RA KHƠI... XA THẬT XA
Hành đạo qua diễn biến của thời sự...
Một cách nôm na, nói đến ra khơi, ta thường nghĩ đến việc đi thật xa bờ, ngoài trùng dương ngàn khơi để chài bắt những đàn cá lớn. Nói cách rộng rãi hơn, ra khơi như một cách vượt thời gian và không gian để tìm một thế giới mới hay một chân trời lý tưởng mới để phục vụ.
Xa thật xa...
Sau 7 năm ròng rã và chi phí ngót 3.3 tỷ, con thuyền không gian Cassini nặng 6 tấn đã vượt 3.5 tỷ cây số và lọt được vào quỹ đạo Saturn đúng theo dự trù. Đây là một kỳ công của trí người. Saturn là hành tinh lớn bậc nhì của thái dương hệ, cách xa trái đất 1500 triệu cây số. Khí quyển độc nhất và các chất hóa học lạ thường bao bọc hành tinh này và các con trăng hệ thuộc có thể là câu giải đáp cho nguồn gốc các hành tinh trong thái dương hệ... và sự sống chúng ta nữa. Thoạt tiên, Cassini phải bay qua 7 vòng niền của Saturn, gồm những "miểng xác" các hành tinh và vẫn thạch bị cuốn hút vào quỹ đạo, có mảnh khổng lồ như những tòa nhà chọc trời. Các khoa học gia tính toán và tìm khe hở cho Cassini chui vào quỹ đạo an toàn. Cassini mất có 90 phút để vượt qua vòng niền "chỉ" lớn bằng 158 ngàn cây số, sau đó cần 96 phút nữa để phóng hỏa và đưa mình vào quỹ đạo. Vào ngày 24 tháng 12, phi thuyền con Hyugens hình dĩa bay sẽ rời Cassini và tự thiêu lao xuống Titan, một trong 31 con trăng của Saturn. Trước khi vỡ tan, Huygens sẽ gởi về phòng kiểm soát ở Hoa kỳ nhiều hình ảnh và dữ kiện. Trên con đường tự vẫn, Hyugens sẽ xuyên qua bức màn sương khói gần như y chang khí quyển của trái đất hồi 4 tỷ năm về trước, gồm đạm tố (nitrogen), Êthan lỏng (liquid ethane) và một loại dầu hắc đông (permafrost tar). Các khoa học gia hy vọng sẽ kết luận được các hợp chất hữu cơ trên trăng Titan sẽ na ná giống như trên trái đất chúng ta trước khi có sự sống và như vậy biết đâu sự sống có thể nẩy sinh trên đó vào... 4 tỷ năm tới ? Chao ôi! Con người vẫn còn chưa tìm ra được nguồn gốc của mình khi đã bỏ đức tin vào trong túi. Nhưng Chúa nào chấp nhất việc tìm tòi khám phá đâu. Chúa trong tự tại nhưng con người đã đi tìm Người trong khắp chốn không gian để rồi kết luận: "Đâu đã thấy Người"? (Một phi hành gia người Nga)
Nhưng ra khơi không hẳn cần phải đi xa thật xa, nhưng chỉ cần đi ra khỏi vỏ ngà của mình, đến với tha nhân đôi khi chỉ cách mình không bao nhiêu thước. Tha nhân và môi trường nằm ngay trong nơi chốn mà phương tiện hiện hữu do sáng kiến loài người có thể đưa ta đến. Xa xa... nhưng không xa lắm. Tại Zambia, một nước nhỏ thuộc miền nam châu Phi, nữ tu Maria Thanh Thủy thuộc dòng Mercy đã chọn làm nơi ra khơi tìm thấy chân lý "Chúa trong những người bần cùng". Zambia có thủ đô là Lukasa, chỉ có 10.8 triệu dân trải trên 753000 cây số vuông. Mặc dù có những thắng cảnh du lịch danh tiếng như thác Victoria, Livingstone, rừng thú tự nhiên (safari), nơi này thật nghèo và nhiều trẻ em mắc bệnh AIDS. Bệnh này sinh sản từ những căn nguyên truyền thống. Đàn ông có thể lấy nhiều vợ. Đàn bà nhiều khi phải lấy từ anh xuống em, nếu lỡ không may mà người anh chết đi, vì họ không muốn dòng giống lạc qua gia đình khác. Do đó, bệnh AIDS khi đã nhiễm thì cứ tiếp tục lan đi và những đứa trẻ vô tội kia phải lãnh đủ hậu quả. Nữ tu Maria Thanh Thủy đã đặt chân đến nơi này để giúp đỡ các trẻ em vướng mắc bệnh AIDS bằng săn sóc, bằng tình thương, bằng an ủi. Dù không được huấn luyện hay có chức năng về giáo dục, sơ cũng đã mở lớp dạy chữ cho các em vì chúng nó nghèo quá, lại mắc bệnh, làm gì có tiền đi học. Trong lúc đó, trong buổi nói chuyện tại Philadelphia, Tổng thống Hoa kỳ đã tuyên bố dành kinh viện 6 tỷ để đánh bại bệnh AIDS tại các nước chậm tiến, trong đó có Việt Nam. Hy vọng số tiền viện trợ đó dưới hình thức thuốc men hay hiện kim, sẽ giúp cho công việc từ thiện như của sơ Thanh Thủy được dễ dàng hơn. Thuốc trị bệnh AIDS, dù có rẻ chăng cũng là 5 đô một viên, người nghèo làm sao vơ tới?
Đây ST muốn đề cập tới tinh thần ra khơi của người nữ tu đáng kính này. Sơ thuộc dòng Mercy (Our Lady of Mercy) do Mẹ Thánh Têrêsa Giêsu (tên tục là Elizabeth Bacq) sáng lập từ tháng giêng năm 1864 tại Nancy thuộc nước Pháp. Mẹ Têrêsa thoạt đầu giữ đạo giòng, theo phái Tin Lành Lutheran. Mẹ được ơn soi sáng và hoàn cải về đức tin Công Giáo. Năm 18 tuổi, mẹ bắt đầu "ra khơi", từ bỏ chính mình để dâng hiến trong đời tu trì trong dòng Augustin của Đức Mẹ (Augustinians of Mary) và khấn dòng với tên Têrêsa Giêsu. Vì những sự hiểu lầm với các sơ tại tu viện Montrouge, mẹ được Tòa Tổng Giám Mục cho phép rời nơi đây và cùng với các sơ Santa Maria và San Ignacio để lập một cộng đoàn nhỏ mang tên Nữ Tu của Mẹ Maria (Ladies of Mary), chuyên dạy dỗ các thiếu nữ. Nhà dòng lớn mạnh nhờ nhiều ơn gọi, tuy nhiên phải trải qua thử thách của giặc Franco-Prussian năm 1870 trong khi không còn được sự chở che của Hồng Y Carlos Lavigerie vì ngài đã sang Phi Châu... Tuy nhiên đây cũng là sự xếp đặt của ơn trên để dòng đang trên đà tan rã nhưng "ra khơi" sang Algeria (Phi Châu) săn sóc và Phúc Am hóa cho 300 thiếu nữ mồ côi. Quanh đi quẩn lại, nhiều thử thách của dòng tu biến dạng từng giai đoạn đã làm cho mẹ điên đầu, về Pháp rồi lại sang Phi Châu để rồi chỉ còn phó thác trong tay Chúa. Mẹ chết trên giường bệnh tại Paris năm 1896 để lại nhân đức phó thác tuyệt đối, làm mọi việc để đẹp lòng Chúa và hy sinh hoàn toàn cho lợi ích tha nhân. (phỏng theo Nội quy 5)
Đây là tinh thần "ra khơi" đã được Đức Giáo Hoàng Piô XII hoàn toàn chấp thuận vào năm 1941 cho dòng Mercy để quên mình phục vụ cho tha nhân nghèo đói, bệnh tật, bị ruồng bỏ tại Pháp, Bỉ và Phi Châu.
HÃY RA KHƠI và RA XA NỮA!
Sóng Triều