ADELAIDE có gì lạ không em?
Chúa nhật hôm nay là một ngày đặc biệt nhất trong năm của Phong Trào Cursillo, mừng kính Thánh Phao lô tông đồ bổn mạng của Phong Trào! Bây giờ đang là giữa mùa Đông, thời tiết lạnh lẽo, mấy hôm nay ngày nào cũng có mưa. Nhưng hôm nay ông trời đã ưu đãi Phong Trào Cursillo, ban cho một ngày nắng đẹp và bầu trời xanh biếc, thay vì mưa gió như mọi hôm. Các anh chị Cursilitas hôm nay tụ họp nhau về mừng lễ bổn mạng, ai cũng diện một bộ cánh thực đẹp! Muôn màu muôn sắc, đúng là decolores! Nhiều anh chị đã có mặt tại Đức Mẹ Thuyền nhân từ sớm, người thì lo trang trí Bàn Thánh, người thì lo xếp ghế để chuẩn bị cho Thánh Lễ, và một số anh chị khác lo vận chuyển những thức ăn đến cho bữa tiệc mừng.
Thánh Lễ bắt đầu vào lúc 11 giờ, do cha Phaolô Nguyễn Minh Tâm và cha Phêrô Trần Quang Tòng đồng tế, rất tiếc cha Gioan-B. Nguyễn Viết Huy vì bận công việc nên đã không có mặt ngày hôm nay. Trong Thánh Lễ hiện diện có nhiều quí vị thân nhân của các anh chị Cursilitas cùng tham dự, để mừng bổn mạng với Phong Trào Cursillo. Cha Tòng chia sẻ lời Chúa qua hai Thánh Phêrô và Phaolô, để mọi người hiểu thêm về sự lựa chọn đi theo Chúa của hai Ngài. Vâng! Trong cuộc sống chúng ta có biết bao nhiêu là thứ cho chúng ta lựa chọn, và cho dù chúng ta lựa chọn kỹ bao nhiêu đi nữa, rồi cuối cùng vẫn bị nhầm lẫn như thường. Nhưng có một lựa chọn mà chúng ta không sợ nhầm, đó là noi gương các Ngài cùng đi theo Chúa. Vì Chúa là đường và là sự thật.
Sau khi kết thúc thánh lễ, mọi người đi sang phía cánh trái của trung tâm tham dự tiệc mừng, và thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc cây nhà lá vườn, do các diễn viên gạo cội của phong trào. Anh Vĩ đại diện Ban Tổ Chức nói lời chào mừng đến cha Linh Hướng cùng quý cha và toàn thể thân hữu cùng tất cả các Cursilitas, tiếp theo là cha Linh Hướng ban phép cho của ăn.
Hai dãy bàn đựng thức ăn, đã có một số các chị hy sinh đứng ở hai bàn đó serve cho từng người rất là chu đáo. Trong lúc xếp hàng để chờ lấy thức ăn, những ai đứng ở phía dưới cuối hàng, cứ nghe tiếng của chị nào đó hỏi "dê không? dê không?" Quái lạ thật! Sao lại có dê lạc vào chốn này nhỉ? Tiến gần đến bàn thức ăn mới biết là "có ăn thịt dê xào không?" Chắc tại đông người quá nên các chị nói bớt đi mấy chữ, cho nó ngắn gọn và nhanh chóng, không ngờ lại bị hiểu nhầm... Mọi người vừa thưởng thức các món ngon đặc sắc do các tay đầu bếp trứ danh Cursillistas, vừa thưởng thức các chương trình văn nghệ. Mở đầu hôm nay là vũ điệu " Khúc ca ngày mùa" do sáu diễn viên múa của Phong Trào Cursillo trình diễn. Bài múa diễn tả một cuộc sống thanh bình của miền thôn quê Nam Bộ. Xen kẽ với chương trình văn nghệ là phần đố vui có thưởng, tiết mục này thật hấp dẫn và vui nhộn, có tất cả 50 phần thưởng. Chắc chưa có luật đố vui nào mà dễ dãi bằng luật đố vui của Phong trào Cursillo tại Adelaide.
Tuy mỗi người chỉ được trả lời đúng và nhận thưởng có một lần, nhưng sau đó lại được nhắc câu trả lời cho người bên cạnh. Vì có các em nhỏ, nên cũng có những phần thưởng và câu dành cho các em. Đa số các em ngồi cạnh cha mẹ, nên các em trả lời câu hỏi rất dễ dàng, luật chơi được nhắc nhau mà!
Cha Tâm làm giám khảo, những câu đặt ra nghe thì dễ nhưng lại khó trả lời đúng. Khi chị Thủy vừa xướng lên câu hỏi: "quả gì được nhắc nhiều nhất trong Thánh kinh?" ngay lập tức có nhiều cánh tay giơ lên, một anh nhanh nhảu trả lời: "quả trái cấm!" SAI! Thường thì người ta nói là quả cấm hay trái cấm, chứ ai mà nói vừa quả vừa trái cùng một lúc bao giờ? Mọi người nhìn nhau không biết là quả gì đây? Cũng may có một anh trả lời đúng, đó là: "quả thật!" Quả thật! vậy mà nghĩ hoài không ra. Đa số những câu hỏi thật quen thuộc với cuộc sống hằng ngày, ngoại trừ một số câu hỏi về tiểu sử của Thánh Phao lô và về Phong Trào Cursillo.
Một câu hỏi thật dễ nữa là: "cỗ tràng hạt Mân côi có tất cả là bao nhiêu hột?" người thì nói 55 hột người thì 60 lung tung beng cả lên, chỉ có một chị trả lời đúng là 59 hột, chắc là chị siêng lần chuổi mân côi lắm, nên mới trả lời chính xác như vậy, hoan hô chị! Nối tiếp phần văn nghệ, cặp song ca Thu Hà và Quang Dũng với y trang lộng lẫy trong một đoạn của tuồng hát: "Chiêu Quân Cống Hồ". Với sáu câu mùi mẫn của đào thương Thu Hà và anh chàng kép độc Quang Dũng, làm cho những anh chị có máu cải lương cũng sụt sùi rơi lệ thương cho nàng Chiêu Quân hồng nhan bạc mệnh, báo hại chị thủ quỹ lật đật cung cấp giấy tissues không kịp. Tiết mục cuối cùng là Karaoke kỳ này với dàn máy tối tân hiện đại, nhưng quá uổng là vì các chương trình khác kéo dài thành ra đến phiên Karaoke thì hết giờ. Thật là một điều đáng tiếc và rất uổng.
Cuộc vui được chấm dứt vào khoảng 2 giờ chiều, mỗi người một tay cùng nhau thu dọn chiến trường, trong chốc lát đã trả lại sự gọn gàng và sạch sẽ cho trung tâm. Mọi người cùng vui vẻ chia tay nhau. Tạ ơn Chúa! Hôm nay chúng con đã có một ngày bên nhau thật vui, một ngày để quên đi những bon chen, những lựa chọn phiền toái hằng ngày
Adelaide 27-06-04
Anna Nguyễn