YÊU THƯƠNG NGƯỜI HOẠN NẠN

Trong Phúc âm Chúa Giêsu cho ta biết, khi ta chăm sóc người hoạn nạn là ta đang chăm sóc cho chính Ngài . Điều nầy làm ta có cái nh́n khác hơn về những kẽ hoạn nạn.
Chúng ta tự hỏi, tại sao Thầy muốn ta đi loan báo tin mừng bằng yêu thương người hoạn nạn? Ta biết rằng trong hoạn nạn con người ta thường trở nên bất lực. Trong bài viết của ṭa Giám mục Perth tả như sau: " Illness, death, and suffering can test the human spirit beyond its imagination. In our felling of indescribable pain and powerless, our capacity love and be loved can appear diminished. We can begin to question our dignity and the very gift of life itself."

Rơ ràngkhi ta lâm vào hoạn nạn, ta cần đến t́nh yêu, sự cảm thông và nâng đỡ hơn bao giờ hết. Chúa là hiện thân của sự lành và yêu thương, chính việc yêu thương người hoạn nạn là sự giao ḥa t́nh yêu giữa Thiên Chúa và con người.

Phong trào Cursillo đă đào tạo chúng ta trở thành những Cursillista, là những người lănh đạo, người sẽ đi loan báo Tin Mừng ơn cứu độ qua những việc làm trong môi trường sống của ḿnh. Yêu thương người hoạn nạn là một trong những việc làm sẽ mang lại nhiều hiệu quả nhất. 

Cách đây vài năm, khi một thương gia được phỏng vấn: "Tại sao ông đă bỏ tiền của và công sức để mở một nhà ăn cung cấp cho những người gặp hoạn nạn?" Ông ta kể rằng: "Trong đời ông có một lần ông đă gặp thất bại nặng nề và đă trở thành kẻ đói rách nơi vệ đường, chính lúc đó, một trong những kẻ cũng đói rách như ông đă chia sẻ miếng ăn và tấm áo để ông vượt qua cơn đói lạnh." Chúng ta tự nghĩ, có lẽ Thầy Chí Thánh đă ở trong kẽ nghèo đó để đánh động và thay đổi người thương gia nầy.