NHỚ VỀ KHÓA BA NGÀY

Chiều cuối tuần mang hành trang nhập khóa
Thầy yêu con nên Thầy đã gọi con
Vang đâu đây muôn lời ca cầu nguyện
Kinh Hòa Bình cho định hướng tâm nguyền

Trong thống hối sầu dâng con rơi lệ
Thầy, Thầy ơi! Thầy hiểu con ngọn ngành
Con mở lòng đón Thánh Linh chiếm ngự
Trải tâm hồn theo nhịp điệu chan hòa

Có tình Thầy, tình bạn nở như hoa
Mang ánh sáng, nắng hiền hòa lan tỏa
Như con đường soi rõ nẻo con đi
Vững bước chân lòng rộn rã điều gì

À! Lời Chúa thấm sau vào tâm não 
Con tin yêu rộng mở bởi quan phòng
Nên lo chi khi ba đào sóng gió
Có Thầy đây sao buồn thảm sầu lo

Con an vui nhận ra đời thử thách
Để từ nay thử đức nối niềm tin
Nhưng Chúa ơi! Sao Xuân sang rồi Hạ
Đông lại về cho Thu nhỏ giọt buồn

Có đổi thay tỉnh thức luôn khiêm nhường
Rèn tự ái, tỳ hiềm con vấp phải
Đã làm con với bao lần phiền toái 
Xin Thầy thương tha thứ mọi lỗi lầm

Con tin thế cầu xin thờ lạy Chúa
Đứa con khờ nên phiền lụy đến Thầy
Và xin hứa từ nay con vẫn nhớ
Có tình yêu Thầy luôn mãi bên con

Con cảm thế nên không buồn lo nữa
Cứ an bình bên tình Chúa, tình Người

Mùa Thu Mưa Phùn
Canberra 25.05.2004

Xin gửi đến quý chị trong nhóm Decuria Monica: Chi Lan, Đào, Vang, Tuyết Hồng, Hương, Hồng Liên, Loan, Hồng (thư ký) và chị Hằng (trưởng nhóm)
Thân ái trong tình yêu Thầy Chí Thánh
Trợ Tá khóa 30 - T.N.T.D