LOAN BÁO TIN MỪNG BẰNG GƯƠNG SÁNG 

"Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em đấng ngự trên trời" (Mt 5,16). 

Kính Thưa quý cha và quý anh chị,

Năm nay Giáo Hội mẹ Việt Nam mừng Năm Thánh Truyền Giáo, vì thế phong trào đã đưa ra chủ đề Loan Báo Tin Mừng do Thầy Chí Thánh sau khi sống lại, Thầy đã phán cùng các tồng đồ rằng: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo" (Mc 16,16). Mỗi tháng phong trào chúng ta đã cùng nhau học hỏi và đào sâu từng khía cạnh của chủ đề: Loan Báo Tin Mừng bằng Phục Vụ, bằng Yêu Thương , bằng Hiệp Nhất, bằng Dấn Thân, bằng Ra Khơi và trong tháng này chúng ta tiếp tục bằng Gương Sáng qua Phúc Am của thánh Luca, Chúa phán: "Chính anh em là chứng nhân của những điều này" (Lc 24,48).

Kính thưa quý cha và quý anh chị, 

Ngày nay người ta muốn được mắt thấy tai nghe hơn là mớ lý thuyết mà không thực hành. Kể từ khi Chúa Giêsu về trời, nhân loại không còn được mắt thấy tai nghe Ngài giảng dậy nữa, nên Thầy cần đến mỗi người Kitô hữu nói chung và cursillista chúng ta nói riêng là những cánh tay nối dài của Thầy Chí Thánh, để mỗi người chúng ta cùng cộng tác với Thầy và qua những việc chúng ta làm, Chúa Thánh Thần sẽ tác động qua đó mà đơm hoa kết trái theo mùa (từng hoàn cảnh thích hợp). 

Vài tuần trước đây tôi được 1 chị chia sẻ, sau khi chị đi thăm gia đình tại Mỹ: "Trong gia đình chị có ông anh sau khi đi cải tạo về mới lập gia đình, vì thế tuổi đời của anh khá lớn. Sau đó 2 anh chị đươc định cư tại Mỹ, mọi người trong gia đình đều lo cho số phận của anh sau này sẽ ra sao? Vì e rằng khi qua Mỹ chị vợ sẽ đổi thay. Đến nay đã gần 20 năm, mặc dù không có con nhưng anh chị rất hạnh phúc. Đồng thời chị có cô em gái đang sống tại Mỹ, hiện giờ cô em chưa vào đạo. Cô em đã hỏi chị rằng, chị có biết tại sao gia đình ông anh mình giữ được hạnh phúc không? Và chị đã trả lời đúng ý cô em là: " bởi vì người chị dâu là người công giáo". Rồi cô em đã cho chị biết là năm tới cô sẽ rửa tội để gia nhập đạo. Chính qua người chị dâu mà Chúa Thánh Thần đã tác động cô em tin vào Thiên Chúa và cô là người cuối cùng trong gia đình chưa rửa tội.

Sau đây tôi xin được nói qua về công dụng của tấm gương soi. Về thân xác, ai ai trong chúng ta, dù là quý anh hay quý chị, dù đã lớn tuổi, xồn xồn hay trẻ và ngay cả quý cha thì chúng ta đều cần thiết để soi qua tấm gương mỗi ngày tối thiểu là 2 lần sáng và tối để chúng ta rửa mặt, nhìn qua diện mạo của chúng ta vui hay buồn ,tóc bạc ra nhiều chưa, hay để trang điểm và diện đồ như chị em chúng ta đây. Vậy phần hồn chúng ta cũng cần thiết soi qua tấm gương để nhận biết linh hồn ta ra sao.

Kính thưa quý cha và quý anh chị, 

Ngày nay trong tất cả mọi sự việc chúng ta đều được hướng dẫn qua lãnh vực chuyên môn, vì thế hôm nay tôi xin giới thiệu đến quý cha và quý anh chị những tấm gương để chúng ta cùng soi lại linh hồn mình.

Trước tiên là tấm gương của Thầy Chí Thánh, 

Thầy đã làm gương cho chúng ta trong suốt 33 năm Thầy xuống thế làm người và cùng chung sống với phong tục tập quán của con người. Đặc biệt là 3 năm ra rao giảng Thầy đã dậy các tông đồ và truyền lại cho chúng ta tất cả qua kinh thánh còn lưu giữ đến ngày nay. Qua đây tôi nhớ lại vào mùa xuân năm 97, tôi có dịp về thăm quê nhà, có cơ hôi được đi với ông Chú và 4 thầy đi thăm địa phận Komtum là nơi mà trước năm 75 Chú tôi đã làm việc mục vụ tại đó. Đến nơi chúng tôi được đón tiếp tại hội trường của dân tộc người Thượng khoảng 200 người, họ đã đem các loại dụng cụ về âm nhạc ra để góp vui và gia đình nào có thức ăn gì thì đem tới để cùng chia sẻ, có một gia đình đem tới những sâu thịt gà được sâu vào cây dài khoảng 40cm, được nướng bằng lửa nên đen thui, khi đó chú tôi đã bẻ sâu thịt ra làm 2, (vì qúa dài và chỉ có vài sâu) đưa cho tôi 1 nửa và nói: "ăn đi, có chết thì Chú cũng chết". Tôi nhận được ý Chú nên không lo ngại để ăn và cùng uống rượu cần. Như quý cha và quý anh chị biết là rượu cần được uống chung qua một cái vòi chuyền từ người này qua người khác. Vì thế khi ra về các thầy đã hỏi tôi: "chị có sao không"? và đến sáng hôm sau các thầy hỏi lại câu hỏi đó, đã làm tôi ngạc nhiên, nhưng sau đó được biết là cả đêm đó các thầy thay phiên đi nhà vệ sinh, còn tôi thì bình an vô sự. Kể từ khi được thấy tận mắt lần đó, tôi đã ý thức hơn về việc truyền giáo cũng như nhận ra những hồng ân Chúa luôn đổ xuống trên các nhà truyền giáo, để các ngài có đủ can đảm đến sống chung và cùng hòa mình vào phong tục tập quán ở nơi mà các Ngài đến, như xưa Thầy đã xuống thế để cùng đồng hóa với thân phận con người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi.

Kế đến là tấm gương của Đức Mẹ, 

Qua Phúc Am, chúng ta chỉ nghe Mẹ nói vài lời khi cần. Nhưng rất tích cực và sống động từng giây, từng phút trong chương trình cứu chuộc nhân loại cùng với con Mẹ. Ngoài ra Mẹ luôn quan tâm với đồng loại trong tiệc cưới tại Cana và khi được sứ thần cho biết là Isave chị họ đã có thai được 6 tháng, Mẹ đã vội lên đường để chúc mừng và giúp đỡ người chị. Trong niềm vui Mẹ đã hân hoan chia sẻ cho người khác mà không quản ngại những khó nhọc. 
Đến đây tôi xin kể lại vào mùa chay vừa qua có một chị khi nghe tin em gái ở Mỹ bị strock, chị đã cầu nguyện và xin tôi cùng những người quen thêm lời cầu nguyện, đồng thời chị đã sắp xếp để qua gấp chăm sóc em và giúp đỡ gia đình họ cho đến khi cô em đã đi lại và làm việc được tí chút, chị trở về.
Cùng với tất cả các tấm gương của các thánh, mà chúng ta không đủ thời gian để nói qua, tôi chỉ xin được nói tấm gương của chị thánh Teresa Hài đồng Giêsu mà tôi dễ dàng để soi bất kể nơi đâu trong cuộc sống hằng ngày.

Sau đây tôi xin được trích dẫn một đoạn trong sách Một Tâm Hồn. Chị nói: "Sáng tác được nhiều sách đạo đức, dọn được nhiều áng văn hay, tất cả những gía trị văn nghiệp ấy không cao quý bằng một Hy Sinh Nhỏ Mọn. Những khi ta cảm thấy khó chịu vì không có tài làm thơ viết sách, những việc quá đẹp đó. Cái diệu kế hay nhất là ta hãy dâng Chúa những văn phẩm của các tác giả trình bầy. Đó là chính nghĩa tốt lành về sự Các Thánh Cùng Thông Công". Nơi đây tôi học được chị Thánh là mỗi khi vào nhà vệ sinh thấy cuộn giấy hết, dù vội vã thì tôi cố bỏ vào cuộn giấy mới để người kế tiếp được thoải mái .

Ngoài ra tôi xin giới thiệu tấm gương của Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Trong lao tù Ngài bị đau khổ dầy vò trước những khả năng về kinh nghiệm mục vụ. Ngài nghĩ: "Tại sao tôi phải giam cầm thế này". Và trong đêm thanh vắng, tự đáy lòng Ngài đã nghe được tiếng nói: "Tại sao con lại quẩn trí hoang mang làm gì?" Ngay trong trại cải tạo Chúa Thánh Thần đã dùng Ngài để cải lại bao nhiêu cán bộ đã lắng nghe Ngài giải thích về đạo công giáo, đã hát những bài thánh ca Ngài dậy và đã có lòng tin để đến La vang cầu nguyện cho Ngài, như Ngài đã ghi lại trong sách (Sứ Điệp Lao Tù).

Để Kết luận, tôi xin kể lại những mảnh chuyện do cha Thành Tâm kể vào dịp tuần phòng tại quê nhà vào mùa chay vừa qua như sau:

Có một chị đi tham dự chương trình chiếc nón kỳ diệu của đài THVN đã không ngần ngại giới thiệu chị là người Công Giáo có sở thích hôn con và nghe nhạc Thánh Ca.

Vận động viên xe đạp Đỗ Xuân Tâm là một thanh niên lúc nào cũng đeo trên cổ sợi dây chuyền bạc có cây Thánh Giá và đặc biệt trước giờ xuất phát anh hôn Thánh Giá trước mặt mọi người.

Một em bé tên Minh Tâm 8 tuổi, sau một tai nạn bị phỏng cháy thịt. Khi bác sĩ đến thăm đã nghe em hát như sau: "Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Thiên Chúa Đấng giải thoát con mọi nỗi kinh hoàng".

Để góp phần vào việc Loan Báo Tin Mừng của người Kitô hữu, sau năm 75, khi cộng sản chiếm miền Nam, thì ai mang danh Công Giáo sẽ thiệt về phần xã hội của thời đó, tuy một nhóm trong CĐ chúng tôi biết chuyện này nhưng chúng tôi bảo nhau rằng dù ra sao thì chúng tôi luôn xưng mình là Công Giáo qua dấu hiệu Thánh Giá mà chúng tôi nhắc nhau cùng làm mỗi khi ăn tại bất cứ nơi đâu và tôi luôn giữ việc này cho đến giờ.

Xin gởi đến quý cha và quý anh chị như những cánh hồng nhỏ. Nguyện xin mỗi việc chúng con làm trong ngày dù nhỏ mọn, nhưng sẽ làm Vinh Danh Chúa và qua đó con tin Chúa Thánh Thần sẽ tác động cho phù hợp với từng hoàn cảnh để Tin Mừng được Loan Báo đến từng người trên khắp cùng trái đất AMEN.

De Colores

Anna Đặng Thanh Hương