NGUYỆN CẦU

Con quì gối trước ngọn đèn cháy sáng
Ngước trông lên thập giá Chúa trên cao
Để cảm nghiệm một tình yêu tuyệt đối
Cho con người loài thụ tạo Chúa yêu.

Con cảm thấy lòng mình như ấm lại
Cơn bảo đời xô dạt chiếc thuyền nan
Con đau khổ vì lòng người bội bạc
Đường trần gian cô quạnh bước thê lương.

Để lại trong con một trái tim tan nát
Nỗi cô đơn giằng giặc phủ đầy hồn
Tâm tư con thao thức những niềm riêng
Với cuộc sống đôi tay trần yếu đuối.

Con còn đây một gia đình tan vỡ
Một mảnh tình sầu,một trái tim côi
Là gia bảo con hoài mong gìn giữ
Cho bụi hồng trần không vướng bận trẻ thơ.

Con cam sống những tháng ngày vắng lạnh
Ngậm tủi sầu cho trọn nghĩa hy sinh
Con dâng hiến suốt quãng đời cô phụ
Nghĩa tha nhân xin mượn để đồng hành.

Dù vấp ngã con bình tâm gượng dậy
Dù đau thương con dấu giọt lệ rơi
Để đứng vững trong tin yêu hy vọng
Chúa yêu ơi xin nâng đỡ cuộc đời.

Bình Minh

“ Mến tặng những tâm hồn cô lẻ”