MỘT MỐT HÀNH ĐẠO

Sóng Triều

Tháng rồi, chiêm niệm bài "Cùng vác với Thày" của Tom, ST bổng dưng cảm nghiệm thánh giá của mình nhẹ hẳn đi, vì Thày đã gánh phần nặng và để lại phần nhẹ cho mình. Tom nói Simon vác đở thập giá cho Thày trong phim 'The Passion' là một hình ảnh tuyệt vời, một hình ảnh sống động, một tấm gương đồng hành chung vai. Cho dù vác thánh giá của mình thôi đã quá ể rồi, nói gì lanh chanh vác tiếp bàn dân thiên hạ? Ay vậy đồng hành chia sẻ là thế đó, là do tình yêu thúc đẫy động chốn tâm can. Cách hành đạo như vậy là tuyệt cú mèo rồi còn gì...

Bàn qua tán lại không hiểu Tom chưa bao giờ bò đi rạp Ciné, còn DVD đến cuối tháng 8 Mel Gibson mới cho mướn thì bản DVD từ đâu có được sớm vậy? Dẫu sao, cuốn DVD Tom có được quả là giá trị ngàn vàng mà nuôi đợi chờ đến thứ Sáu Tuần Thánh thì quả là Tom 'siêu' thật! Nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ? Mel Gibson đang rủng rỉnh kim ngân, đếm bạc đến mỏi tay mà vẫn chưa hết, tiền chẳn còn dô ào ào. Mel cho phim ra lò đúng ngày Thứ Tư Lễ Tro sau khi đã đầu tư không đầy 25 triệu Mỹ kim, chẳng ngán bao nhiêu người đi trước cũng mần mấy phim gần y như vậy. Nội nhật ngày khai trương đã lại vốn 26.6 triệu; cuối tuần thâu vô 83.3 triệu và hết tuần đầu thôi đã lên đến 125 triệu...dài dài đến tuần thứ 8, Mel ẳm ngọt 361 triệu và còn nữa...Viết đến đây thì con số đã leo thang đến 375 triệu, rồi còn DVD và TV trình chiếu trong nay mai. Tiền 'đông' quá Mel nhỉ?

Dù cho có bao nhiêu phim cùng đề tài đã chào hàng từ nhiều năm trước, tín đồ công giáo Mel Gibson đã chọn đúng thời điểm để tô đậm nét cuộc khổ nạn của Chúa 'với ý lột trần thiên tính lẫn nhân tính' cho thiên hạ thấu đáo tình yêu không bờ bến của Người. Đứng về mặt nghệ thuật, phim The Passion đã được liệt vào hàng ngũ 10 phim giá trị nhất nhờ tính chất Mel cho là trung thực cho dù có người cho là quá lố! Đã hơn 2000 năm qua, không có sử liệu nào có thể đo đủ chiều sâu của cuộc khổ nạn, nhưng Mel đã bạo dạn đưa tích sử này của Chúa đến cực điểm để đánh động con tim nhân loại. Nhờ vào kỹ thuật hiện đại, phim được trình bày với âm thanh, hình ảnh và dàn dựng sống như thực để mọi khán giả, cũng như Tom, thấy được chỗ đứng của mình trong cuộc khổ nạn của Chúa Tình Yêu. Có người xem nửa chừng đã phát xỉu. Mù xoa mù xích không đủ để thấm những giọt lệ thương tâm.

Trong 127 phút, The Passion gói ghém lại 12 giờ thương khó, từ lúc Judas phản Thày đến giây phút Người phú linh hồn trong tay Cha nhân từ. Việc đáng nói hôm nay là tác dụng của cuốn phim này. Tại Penrith, một số người có vé đi coi chùa. Té ra Trung Tâm Đời Sống Kitô Giáo (Penrith Christian Life Centre) tổ chức 3 buổi trình chiếu đặc biệt tại hí trường Hoyts vào ngày 14/3. 900 vé bán đắt như tôm tươi hết ráo trong vòng 20 phút. Có người 'đến mà xem' vì tò mò nhưng bị (hay được) cuốn hút vào đám đông cùng xem và cùng bàn thảo về Chúa...Mấy người được bạn cho vé chùa vội nghĩ chắc chỗ này không phải của mình vì họ mang danh nghĩa là Kitô giáo, tin Chúa, nhưng có bao giờ mon men đến thánh đường đâu? Họ vô hình chung theo đúng sách của Cha Linh Hướng Chu văn Chi khả kính: "một người câu một người", ngụ ý mua vé và đem mời tặng người khác đi xem phim. Những người vô tình hay hữu ý được vé mời tàng tàng đi xem mới vở lẽ ra rằng sau khi sụt sùi thương cảm 'Chúa trong phim', liền có các mục sư bồi thêm cho bài giảng vô cùng thấm thía và mời gia nhập ngay cộng đoàn do các ngài lãnh đạo. Các ngài mục sư xem chừng có ý kiến thật đơn giản: phần đông thiên hạ(Tây thôi) đâu có màng đến nơi thờ phượng, vậy họ mang nơi thờ phượng đến cho mấy bàn dân ý! Các mục sư này đã xin phép ban giám đốc hí trường Hoyts để họ được phát biểu 'một chút' trước khi và 'nhiều chút' sau khi phim chấm dứt, lúc mọi người còn đang thăng hoa và chắc chắn dễ quyết định 'trở về'.

Ngài mục sư tình thật tự khai đã xem phim The Passion những hai lần, lần đầu đã khóc bù non bù nước từ đầu chí cuối. Xem phim lần thứ hai, ngài cố nén lòng để còn phát biểu nữa chứ. Ông nhận xét phản ứng rất lạ lùng của khán giả: đoạn phim chấm dứt, không một ai nhúc nhích, bước ra đi hay phản đối. Họ như chờ đoạn 'tóm kết' của ông. Và ông đã có dịp phát nhiều CD, Kinh Thánh và nhiều tài liệu Kitô giáo khác. 
Những người xem phim đều có những tư kiến khác nhau:

- Kẻ nói 'không muốn xem nữa vì bạo hành quá';

- Người khác cho là 'cường độ chưa táo bạo đủ';

- Phần đông đều cảm nhận 'chuyện phim chính xác và làm cho họ muốn đáp lại tình yêu của Chúa thật nhiều hơn nữa' (Nói vậy coi bộ sai! - vì nhân loại làm sao yêu Chúa nhiều hơn là Chúa yêu nhân loại? Con Vua trời đất đã hạ mình làm giá chuộc cả nhân sinh).

- Người muốn quyết định hoán cải đời mình;

- Kẻ khác lại đâm ra chán chê những đêm khuya lơ khuya lắc bên nàng tiên áo trắng và rượu chè trác táng.

Nhiều người đã trở lại thánh đường thường hơn sau khi xem phim The Passion và các ngài mục sư được nước bô lô ba la: họ không có ý dụ khị mấy người xem phim gia nhập giáo phái của họ, mà việc cho vé chùa xem phim để mấy người đó có dịp hâm nóng lòng đạo, nghiệm thấy được tình yêu của Thiên Chúa qua màn ảnh lớn và năng đi lại nơi thờ phượng họ muốn. Kế đến, vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh 9/4, họ còn tổ chức một ngày cầu nguyện đặc biệt và chỉ chiêm niệm về phim The Passion; ăn uống được dọn mời; trẻ nít có phần dẫn giải thích hợp cho lứa tuổi của chúng. Trong ngày này, giáo phái này còn khuyến nhủ những người chưa xem phim này nên đi xem (và làm giàu thêm cho Mel Gibson), không bù lại vị Cha Chung của chúng ta khi xem phim xong, ngài không có ý kiến và lẳng lặng trầm tư, như đã trãi qua một dịp để tưởng niệm cuộc khổ nạn.

Cuối cùng, họ đã thành công chia nhiều tổ 'từ 3 đến 10 người' để học hỏi lời Chúa và sống đạo như người Kitô giáo đích thực. Cùng nhịp, họ cho ra mắt quyển sách có nhan đề 'The Passion: Lessons from the life of Christ' (Cuộc khổ nạn: những bài học từ đời sống đức Kitô).

Nếu ta gác qua giáo phái hay đạo phái, phương cách trên đây quả chăng là một mốt hành đạo và Phúc Am hóa môi trường. Hiền thê kết luận: Đức Giáo Hoàng nên gắn mề đai (medal, médaille) cho Mel Gibson vì anh đã phát nhiều vé cho người ta tìm đi về Thiên Đàng. Anh không còn chiêu mại vũ khí giết người nữa (Mel's non-Lethal Weapon).

Sóng Triều