CHUÁ THÁNH THẦN NGỰ TRONG MỌI NGƯỜI

Tôi không tham dự Đại Hội tháng tư và tháng năm vì phải về thăm viếng mẹ già yếu ở quê nhà 5 tuần qua. Khi trở về Úc vào Chúa nhật đầu tháng 6. Nhóm nhỏ chúng tôi họp tại nhà chị trưởng nhóm, gặp lại nhau thật là vui. Chúng tôi chia sẻ, bàn tính làm món ăn gì để đóng góp chung cho Đại Hội Ultreya mừng kính Thánh Phaolô và Phêrô bổn mạng Phong Trào vào thứ sáu 25 tháng 6 năm 2004. Chị trưởng nhóm đề nghị làm chả giò ngon tuyệt vời mừng kính mừng lễ bổn mạng Phong Trào. 

Trước giờ khai mạc Đại Hội Ultreya, nhiều khuôn mặt thân quen luôn luôn bận rộn trong những dịp lễ bổn mạng Phong Trào. Bên ngoài hội trường các anh Long, Tiên, Thắng, Hương cùng với những anh chị Cursillistas khác đang chuẩn bị nến cho nghi thức thắp nến. Bên trong hội trường các chị Minh, Hòa, Hợp, Nhiên cùng với các chị Cursillistas khác đang sắp xếp các thức ăn rất hấp dẫn của các nhóm mang đến, nào là sôi màu xanh lá dứa, màu vàng đậu xanh, sôi cúc, bánh dày, gỏi giò gà, bún xào Korean, gà xì dầu, vịt quay, chả giò nóng hổi trông rất hấp dẫn. Quí chị chuẩn bị sẵn sàng để các anh chị khác có thể tham gia thánh lễ mừng kính hai Thánh cho được nghiêm trang.

Ultreya tháng 6 năm nay tổ chức nhỏ hơn năm ngoái, tuy vậy cũng rất vui mặc dầu đang giữa mùa đông, thời tiết hơi lạnh. Tham dự viên khá đông, gần 200 anh chị Cursillistas.
Chị Lành đánh đàn dịu dàng hâm nóng lại bài hát Decolores. Anh Sâm điều hợp chương trình đại hội Ultreya đâu có thua gì Floating Ultreya tháng 6 năm trước. Có nhiều chị khen điều hợp viên này nói hay, rất tự tin vì không cần ghi chép trước trong giấy. Nhưng theo tôi chưa được "RẤT ...".

Đại Hội giảm bớt phần chia sẻ của quí anh chị Cursillistas thông thường khoảng 15 phút.
Anh Tôma Nguyễn Văn Bội, người anh khả kính của Cursillistas trẻ chúng ta, tặng Phong Trào bó hoa quí giá có tên là "Chính Lúc Hiến Thân Là Khi Được Nhận Lãnh". Gương hy sinh của anh Bội như đuốc thiêng làm ánh sáng cho thế hệ trẻ tương lai.

Kế đến là hoạt cảnh "Saolô ngã ngựa" do nhóm Cursillistas trẻ thực hiện. Saolô sau khi ngã ngựa đã thức tỉnh và theo Chúa Giêsu.
Thay mặt Phong Trào anh chủ tịch Đôminicô Trần Quang Bình chúc mừng bổn mạng các Cha mang tên hai Thánh Phaolô và Phêrô can trường: Cha Phaolô Văn Chi, Cha Phêrô Mai Đào Hiền, Cha Phêrô Trần Văn Trợ. Mọi người vỗ tay chúc mừng rất nồng nhiệt. Còn Cha Canút Nguyễn Thái Hoạch nhỏ bé nhưng mang tước hiệu là Cha bề trên được Cha Chi mời đứng lên cùng chung mừng lễ bổn mạng của các Ngài.
Thánh lễ được bắt đầu với bài hát "Đẹp Thay Ôi Đẹp Thay" rất nhộn nhịp.

Chúa Thánh Thần đã ngự đến chan hòa cho đại hội bằng ánh sáng nến màu trắng, bức hình hai Thánh Phaolô và Phêrô có Chúa Thánh Thần ở giữa được ông chủ tịch cũ và ông chủ tịch mới cung nghênh ra ngoài hội trường Lakemba. Cả đám đông Cursillistas cùng với các Cha Linh hướng bao quanh Chúa Thánh Thần, Thánh Phaolô và Thánh Phêrô. Quí Cha dâng nghi thức biết ơn, tạ ơn. trong giờ thiêng liêng đó, tôi âm thầm tri ân Thầy Chí Thánh bằng dâng cả đám đông Cursilistas chúng con cho Thầy tùy nghi xử dụng. Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con làm gì? Chúng con đến đây để thực thi ý Ngài. Ánh sáng có trong tay mọi người, xin Chúa Thánh thần soi lối chỉ đường cho chúng con. Trong năm tới xin hai Thánh Phaolô và Phêrô bầu cử cùng Chúa cho chúng con. Lạy Thầy Chí Thánh, tất cả những gì chúng con làm đều qui hướng về Chúa cao cả.

CÓ THỰC MỚI VỰC ĐƯỢC ĐẠO

Thánh lễ xong, các anh chị cùng với Khối Hậu xếp ghế trả lại vị trí cũ, xúm nhau tung vách qua phòng ẩm thực, thức ăn đã sẵn trên bàn. Có nhiều chị than nói từ sáng đến giờ ăn có tí xíu bánh mì giờ thì đói bụng quá, chờ Cha làm phép rồi mới được thưởng thức, đúng con ngoan hiền của Chúa.

Trong phần liên hoan có hát nhạc Karaoke, có người mê hát, vợ kêu về còn xin hát thêm một bản; có người mê nghe hát, chồng đợi ngoài xe kêu réo om xòm; có người chọn bài hát tuyển; có người mê hát quên ăn, hát xong ẩm thực dọn dẹp sạch bách, vì khoái quá không đợi chờ được. Vui ơi là vui đại hội tháng 6 năm nay.
Diệu Trinh cho tôi quá giang về nhà và nhắc tôi "nhớ viết bài nhé chị Phương." Tôi trả lời "không biết Chúa Thánh Thần cho chị viết gì đây?". Viết đến đây tôi nhớ lại có lúc trong Thánh Lễ, giữa lúc tôi đang nhắm mắt xin ơn Chúa Thánh Linh soi sáng những công việc tôi phải làm, tự nhiên có một cái xẹt sáng chói, tôi giật mình mở mắt ra tưởng đâu Thánh Phaolô hiện ra làm pháp lạ biến đổi thành anh Lê Xuân Minh, phóng viên của Thầy Chí Thánh, đang đứng trên ghế hay bàn gì đó, trước ngực có mang camera chụp hình, rồi đi chung quanh chụp hình cho Ban Truyền Thông đăng trên bản tin. Tôi nhắc quí chị ăn đừng hả miệng lớn cẩn thận chú Minh chụp hình đó!

ĐỪNG TÌM PHÉP LẠ ĐÂU XA

Tôi đi xe lửa từ Bankstown đến Lakemba, đi bộ 10 phút mới đến hội trường Lakemba. Tôi thường ghé nhà chị Hợp uống ly càfê trò chuyện cho vui tí. Vào mùa hè khi đến nhà chị tôi không chú ý đến việc của Khối Hậu vì không phải việc của mình.

Nhân dịp lễ bổn mạng Phong Trào, tôi định đến sớm tí xíu để được giúp làm việc nhẹ tôi có thể. Nói sớm chứ 6:00pm là trời tối hù rồi. Khi tôi đến đèn đã thắp sáng trưng và đã có nhiều xe trên bãi đậu xe.
Chị Trương Thị Hợp, hoa khôi Lakemba, anh Quốc Hào, bạn trẻ Thi, anh Hồng, Hà lăng xăng hết bưng rồi đến khiêng những dụng cụ đem vào hội trường trang trí và chuẩn bị cho đại hội có khung cảnh ấm cúng, khang trang, và sốt sáng.

Thầy Chí Thánh đã chọn người lãnh đạo trong môi trường, lòng nhiệt thành thánh thiện từ Thầy trao ban cho mọi Cursillistas chúng ta. Cho quí anh chị trong Văn Phòng Điều Hành nói chung cũng như Khối Hậu nói riêng, những hy sinh, bỏ mọi sự của gia đình, dấn thân phục vụ để mọi cuộc sinh hoạt được sống động cho đẹp lòng mọi người là đẹp lòng Thầy Chí Thánh. Theo tôi nhìn rõ rệt là phép lạ. Riêng chị Hợp lo từ dao, thớt, muỗng, nĩa, đĩa, ly, giấy, bao rác. Tuy rất bận rộn nhưng khi thấy tôi đi bộ lúc trời hơi tối chị quan tâm lo lắng và hỏi tôi "Phương đi bằng gì ? đi bộ à ? sao không hỏi quá giang ?"
Rất nhiều anh chị Cursillistas trong vùng thấy tôi đi trong nắng, dưới mưa, trời tối ... thấy xót thương tôi. Quí chị gợi ý cho tôi đi quá giang tới tham dự đại hội Ultreya hàng tháng. Thế nhưng tôi nghĩ thương lại quí chị còn có trách nhiệm gia đình, đi làm tan sở về nhà chưa kịp tắm, thay quần áo hoặc ăn bữa cơm tối đã phải chạy một lèo đến nơi đại hội cho kịp giờ sinh hoạt. Tôi đâu nỡ lòng nào để quí chị thêm gánh nặng.
Lạy Chúa, sứ giả Chúa ở khắp mọi nơi. Tạ ơn Thầy Chí Thánh đã ban tình yêu thương của Thầy cho chúng con.

"Người ta cứ dấu này mà nhận biệt các con là môn đệ Thầy là các con thương yêu nhau" (Ga 13.15).

Decolores

Têrêsa Neang Sophon Phương