THẦY VẪN CHỌN CON
Trở thành một Cursillista, sau khi tham dự khóa Cursillo 22 được tổ chức tại Adelaide. Tôi rất ít đi tham dự đại hội Ultreya mỗi tháng. Vì vậy tin tức về việc phong trào mở thêm hai khóa tĩnh huấn 29 & 30 cũng chẳng được tôi để ý và quan tâm đến
Cho đến một buổi sáng Chúa Nhật, sau khi lễ xong, vừa bước ra khỏi nhà thờ thì có một chị bạn trong phong trào gặp tôi tươi cười hỏi: "Chào chị Hoa, kỳ này chị có đi trợ tá không? Sao em chẳng thấy tên của chị trong danh sách?"
Câu hỏi của chị bạn đã làm tôi sững cả người đi một lúc bởi vì tôi không bao giờ nghĩ đến việc đi trợ tá. Về đến nhà, lòng tôi vẫn còn đang miên man với câu hỏi của chị bạn thì bất chợt mắt tôi nhìn thấy tấm ảnh Thầy Chí Thánh. Tấm ảnh để trong phòng, mà còn đặt nằm xuống nữa, nên nhìn ánh mắt Thầy thật nghiêm nghị và như trách móc. Tôi sợ quá và cảm thấy mình đã quá thiếu sót và thờ ơ với những gì đã hứa với Thầy trong Sự Vụ Lệnh.
Sau đó, tôi ghi danh trợ tá và chuẩn bị hành trang để lên đường. Tuy nhiên, tôi dự định chỉ vào khóa ban ngày thôi, còn buổi tối sẽ về. Hôm tối ngày khai khóa, sau khi xong việc, tôi trở về nhà nhưng lòng cứ thổn thức và không được bình an bởi vì thấy công việc trong khóa quá ư là bề bộn. Tôi lại nhìn vào ảnh Thầy Chí Thánh, tôi thấy Thầy nhìn tôi và ánh mắt của Thầy như muốn nói với tôi là: "Này Hoa, sao con lại dấn thân nửa vời như vậy? Đã cầm cày mà còn ngoảnh lại phía sau."
Lúc đó, tâm hồn tôi dâng lên một cảm xúc thật khó tả và tôi đã quyết định thu xếp quần áo để ngày mai vào ở trọn trong khóa học. Vào khóa, tôi đã nói với lòng mình là phải làm một công việc mà thường ngày tôi ít khi làm và phải nghịch với ý thích của mình nữa. Như vậy tôi mới có cơ hội để cố gắng và hy sinh. Thế là tôi xin vào ban ẩm thực. Tôi đã làm việc hết mình và với trọn cả tâm tình cho đến ngày khóa học kết thúc. Tôi cảm thấy thật vui sướng và bình an.
Điều mà tôi muốn chia sẻ với quí anh chị ở đây đó là; qua lần trợ tá này, tôi cảm nghiệm được rằng Thầy đã chọn tôi thêm một lần nữa. Lần thứ nhất Thầy đã chọn tôi làm khóa sinh tham dự khóa học và lần thứ hai này Thầy chọn tôi đi trợ tá. Thầy đã dùng chị bạn để mời gọi tôi phục vụ; và qua việc phục vụ đó, tôi đã tìm được niềm vui, tìm được bình an, và tìm gặp được Chúa. Ước gì tất cả chúng ta đều luôn được tỉnh táo để nhận ra lời gọi mời của Thầy Chí Thánh trong mỗi ngày sống của mình
Phạm Thi Hoa SA