CON GẤU DỄ THƯƠNG
Sáng nay trời mưa tầm tã của một mùa đông vùng trời "Mel buồn" nên ai cũng ngại ra khỏi nhà sớm và còn là ngày Queen's Birthday 14-6-04 được nghỉ.Thôi thì cứ nằm đo giường thêm một chút. Ấy thế mà các Bác, Cô Chú cùng giới trẻ lại tụ họp tại nhà bé An - con Gấu dễ thương- như đã hứa. Tuy hơi trễ một tí, chỉ một tí thôi nhưng cũng khá đầy đủ. Gần 30 Cursillitas quay quần ca hát... Hoan hô cha Hổ - con Hổ trắng- (nguyên văn của Cha nói đó nhé... hì hì...). Cha đến để coi Giới Trẻ sinh hoạt ra sao? Lần đầu Cha tham dự nên Cha cũng bị lôi cuốn vào những vui nhộn ca hát... vì phá " bè".
Trời mùa đông, bao tử ai cũng bị kiến bò. Anh chị Lâm - chủ nhà- đề nghị ăn trước rồi tha hồ sinh hoạt. Thế là tay làm hàm nhai, ngon quá, quá ngon…. Trời lạnh, ăn thức ăn nóng, nên ai cũng vui vẻ gắp đều.
Để cho đỡ kéo thời giờ, vì còn nhiều vấn đề cần bàn, nên mọi người đồng ý chia ra hai nhóm. Nhóm sồn sồn vừa ăn vừa bàn vài vấn đề cho các chương trình sắp tới như tổ chức ngày Lễ Bổn Mạng, Trại Dấn Thân rất hào hứng và sôi nổi. Mọi sự cũng hoàn tất. Tạ ơn Thầy Chí Thánh. Các em giới trẻ đang chia sẻ cá nhân ở phòng khách. Sau đó Cha Hổ mời tất cả vào để cùng cầu nguyện trong tâm tình ấm cúng ở phòng khách. Cha chia sẻ về cầu nguyện, các bạn có ai thắc mắc thì cứ hỏi. Cứ thế chúng tôi bị lôi cuốn theo lời nói của Cha. Tạ ơn Thầy Chí Thánh... Thập Gía Đức Kitô… niềm vinh dự của ta.
Sau đó, chúng tôi hát một vài bài cho vui. Cuộc vui nào cũng tàn, trời mùa đông chưa cười đã tối. Chúng tôi lại gói gói, xách xách những gói thức ăn đem về, trong đó chan chứa biết bao ân tình của các Bác, Cô Chú cùng anh chị em Cursillitas. Tạ ơn Thầy Chí Thánh Giêsu... Tạ ơn đời và cám ơn gia đình anh chị Lâm và con Gấu dễ thương đã lo lắng chuẩn bị cho ngày họp mặt nầy.
Decolores!
Mây Bốn Phương