DỰ LỄ BÀ THÁNH LÊ THỊ THÀNH
TÀ ÁO DÀI QUỐC PHỤC
Lạy Thiên Chúa cao cả đã ban cho dân tộc VN nói chung và cộng đồng Công giáo VN Sydney hải ngoại nói riêng, được có hai vị Thánh Tử đạo VN kính mừng lễ bổn mạng hàng năm trong tháng 7.
Ngày 17.07.04, mừng kính lễ bổn mạng bà Thánh Anê Lê Thị Thành tại nhà thờ St. Felix De Valois, Bankstown.
Ngày 25.07.04, tại Thánh đường St. Luke's Parish Revesby cũng kính mừng lễ bổn mạng Thánh Anrê Phú Yên.
Chúng tôi có mặt tại nhà thờ St. Felix lúc 10.10AM. Khi bước vào cổng, qua một khuôn viên khang trang mát mắt, bên trái là tượng Đức Mẹ ban ơn cao hơn một mét đứng dưới hang đá rất xinh đẹp. Trước hang đá, dù là mùa đông nhưng sân cỏ vẫn tươi tốt xanh um, chung quanh vườn có đủ loại hoa đầy màu sắc. Bên phải là hội trường rộng lớn được trưng bày theo lối cổ truyền VN. Hình ảnh của bà Thánh Anê Lê Thị Thành, hơn 200 năm trước, với chiếc áo tứ thân, một kiểu áo truyền thống tuy đơn giản nhưng không kém phần duyên dáng của người phụ nữ miền Bắc thời xưa đang uy nghiêm mà hiền hậu đứng trên kiệu hoa rực rỡ. Tôi đã đọc được trên khuôn mặt bà, một sự chịu đựng, chấp nhận, trông cậy, phó thác và xin vâng vác thập giá theo Chúa đến hơi thở cuối cùng. Cũng nhờ học hỏi nơi bà mà tôi chẳng nề hà gió mưa, nóng, nắng, tôi đã luôn luôn có một trong các buổi lễ trọng, trong sinh hoạt của trường Huấn luyện và các buổi tĩnh tâm, v...v...
Tôi chợt nhớ tới bài hát: "Tôi thầm tín rằng sự chết hay sự sống, dù thiên thần thiên phủ, dù hiện tại tương lai hay quyền năng. Tôi thầm tín rằng dù mặc ai lên án dù mặc ai vu cáo, dù cho đến chết, chết tủi đau. Không có gì, không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô".
CĐCGVN hải ngoại, Sydney, vùng Bankstown long trọng kính mừng lễ bổn mạng Bà Thánh Anê Lê Thị Thành vào lúc 11g sáng ngày 17.07.04 qua sự tổ chức gồm các giáo dân cư ngụ ở vùng lân cận nhà thờ St. Felix. Trước kiệu bà Thánh có sự hiện diện của năm Linh mục: Cha TU trưởng Nguyễn Khoa Toàn, Cha Canut Nguyễn Thái Hoạch, Cha Giuse Phạm Xuân Thủy, Cha Thomas, Chánh xứ nhà thờ St. Felix và Cha Phó xứ nhà thờ St. Joseph's Belmore cùng với các Hội đoàn, Đoàn thể. Dòng Ba Đa Minh và nhóm Tôn Vương 4 phụ trách việc rước kiệu với chiêng trống và y phục cổ truyền khăn đống áo dài. Các chị, các bác khiêng kiệu mặc áo gấm đủ màu: hồng, vàng, đỏ cùng với những bình hoa muôn màu sắc thật bắt mắt. Đặc biệt ca đoàn Legio trẻ với folder thánh ca hợp cùng quần trắng, áo dài màu xanh, màu áo của Đức Mẹ đã nổi bật trong bầu trời rực rỡ của sáng ngày Thứ Bảy chẳng khác chi một "đoàn hùng binh đang sắp hàng vào trận".
Buổi lễ ngày hôm nay không chỉ là ngày mừng kính lễ bổn mạng của giáo dân sinh hoạt tại nhà thờ St. Felix mà còn nói lên tinh thần hiệp nhất của sự đoàn kết giữa CĐCGVN với các giáo xứ Uc để học hỏi lẫn nhau trong việc tổ chức các Thánh lễ. Có thể có những tên gọi khác nhau, truyền thống khác nhau nhưng vẫn chỉ có một mục đích duy nhất là tôn vinh Thiên Chúa và củng cố đức tin cho nhau trong cùng một Giáo hội, một Cha chung như một thân cây mà có nhiều cành vậy thôi.
Đúng 10g30, Anh Trần Cao Thượng điều khiển việc cung nghinh đã mời gọi mọi người hiện diện và quý Cha hướng về bà Thánh bắt đầu nghi thức tạ ơn.
Ca đoàn Legio trẻ cùng với mọi người sốt sắng hát "Mừng kính bà Thánh Lê Thị Thành". Trước nhất là Thánh giá nến cao, ba lá cờ: cờ Tổ quốc VN, cờ Hội Thánh Vatican và cờ Úc Đại Lợi, kế đến kiệu hoa bà Thánh... Tất cả từ từ chuyển bước. Trong lúc rước kiệu, suy gẫm mầu nhiệm Mùa Thương. Đến câu thứ hai "Chúa Giêsu chịu đánh đòn", tôi chợt nhớ trong tiểu sử của bà Thánh có đoạn nói về việc bà Thánh trả lời cô Lucia Nụ, người con gái út của bà, khi đến thăm mẹ trong ngục. Thấy áo quần mẹ loang lổ máu, đã không cầm được nước mắt, òa khóc nức nở. Bà an ủi con: "Con đừng khóc, mẹ mặc áo hoa hồng đấy, mẹ vui lòng chịu khổ vì Chúa Giêsu, sao con lại khóc". Bà còn nhắn nhủ cô Nụ: "Con về chuyển lời mẹ bảo với các anh, chị con coi sóc việc nhà, giữ đạo sốt sắng. Sáng tối đọc kinh, xem lễ. Cầu nguyện cho mẹ vác thánh giá theo Chúa Giêsu cho đến cùng". Lời nói của bà dạy cho tôi một bài học là hãy liên lỉ cầu nguyện cho nhau nhất là khi gặp sự khó khăn.
"Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Mân Côi, xin cầu bầu cho chúng con.
Lạy bà Thánh Anê Lê Thị Thành xin bầu chữa con trong những khi thiếu thốn, khó khăn biết chạy đến cùng Đức Mẹ Maria".
Vào trong nhà thờ, tượng thánh nhân được an vị phía bên phải bàn Thánh, ca đoàn Legio trẻ được BTC chu đáo dành cho cánh trái với đầy đủ âm thanh.
Khai mạc buổi lễ với bài hát "Thánh Thần khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài..." Cha TU Trưởng chủ tế cùng với 4 Cha đồng tế. Trong lời giáo huấn, Cha đã nói lên gương sáng về sự can đảm, hy sinh hiến mạng sống để làm chứng nhân cho Chúa. Nhờ sức mạnh phi thường của Mẹ Maria phù giúp bà Thánh đủ sức chịu đựng để chịu sự hành hình. Ngài còn nhấn mạnh: "Các thế hệ sau này đừng ngần ngại gì mà không đặt tên Thánh con gái mình là Lê Thị Thành".
"Người đi trong nước mắt đem hạt giống gieo trên nương đồng, người về miệng vui ca tay ôm bó lúa ngào ngạt hương. Hôm ấy nghe dân ngoại nói với nhau rằng bao kỳ công khắp nơi. Chúa thực hiện giữa dân người niềm sướng vui tràn lan muôn lối...".
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha TU Trưởng cám ơn BTC và mọi người tham dự Thánh lễ chật ních nhà thờ.
Sau đó, ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch CĐCGVN Sydney thay mặt CĐ cám ơn Cha Chánh xứ Thomas đã cho phép CĐ được tổ chức Thánh lễ long trọng kính mừng một vị Thánh Nữ duy nhất trong 117 Thánh Tử Đạo VN và cám ơn những người quảng đại phục vụ, hảo tâm ủng hộ thức ăn nước uống trong buổi liên hoan.
Thánh lễ đã kết thúc với phép lành của năm Cha.
Mọi người vui vẻ tham dự tiệc trà tại hall nhà thờ trong bầu không khí thân thương và đoàn kết, để mở mang xây dựng nước Chúa.
BÀI CHIA SẺ CỦA CHA TRẦN QUỐC HẢI TẠI ADELAIDE
Nhân dịp tham dự lễ kính bà Thánh Anê Lê Thị Thành, tôi chợt nhớ tới bài giảng của LM Trần Quốc Hải tại Adelaide, khi ngài nói:
Trong 2000 năm lịch sử, qua sách vở, chúng ta đã thấy biết bao đế quốc, biết bao chế độ dù hùng mạnh nổi lên như luồng sóng cuồng bạo lôi cuốn, thống trị nhiều quốc gia rồi cũng từ từ chìm vào quá khứ, như sóng thủy triều dâng lên thật cao rồi cũng phải có lúc chìm xuống lòng đại dương. Thế gian cũng vậy.
Nhưng có một thể chế, có một tổ chức đã hơn 2000 năm mà không hề mai một. Không một khí giới nào có thể diệt nổi tổ chức này. Tổ chức đó có tên gọi là tổ chức "Giáo Hội Công Giáo La Mã".
Mặc dầu bị sóng gió, mặc dầu bị kẻ thù bách hại, mặc dầu bị đánh phá khắp nơi nhưng lá cờ Thánh Giá vẫn bay phất phới trên khắp mọi nẻo đường trên thế giới.
Rất lạ lùng hơn nữa là càng tiêu diệt Công Giáo thì Công Giáo càng mạnh. Càng giết những bổn đạo thì số bổn đạo lại càng gia tăng.
Điều này làm tôi nhớ lại lời Tiên tri của sử gia Tertullian nói cách đây mấy trăm năm: "Máu của những tín hữu tử đạo là mầm phát sinh ra những người Kitô giáo."
MEN NỒNG VÀ MUỐI MẶN
Tôi xin mạn phép chia sẻ cảm nghiệm ngày thứ tư:
Trong bài chia sẻ của Cha Linh hướng Phêrô Bùi Xuân Mỹ trong khóa Huấn luyện trường Lãnh đạo tháng 9.2003, ngài nói rằng: "Tinh thần sống ngày thứ tư của Phong trào Cursillo phải là tinh thần âm thầm của men và muối.
Kinh Thánh đã đề cập chữ Men đến 31 lần. Hình ảnh men nổi bật nhất là hình ảnh Chúa Giêsu tả người đàn bà dùng chút men để làm dậy cả ba thúng bột (LC 13, 20-21 và Mt 13, 33).
Muối: so với men, thì muối trong Kinh Thánh được đề cập đến ít lần hơn, chỉ có 24 lần nhưng Chúa dùng hình ảnh muối sống động là mạnh mẽ hơn men".
Thưa quý anh chị, men nồng, muối mặn của Thầy Chí Thánh đã hiện diện từ trong nhà bếp, đến ngoài bàn tiếp tân. Tôi đã trông thấy rất nhiều Cursillistas âm thầm phục vụ trong buổi liên hoan ngay cả trong Thánh lễ Kính bà Thánh Anê Lê Thị Thành.
Bia, bánh mì, bánh bao, bánh bò... đều cần phải có men. Nếu thịt say không có muối cũng không thể làm chả lụa được. Có xôi đậu xanh thì cần phải có chả lụa. Mọi cuộc liên hoan trong các sinh hoạt của Cộng đồng bao giờ cũng có chả lụa Kim Ninh được bày trên bàn.
Lại nói về chuyện chuẩn bị cho Thánh lễ hôm nay. Sau khi nhận lời với chị Ca trưởng đến tập hát chiều tối 16.07, rồi sau đó lại được biết có Thánh lễ phát tang cụ bà Maria tại giáo đoàn nơi tôi sinh hoạt Legio. Giờ giấc sát nút nhau, tôi đã cầu xin bà Thánh bầu cử cùng Mẹ Maria xin Chúa cho tôi được chu toàn cả hai việc. Vì trong kinh nguyện "Thương người 14 mối" - Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết" và theo Thánh Phanxicô, hát bằng hai lần cầu nguyện. Hai điều trên là Palanca mà mọi Cursillistas đều mong muốn thực hiện. Tôi đã trông cậy và phó thác. May sao, sau Thánh lễ phát tang tôi được quá giang anh chị Kim Ninh về. Tôi định bụng về gần tới Bankstown sẽ nhờ anh chị cho tôi đến nhà thờ St. Felix để kịp tập hát. Nhưng không ngờ lại nghe anh nói với chị rằng anh phải đến nhà thờ St. Felix gặp BTC trước để bàn tính việc tổ chức cho hoàn hảo ngày hôm sau.
Tạ ơn Chúa, con chưa kịp hỏi xin thì đã được như ý đến nơi tập hát kịp giờ. Chúa đã thực hiện đúng lúc sự mong ước của con. "Cha biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin" (Mt 6, 8). Cảm ơn Mẹ Maria đã dẫn đưa con đến nơi tập hát chuẩn bị cho ngày hôm sau. Đã vậy còn được thưởng thức xôi đậu xanh với chả lụa nóng hổi no nê.
Lạy Thầy Chí Thánh con biết con người yếu đuối, hèn mọn, không biết con có đủ sức kiên trì mãi để thực hiện Palanca này không. Con tin tưởng nơi Ngài. Xin Chúa quan phòng gởi cho con đúng lúc khi thấy con đang mong mỏi sự giúp đỡ.
Xin Thầy Chí Thánh ban cho anh chị em Cursillistas chúng con dấn thân nhiều hơn nữa, quảng đại nhiều hơn nữa để cùng nhau lên đường làm chứng nhân cho Thầy qua đời sống phục vụ và yêu thương.
DECOLORES
Têrêsa Neang Sophon Phương