp của người giáo dân trong công cuộc tông đồ mở mang nước Chúa. Cũng như với sự bảo trợ đặc biệt của Chúa Thánh Thần ước mong sẽ cải tạo thế giới ngày trở lên tốt đẹp hơn. Nhất là trong lúc này, hơn bao giờ hết loài người đang sống trong một xã hội hầu như hỗn loạn, vì chiến tranh, khủng bố đang sẩy ra bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Nghèo đói, dịch bệnh hiểm nghèo tràn lan tỷ lệ thuận với những sự tiến bộ của khoa học và kỹ thuật, cũng như những thiên tai từ thiên nhiên và do hậu của sự tham lam, lạm dụng của con người vào tài nguyên thiên nhiên mang lại. Những sự kiện đáng buồn này phải chăng do sự tiến bộ vượt bực của khoa học và kỹ thuật, đã làm cho con người trở nên kiêu ngạo, ích kỷ. Đã làm cho hố cách biệt giữa những người giầu và kẻ nghèo càng sâu thêm từ đó sinh ra sự hận thù ghen ghét. Những sự kiện này không những chỉ xa rời mà còn đả phá những giá trị tâm linh. Vì thế con người bị chao đảo mất hướng đi, như con thuyền không có bánh lái, lênh đênh trên biển cả mênh mông không biết và không thể đi tới một bến bờ nào cả.
Giáo Hội buổi sơ khai chỉ có Đức Mẹ, các môn đồ của Chúa cùng với một số ít người thân hữu, đã phải đóng kín của trong sự lo âu và sợ hãi. Chỉ mạnh dạn mở cửa công khai đi ra rao giảng nước trời khi được tràn nay ơn Chúa Thánh Thần. Đấng mà trước khi về trời, Chúa Giêsu đã hứa sẽ gửi xuống để bảo trợ. Trong ý nghĩa này, các đoàn thể và phong trào trong Giáo Phận Melbourne cùng quy tụ về nhà thờ chánh tòa, cái nôi của Giáo Phận, để lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần hầu mạnh dạn dấn thân ra khơi tung những mẻ lưới kéo những tâm hồn đang còn lầm lạc về với Chúa. Tay liềm, tay hái tiến ra những cánh đồng truyền giáo đang cần những người thợ gặt nhiệt thành, hái lượm về cho Chúa những bông lúa vàng thơm tho.
Đây là năm thứ ba, Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam tại Melbourne được tổ chức Many But One mời tham dự. Đặc biệt hơn, năm nay tổ chức này mời chúng ta cùng đóng góp tích cực hơn, bằng cách thực hiện " gian hàng " nói lên những sinh hoạt đặc thù của Phong Trào mình. Tuy thời gian gấp rút, cũng như chưa có kinh nghiệm làm việc này, nhưng Văn Phòng Điều Hành cũng thực hiện bàn thờ Thầy Chí Thánh với đặc trưng của Phong Trào Cursillo.
Chúng tôi đến nhà thờ chánh tòa St. Partrick lúc 2 giờ, xung quanh nhà thờ đã không còn chỗ đậu xe, chúng tôi đành phải bỏ đồ đạc trước cổng nhà thờ rồi mới kiếm chỗ đậu xe, trong khuôn viên nhà thờ tại sân cuối nhà thờ có 2 cái lều lớn. Bên trái trưng bầy những gì tôi không rõ, nhưng lúc về, khi đi ngang qua tôi thấy có một linh mục mặc phẩm phục ngồi trên ghế (như khi ngồi giải tội, nhưng quàng giải khăn màu đỏ), và có người đang đứng thuyết giảng đề tài gì đó coi có vẻ hùng hồn lắm. Bên phải là lều sân khấu với nhạc cụ và các nghệ sĩ trẻ đang chơi nhạc. Từ lều sân khấu tới hành lang của dãy nhà ở đầu nhà thờ đã đầy kín những bàn trưng bày của các đoàn thể. Hỏi thăm tại bàn của ban tổ chức, chúng tôi được hướng dẫn đến vị trí của mình đã được định sẵn, ở góc cánh nhà thờ, tại đây đã có nhiều anh chị tới trước chờ sẵn. Ban tổ chức đã chu đáo dành cho một bàn dài và một bức bình phong để mình tùy nghi sử dụng. Trong khi chúng tôi sửa soạn bàn thờ, có nhiều người tây phương đi qua đã kính cẩn lấy tay sờ vào ảnh Chúa rồi hôn kính rất cảm động.
Thánh lễ bắt đầu đúng 2 giờ 30 được sự chủ tế của Đức Tổng Giám Mục Denis J Hart cùng với 3 Giám Mục và nhiều linh mục đồng tế. Thánh lễ hôm nay không có phần phụng vụ Thánh Thể nhưng cũng phải đến gần 4 giờ mới xong. Sau đó là phần giới thiệu của các đoàn thể trong Giáo Phận với những bàn trưng bày bên hông nhà thờ như đã nói ở trên. Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam Melbourne hình như là một đơn vị duy nhất của người Việt nói riêng và của người Á Châu nói chung tham dự sinh hoạt ngày hôm nay.
Có nhiều sự kiện đã làm cho chúng tôi rất cảm động và khích lệ rất nhiều, tuy phần trưng bày của Phong Trào chúng ta lần đầu tiên tham gia rất đơn sơ, nhưng cũng thu hút được nhiều người chưa biết đến Phong Trào ghé thăm. Đức Giám Mục phụ tá đến thăm, Ngài có nhắc đến đầu năm tới, tức là năm 2005 Ngài sẽ đến khai mạc Đại Hội Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam Úc Châu và Ngài cũng khen món phở của Việt Nam rất ngon. Gần đến lúc bế mạc, Đức Tổng Giám Mục cũng đến từng đơn vị cám ơn và bắt tay mọi người.
Đặc biệt, có một thanh niên người Mã Lai đang cư ngụ ở Melbourne, nhưng anh ta có công ty tại Mã Lai, anh tìm đến chúng tôi và cho biết, công ty của anh ở bên Mã Lai có khoảng 60 người Việt Nam từ trong nước sang làm việc. Những người này đi dự Thánh Lễ hàng tuần, nhưng họ không biết tiếng Anh hay Mã Lai, nên chỉ đứng ở bên ngoài. Anh hỏi chúng tôi có thể giúp họ bằng cách cung cấp cho họ những sách kinh hay tài liệu gì, để giúp họ giữ đạo cho dễ dàng không? và anh sẽ sẵn sàng chuyển đến cho những người ấy. Trong những ngày tới Văn Phòng Điều Hành sẽ thực hiện những điều này.
Chương trình kết thúc lúc 5 giờ, chúng tôi thu dọn đồ đạc với một tâm hồn rất phấn khởi, vì hôm nay chúng tôi tìm gặp thêm được nhiều hình thức đa dạng và phong phú: học đạo, sống đạo và hành đạo là ba mục tiêu của Phong Trào Cursillo. Hơn nữa chúng tôi nhận thấy sức mạnh của Chúa Thánh Thần đã tác động mạnh mẽ trên mọi người, đã thể hiện bằng những ánh mắt, nụ cười rất chân thành và thân ái. Cũng từ nay chúng tôi có thêm được nhiều chất liệu trong hành trang để ra khơi và gần nhất là trong trại Dấn Thân vào tháng 7 tới này, sẽ cùng với các anh chị em dấn thân hơn nữa với ý thức sẽ là những chứng nhân đích thực cho Thầy Chí Thánh.
Ra về, văng vẳng trong lòng trí chúng tôi lời nguyện cầu: " Lạy Chúa Thánh Thần. Xin xuống tràn đầy tâm hồn người tín hữu Chúa, và nhóm lửa tình yêu trong lòng chúng con. Xin sai Thánh Thần Chúa xuống, để Ngài tác tạo tâm hồn chúng con.
Chúa đã dùng ánh sáng Thánh Thần Chúa, để giáo huấn long người tín hữu. Xin cũng nhờ chính Thánh Thần Chúa cho chúng con nên khôn ngoan thật sự, và hằng được vui hưởng sự an ủi của Ngài "
Người Miền Tây