TÌNH YÊU VÀ LÝ TRÍ
Cách đây vài tuần, tôi nhận một e-mail từ Việt Nam với tiêu đề Tình Yêu và Lý Trí, một câu chuyện nói về lý do tại sao Tình Yêu và Lý Trí luôn đồng hành với nhau. Xin mạo muội chia sẻ mẩu chuyện nho nhỏ này:
Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, đức hạnh và những thói xấu sống lơ lửng chung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm.
Một ngày nọ, đức hạnh và thói xấu tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó. Thông Minh đề xuất: "Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào!" Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý Trí la lớn: "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé!"
Lý Trí đứng tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm: "Một, hai, ba..."
Đức Hạnh và Thói Xấu cuống cuồng đi tìm chỗ để nấp.
Dịu Dàng nấp sau mặt trăng.
Phản Bội nấp sau những vườn bắp cải.
Yêu Mến cuộn tròn giữa những đám mây.
Nồng Nàn trốn ngay giữa trung tâm của trái đất.
Nói Dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới của một hồ lớn.
Tham Lam trốn trong một bao tải.
Và Lý Trí đã đếm đến bảy mươi... tám mươi... chín mươi...
Lúc này, tất cả đều tìm được một chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình Yêu trong trái tim mình.
Khi Lý Trí đếm tới một trăm, Tình Yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình Yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hồng.
Lý Trí bắt đầu tìm kiếm. Lười Biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười Biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt.
Sau đó lần lượt Dịu Dàng, Nói Dối, Nồng Nàn, Yêu Mến... cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình Yêu.
Ghen ghét với Tình Yêu, Ghen Tỵ đã thì thầm vào tai của Lý Trí: "Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình Yêu đấy."
Lý Trí bước đến gần và tìm kiếm. Lý Trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm kiếm và dừng lại khi trái tim của Lý Trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu.
Tình Yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý Trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình Yêu. Lý Trí khóc thét lên: "Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ?"
Tình Yêu nói: "Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi." Và đó là lý do vì sao Tình Yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý Trí.
Mẩu chuyện gợi cho tôi vài hình ảnh và cảm nghiệm về cái gọi là Tình Yêu và Lý Trí. Có thể có nhiều con đường lắm nhưng tôi như thấy ra hai con đường. Con đường thứ nhất đi từ khối óc đến con tim để ban những mệnh lệnh cho tay chân miệng lưỡi thực hành. Con đường thứ hai đi từ con tim đến bộ não để đưa đến cho miệng lưỡi tay chân những việc làm trong đời sống. Con đường nào cũng có sự hiện diện và đóng góp của cả Tình Yêu và Lý Trí, nhưng hình như ở những mức độ khác nhau. Tôi thiển nghĩ có những công việc của Lý Trí cần sự hiện diện của Tình Yêu cho bớt đi khô khan cằn cỗi, đôi khi tai quái, của khu vườn đời sống. Nhưng rồi Tình Yêu hình như cũng cần sự góp mặt của Lý Trí để khỏi có những mù quáng vô lý và thiếu khôn ngoan, đôi khi phản tác dụng.
Dù sao cũng có không ít, thật nhiều nữa là khác, những mù quáng tuyệt đẹp và ý nghĩa của Tình Yêu mà sự góp mặt và đồng hành của Lý Trí không tác động được, chỉ biết chiêm ngắm một cách trân trọng và dẫn đường cho Tình Yêu đến nơi Tình Yêu muốn đến...
Và phải chăng đó là thứ Tình Yêu của Thầy Chí Thánh yêu thương con người? Thầy đã dạy và làm gương bằng những thực hành độc đáo, độc đáo đến độ hiến dâng cả mạng sống. Một Tình Yêu mà tôi nghĩ là Thầy cố ý mù quáng yêu thương, yêu thương ân cần và tha thiết hơn khi con người quay lưng, có khi chống báng xỉ vả Thầy: "Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ lầm." Họ không lầm đâu, tôi thiết nghĩ. Họ biết rất rõ việc họ làm. Chỉ vì Tình Yêu của Thiên Chúa không có đôi mắt nhỏ nhen ghen tị, tính toán thiệt hơn và ích kỷ. Lý Trí của Thầy lúc này không thể hướng dẫn và khuất phục được sự mù quáng cao vời tuyệt đối của Tình Yêu. Và cũng thật là phúc đức cho con người nhờ sự mù quáng này bởi vì "Nếu Chúa chấp tội nào ai sống nổi được ư?"
Tình Yêu siêu độ tuyệt vời độc đáo đến hy sinh cả tính mạng của Thầy đã, đang và sẽ là khởi hứng cho nhiều thật nhiều những con người dõi bước theo Thầy. Tình Yêu này còn là nguồn sức mạnh cho những con người dấn thân đồng hành cùng và với Thầy trên mọi nẻo đường cuộc sống nơi môi trường của mình. Tình Yêu này còn là trả lời cho những suy luận của Lý Trí khi muốn cản ngăn không để Tình Yêu bước đi cho trọn vẹn. Tình Yêu này còn có thể là thách đố cho những tính toán nhỏ nhặt ti tiện, những ngạo mạn khinh khi, những phân biệt đối xử với người thấp cổ bé miệng và yếu kém, có thể tìm thấy nơi con người. Tình Yêu này có thể là một thôi thúc mạnh mẽ cho những chứng tá của Thầy bằng sử dụng tất thay thảy tài năng và khả năng, ảnh hưởng thực sự đến cả những đóng góp và hướng dẫn khéo léo của Lý Trí, để nên muối men cho đời...
Có nhiều hình ảnh và mẫu gương thật đẹp. Trong số đó, mẫu gương và đời sống của thánh Phaolô tông đồ luôn vẫn có những tác động thâm sâu và ý nghĩa, đi từ sự bắt bớ tín hữu thật cuồng nhiệt, đến làm chứng nhân rao giảng về Giêsu chịu thương khó, chết và phục sinh cho phần rỗi nhân loại, và cuối cùng làm chứng thật hùng hồn cho Tình Yêu siêu độ bằng chính cái chết của mình.
Tôi thiết tưởng đây là hình ảnh thật đẹp và ý nghĩa cho người Cursillista, quân binh dưới cờ hiệu của Đức Kitô Vua Tình Yêu.
Tôi muốn gởi một lời cám ơn chân tình đến người bạn trẻ chưa gặp mặt ở quê nhà đã gởi mẩu chuyện này cho tôi. Và ngày lễ quan thầy sắp tới của Phong Trào, 29/06, sẽ là dịp cho tôi một lần nữa chiêm ngắm vẻ đẹp hào hùng của những 'mù quáng yêu thương' nơi Thầy Chí Thánh, nơi thánh quan thầy Phaolô, và thực tế hơn nơi các anh các chị Cursillista của Thầy, về sự hiến thân vì vinh danh Nước Thầy, Vương Quốc Tình Yêu và An Bình.
Tháng Sáu là tháng kêu mời một sự kính nhớ đặc biệt Trái Tim Lân Tuất của Thầy Chí Thánh. Tôi thầm cầu xin cho Tình Yêu của Thầy luôn mãi vang vọng trong tâm lòng mọi con người. Tôi còn hy vọng là trái tim mỗi con người luôn chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống để mọi suy tư của lý trí luôn thấm nhuần tinh thần yêu thương, yêu thương thực sự tự trong đáy tâm hồn. Tôi còn muốn gởi một ao ước cho tôi, người Cursillista khô rang và mọi Cursillista, luôn trung thành với những gì đã đoan hứa và quyết chọn. Và còn nhiều mơ ước nữa...
Lạy Thầy Chí Thánh Nhân Lành, xin giúp con phân định được những lằn ranh cần thiết và bổ ích giữa Tình Yêu và Lý Trí trong hành trình tông đồ với Thầy. Và giả như con không phân định được những lằn ranh cần thiết thì xin cho con chỉ biết có một điều thôi là để mọi suy tư của con dù rất nhỏ nhoi, mọi lời nói và hành động của con, tất cả của con, luôn được hướng dẫn và gợi hứng bởi Tình Yêu, Tình Yêu bắt nguồn từ Tình Yêu tuyệt vời độc nhất vô nhị của Thầy. Mãi mãi con muốn thuộc về Thầy...
Decolores!!!
Em Bé 21