GIỚI TRẺ SỐNG VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG TRONG THỜI ĐẠI MỚI

"Không phải mọi kẻ nói với Ta: Lạy Chúa, lạy Chúa là sẽ vào được Nước Trời, nhưng là kẻ thi hành ý Cha Ta, Đấng ngự trên Trời" (Mt 7:21) 

I- NHẬP ĐỀ

Ở mọi nơi và trong mọi thời đại, giới trẻ luôn luôn là biểu tượng của sức sống và hy vọng. Với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, họ muốn trực tiếp tham gia, góp mặt vào tất cả những sinh hoạt muôn màu muôn vẻ của xã hội. Nhưng với một xã hội quay cuồng thác loạn hôm nay, người trẻ đôi khi cảm thấy hoang mang, không còn ý thức được đâu là giá trị của cuộc sống. Có những người trẻ sống vội vã, chạy đua với thời gian, sống như không có ngày mai. 

Chúng ta, nhất là những người trẻ, cần có dịp dừng chân lại và tự hỏi: Tôi có thể làm gì cho bản thân tôi, cho xã hội, cho Giáo Hội? Hoặc nói một cách khác, xã hội và Giáo Hội mong mỏi nơi tôi điều gì? Hơn thế nữa, là một người Cursillista trẻ, tôi có trách nhiệm gì?

Đó là những câu hỏi mà một người Cursillista trẻ trong thời đại hôm nay cần tự đặt ra cho chính mình. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu một chút về giới trẻ trong bối cảnh hiện tại.

II- NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THỬ THÁCH CỦA GIỚI TRẺ 

1- Những thách đố trong cuộc sống hằng ngày

Vì nhu cầu của con người trong xã hội vật chất ngày hôm nay ngày càng nhiều, đặc biệt là các bạn trẻ, phải luôn chạy đua với thời gian, với kỹ thuật tân tiến. Để theo kịp với đà tiến hóa của xã hội, nên phải học hỏi nhiều hơn. Nhất là những bạn trẻ đang làm việc rất cần cập nhật hóa kiến thức của mình vì nhu cầu của các công việc đòi hỏi.

Nhưng ngược lại, những giá trị luân lý đã được trân trọng từ ngàn xưa nay bỗng như bị lung lay, đảo lộn. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do làm cho người trẻ của thời đại hôm nay cảm thấy hoang mang, mất hướng, cuộc sống thiếu lý tưởng. Điều này đã đưa đến tình trạng thái hóa, một số không ít các bạn trẻ sống một đời sống buông thả, sống vội vã không cần biết đến ngày mai. 

Riêng đối với giới trẻ Việt Nam tại hải ngoại, đặc biệt những người sinh trưởng tại quê nhà, việc chuyển tiếp từ một xã hội chậm tiến làViệt Nam để hội nhập một xã hội Âu Tây văn minh, một bước nhảy vọt về ý thức hệ giữa hai nền văn hóa, đòi hỏi ở họ một sự cố gắng không ngừng để hội nhập với xã hộ mới, và cùng một lúc, duy trì những gia sản của nền văn hóa Việt Nam. 

2- Những trở ngại trong đời sống tâm linh

Trong hầu hết các quốc gia tiến bộ trên thế giới ngày nay, chủ nghĩa cá nhân ngày càng bành trướng một cách mạnh mẽ. Đời sống con người ngày càng đi ngược lại đường lối chủ trương của giáo lý Công Giáo. Dù muốn hay không, dù ít hay nhiều, chúng ta cũng bị ảnh bởi những tệ nạn của xã hội.Với nhu cầu vật chất ngày càng nhiều, thời giờ luôn bị giới hạn, những người trẻ không có nhiều thì giờ để trau dồi về lãnh vực tâm linh.

Thêm vào hằng ngày phải đối diện với những sách báo, chương trình tuyền thanh, truyền hình không lành mạnh, hay những môi trường thiếu đạo đức. Cộng với việc giao tiếp với những người bạn học hay bạn đồng nghiệp không cùng đức tin, không cùng lý tưởng là điều không thể tránh khỏi. Đối với những người chưa có đức tin vững mạnh, những va chạm này dễ làm cho họ bị khủng hoảng về niềm tin và có nguy cơ bị đồng hóa.

III- VAI TRÒ CỦA GIỚI TRẺ

Để sống một cuộc sống có ý nghĩa, giới trẻ cần nhận ra giá trị của chính họ, vì những người trẻ hôm nay, là những người lãnh đạo trong tương lai cần phải có tài và đức. Bởi vậy, nên giới trẻ phải có lòng tự trọng, và ý thức được vai trò của mình đối với xã hội. Hơn thế nữa, là người tín hữu Công Giáo còn có bổn phận và trách nhiệm đối với giáo hội. Vậy giới trẻ tự hỏi: họ có thể làm gì cho xã hội và giáo hội? Nói một cách khác, xã hội và giáo hội kỳ vọng gì nơi những người trẻ? 

1. Trau dồi kiến thức 

Với đà tiến hiện nay của xã hội trong các lãnh vực khoa học kỹ thuật, những người trẻ cần phải góp phần trực tiếp vào việc nâng cao đời sống con người bằng những phát minh hiện đại như kỹ thuật máy vi tính (computers), mạng lưới toàn cầu (internet), những sáng kiến khoa học v.v... Muốn thế, những người trẻ có bổn phận phải siêng năng học tập, trau dồi kiến thức, để góp sức xây dựng một quốc gia phồn thịnh.

2. Sứ giả hòa bình 

Trong Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 18 (2003), Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ giới trẻ: "Hãy dấn thân tìm kiếm và thăng tiến hoà bình, công lý và tình huynh đệ. Các con đừng quên lời Tin Mừng: "Phúc cho những kẻ tác tạo hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa" (Mt 5,9). Hòa bình ở đây có thể là nền hòa bình chung cho nhân loại, hay là hòa bình giữa người và người. Giới trẻ có thể mang hòa bình đến những nơi mà mình hiện diện, hòa bình trong những môi trường sinh hoạt làm việc hằng ngày, trong đoàn thể, phong trào, cộng đồng, trong gia đình v.v... Giới trẻ mang niềm tin yêu, hòa giải những nơi có xung khắc, giúp làm triển nở tình huynh đệ trong các môi trường mà mình tiếp xúc.

IV- GIỚI TRẺ CÔNG GIÁO ĐỐI VỚI GIÁO HỘI

Ngoài trách nhiệm đối với xã hội, những người trẻ Kitô hữu còn mang một sứ mạng cao cả khác nữa được Giáo Hội trao phó, đó là Sống và Rao Giảng Tin Mừng. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã quan tâm một cách đặc biệt, và Ngài kỳ vọng rất nhiều ở giới trẻ. Ngài đã cho tổ chức những Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới (ĐHGTTG) nhằm mục đích củng cố niềm tin nơi giới trẻ. Trong hầu hết các sứ điệp của Ngài gửi riêng cho giới trẻ trong nhiều năm qua, Ngài luôn khuyến khích và nhắc nhở giới trẻ thi hành sứ mạng Rao giảng Tin Mừng mà Chúa Kitô đã trao phó. Những sứ điệp Ngài muốn nhắn gửi đặc biệt đến giới trẻ trong lãnh vực truyền giáo được tóm tắt như sau:

1."Các con là muối cho đời... Các con là ánh sáng cho thế gian"(Mt. 5:13-14).

Nhân ngày ĐHGTTG lần thứ 6 (1991), Đức Thánh Cha đã nhắc nhở giới trẻ về ơn gọi làm con cái Chúa và trách nhiệm của người Kitô hữu: "Những người con cái của Thiên Chúa, những người đã được tái sinh bởi bí tích Rửa Tội và thêm ơn qua bí tích Thêm Sức, phải là những người đầu tiên xây dựng một nền văn minh mới, nền văn minh của chân lý và tình thương: họ là ánh sáng thế gian và là muối cho đời." 

2. Giới trẻ làm tông đồ cho giới trẻ

Ngài tha thiết kêu mời giới trẻ cộng tác trong công cuộc truyền giáo của Giáo Hội. Qua đó, Ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của giới trẻ trong việc truyền bá đức tin nơi những người trẻ. Ngài nói: "Cánh đồng lúa thì mênh mông bát ngát! Nhưng cho dù có nhiều người trẻ tìm đến Chúa Kitô, nhưng số người tông đồ sẵn sàng tuyên xưng Ngài một cách đáng tin cậy vẫn còn rất giới hạn. Hiện có những nhu cầu về tu sĩ, những nhà giáo và những người giáo dục về đức tin, nhưng nhu cầu làm cho cho giới trẻ biết đón nhận tinh thần truyền giáo cũng quan trọng, bởi vì chính những người trẻ "phải trở nên những tông đồ đầu tiên cho giới trẻ, có những tiếp xúc trực tiếp với họ, chính họ thực hiện công tác tông đồ trong giữa hàng ngũ những người trẻ." (Apostolicam actuositatem, n.12). 

3. Hãy nói về Chúa Kitô - "Làm sao họ tin Đấng họ không được nghe?" (Rm 10:14)

"Các bạn trẻ thân mến, rao truyền Lời của Chúa không phải chỉ là trách nhiệm của các linh mục hay các tu sĩ, nhưng của cả các con nữa. Các con phải mạnh dạn để nói về Chúa Kitô trong gia đình các con, nơi các con học hành, làm việc hoặc giải trí, hãy hun đúc tâm hồn với lòng nhiệt thành như các Thánh Tông Đồ xưa khi các Ngài nói: "Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi không thể không nói!" (Cvtđ 4:20). Các con cũng không thể yên lặng! Có những nơi và những tình huống mà chỉ các con mới có thể gieo hạt giống Lời của Chúa." - ĐHGTTG lần thứ 7 (1992)

4. Biết can đảm tuyên xưng Đức Kitô

Đời sống con người trong thế hệ hôm nay, đặc biệt là giới trẻ, có chiều hướng đi ngược lại tinh thần Kitô giáo và giáo huấn của Giáo Hội. Vì thế, Đức Thánh Cha khuyến khích giới trẻ biết ý thức vai trò của người tông đồ và biết kiên trì phấn đấu để đứng vững trước những thử thách cam go của cuộc sống. "Hiện nay, nhân loại rất cần chứng tá của những người trẻ tự do và can đảm dám đi ngược dòng đời và mạnh mẽ nhiệt thành công bố niềm tin của mình vào Thiên Chúa, là Chúa và là Đấng Cứu Thế." - ĐHGTTG lần thứ 7 (1992) 

5. Sống Tin Mừng

Đức Thánh Cha cũng kêu gọi giới trẻ biết chọn cho mình những lý tưởng cao cả. Dù thế gian có cố tình gạt bỏ Thiên Chúa ra bên lề của cuộc sống, những người trẻ cần phải "Để cho Tin Mừng là khuôn thước mẫu mực cho những quyết định và dự tính trong đời! Khi đó các con sẽ trở thành những nhà truyền giáo trong mọi lời nói và hành động, và trong công việc và cuộc sống, các con sẽ là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa . . . Đừng bao giờ quên rằng: "Người ta không thắp đèn rồi đặt nó dưới đất." (Mt 5:15).

6. Ý thức ơn gọi phục vụ

Gần đây hơn, trong ngày ĐHGTTG lần thứ 19 năm 2004, Đức Thánh Cha kêu gọi giới trẻ đừng lãng phí tuổi trẻ, nhưng biết tận dụng những khả năng, tài trí của mình để mở mang nước Chúa: "Trong thực tế của cuộc sống hằng ngày, chúng con hãy trở thành những chứng nhân trung kiên cho tình yêu mạnh hơn cái chết. . Chúng con hãy đặt những tài năng và sức hăng say tuổi trẻ để phục vụ cho việc rao giảng Tin Mừng. Chúng con hãy là những người bạn hăng say của Chúa Giêsu, để trình bày Chúa cho tất cả những ai ao ước gặp thấy Ngài, nhất là những kẻ sống xa Ngài ... Chúng con hãy cảm thấy mình có trách nhiệm rao giảng Phúc Âm cho tất cả những bạn đồng tuổi chúng con." (Trích trong VietCatholic News)

V- PHƯƠNG CÁCH SỐNG VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG 

Đối với một người Cursillista, ba lãnh vực Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo là những việc làm không thể thiếu trong đời sống của người tông đồ.
Để khai triển một cách cụ thể hơn, giới trẻ có thể thực hiện những phương cách sau đây:

1. Rèn luyện đức tin

Trong những sinh hoạt hằng ngày của giới trẻ nơi học đường, công sở v.v... người trẻ thường xuyên tiếp xúc với những người không cùng một đức tin, một lý tưởng. Việc củng cố đức tin cho vững mạnh là điều rất cần thiết, để đứng vững trước những tư tưởng, trào lưu đi ngược lại giáo lý Công Giáo. 
Để có được một đức tin trung kiên, chúng ta cần phải Học Đạo. Có học biết về Chúa, về giáo huấn của Giáo Hội, người tông đồ Chúa Kitô mới biết sống đạo bằng một đời sống mẫu mực. Một trong những phương cách củng cố đức tin hữu hiệu đối với một người Cursillista, là kiên trì tham gia những sinh hoạt của phong trào như hội nhóm và Ultreya. Ngoài ra, việc tham gia các hội đoàn Công giáo, cũng làm cho đức tin của chúng ta được hâm nóng hơn.

2. Cầu nguyện và Chọn Chúa Giêsu là lý tưởng

Đây là một công việc không thể thiếu trong đời sống của người tông đồ, và cũng là một phần trong cái "kiềng 3 chân" của đời sống người Cursillista, đó là Sùng đạo. Chúa Giêsu dù trong thời đại nào cũng vẫn là khuôn mẫu cho mọi người, mọi giới. Vậy một khi ta đã chọn Chúa Giêsu là lý tưởng của đời ta, ta sống kết hợp mật thiết với Người bằng đời sống nội tâm cầu nguyện, khi đời sống tâm linh dồi dào, thì việc sống và loan báo Tin Mừng trở thành những hành động tự nhiên phát xuất ra, vì một khi có lý tưởng thật sự, mọi hành động, ý nghĩ của chúng ta sẽ đều qui hướng về lý tưởng đó.

3. Bền chí và biết phó thác

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nói: "Các con biết rằng sứ mạng này không phải là điều dễ dàng. Nó sẽ trở thành điều không thể thực hiện nổi, nếu chúng ta chỉ cậy dựa vào sức mình. Nhưng "Điều không thể được nơi loài người thì vẫn có thể nơi Thiên Chúa." (Lc 18,27; 1,37).
"Những môn đệ đích thực của Chúa Kitô luôn ý thức về sự yếu đuối của mình... Nét đặc thù làm cho họ khác biệt với những người khác, không phải là tài năng hay những năng khiếu tự nhiên. Nhưng chính là sự quyết tâm tiến bước của họ làm môn đệ theo Chúa Giêsu!" - ĐHTGGT thứ 18 (2003). Thật vậy, chúng ta muốn theo Chúa Giêsu, việc đầu tiên là khiêm nhường, phó thác trông cậy vào Người, và bền chí quyết tâm theo Chúa đến cùng.

4. Tuyên xưng Đức Tin bằng chính việc làm và Sống thật điều mình tin

Trước khi có thể loan báo Tin Mừng, chúng ta cần phải sống Tin Mừng. Như thế Tin Mừng được đem ra thực hành trong đời sống hằng ngày, vì đó là phương cách hữu hiệu nhất để chúng ta đem Chúa đến cho người khác. Vì cuộc sống của người tông đồ phải phản ảnh thật sự những gì mình tin, không giả hình, ngụy tạo. Lời nói không đi đôi với việc làm, là tự dối mình và đánh lừa người khác.
Đức Thánh Cha nhân ngày ĐHGTTG lần thứ 7 (1992) đã nói: "Trên tất cả, việc tuyên xưng Đức Kitô là làm chứng về Ngài bằng đời sống của mình. Đó là phương cách đơn giản nhất trong việc loan báo Tin Mừng . . ." Đối với người Cursillista, đây chính là lãnh vực Hành Đạo theo phương pháp của Cursillo.

VI- KẾT LUẬN

Ngạn ngữ của Tây Phương có câu: "You are only young once". Nếu nói một cách hoa mỹ, chúng ta có thể tạm dịch là: Tuổi trẻ không đến với ta 2 lần. Không mấy ai trong chúng ta không khỏi luyến tiếc tuổi thanh xuân, thời thời vàng son, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Đôi khi ta mơ ước được đi ngược giòng thời gian để có thể làm lại cuộc đời, khởi đầu lại công nọ việc kia, để sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn.

Với tâm trạng trên, người ta không khỏi cảm thấy chua xót, tiếc thay cho những người trẻ lãng phí tuổi thanh xuân, sống một cuộc đời thiếu lý tưởng, hoặc bị rơi vào những cạm bẫy của cuộc đời. Trong ngày ĐHGTTH lần thứ 7, Đức Thách Cha Gioan Phaolô II có nhắn nhủ riêng giới trẻ: "Ngàn năm thứ 3 đang đến gần, Giáo Hội cảm thấy việc đổi mới công cuộc truyền giáo là cần thiết. Giáo Hội đặt niềm hy vọng cho công việc này nơi chính các con, các bạn trẻ thân mến. Đừng quên cảm tạ Chúa Thánh Thần mỗi ngày vì đã không ngừng thắp lên không biết bao nhiêu ngọn lửa của các công tác tông đồ trên thế giới hôm nay."

Việc rao giảng Tin Mừng là một sứ mạng không chỉ dành riêng cho một thành phần nào trong Giáo Hội, nhưng là của tất cả từng người Kitô hữu. Ứơc chi tất cả chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, ý thức được vai trò này của mình.
Riêng tôi rất thích 2 câu thơ của Nguyễn Công Trứ: 

"Đã mang tiếng ở trong trời đất,
Phải có công gì với núi sông." (Chí làm trai - Nguyễn Công Trứ)

Tương tự như thế, là người Kitô hữu, chúng ta cần tự hỏi mình đã làm gì cho Giáo Hội? 

Giuse Đinh Công Khương.
SA, Đai Hội Ultreya tháng 18-8-2004