LOAN BÁO TIN MỪNG BẰNG GƯƠNG SÁNG
"Chúng con là chứng nhân những điều ấy" (Lc 24, 48).
Chúng con xin lấy một thí dụ: Trong cuộc sống thường ngày, để có thể tin tưởng và mua được một sản phẩm nào đó, chúng ta thường dựa trên báo chí, tranh ảnh và các thông tin qua truyền thanh, truyền hình hay là trên mạng Internet mà chúng ta biết được giá trị sản phẩm đó như thế nào? Tính hữu dụng của nó ra sao? Nó được sản xuất từ đâu? và sau cùng ước lượng giá cả có hợp tình hợp lý không? Bởi lẽ đó mà các công ty sản xuất đã phải nhờ đến các dịch vụ quảng cáo và nhất là phải nhờ đến các ngôi sao tên tuổi hoặc các nhân vật được nhiều người ái mộ để quảng cáo cho các sản phẩm của họ được tiêu thụ nhanh chóng.
Trong đời sống người Kitô hữu không chỉ dừng lại ở đó nhưng phải đi xa hơn, chúng con tin và sống theo những điều chúng con đã xác tín và có bổn phận loan báo những gì chúng con đã sống và đã tin.
Thật vậy từ khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta được thông phần chia sẻ trong ơn cứu độ của Đức KiTô. Chúng ta mang trong mình trách nhiệm sứ vụ loan báo tin mừng. Chúng ta phải có bổn phận đem tin mừng cứu độ đến cho người khác. Một sứ điệp mà trước khi về trời Chúa Giêsu đã trối lại cho các môn đệ Ngài: "Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, rửa tội cho họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần."
Việc loan báo tin mừng đòi buộc chúng ta phải sống theo những gì chúng ta đã nói và công bố. Chúng ta không được chỉ nói bằng môi miệng xuông nhưng sống theo điều chúng ta đã nói bằng cả cuộc đời. Trong đại hội giới trẻ thế giới năm 2001 tại Toronto - Canada, Đức Thánh Cha đã chọn chủ đề: "Các con hãy là ánh sáng cho thế gian và làm muối cho đất". Phải chăng Ngài cũng muốn nhắn nhủ tất cả các bạn trẻ trên toàn thế giới hãy sống tinh thần đích thực của người Kitô là mến Chúa và yêu người. Chúng ta chỉ mến Chúa không thôi mà không thương người thì đời sống của chúng ta thật là khâp khễnh. Mà đời sống không trọn vẹn, thì làm sao chúng ta có thể là ánh sáng và muối mặn được.
Khi chiếc xe chở Đức Thánh Cha tiến vào khán đài để cử hành Thánh Lễ, nước mắt nhiều bạn trẻ trào ra như suối. Không phải vì mừng rỡ được nhìn thấy Đức Thánh Cha, nhưng sự Thánh thiện của Ngài đã chạm vào con tim của từng người, và sự thánh thiện đó có sức mạnh cảm hóa thay đổi lối sống của nhiều người. Phải chăng lối sống của Ngài đang là ánh sáng?
Hay một trong những vị Thánh thời đại, một người có sức mạnh ảnh hưởng đến nhiều người trong trời Đông cũng như bên phương Tây, đó chính là mẹ Têrêsa thành Calcuta.Với lối sống phục vụ tha nhân của mẹ đã cải hóa và thay đổi lối sống của nhiều con tim chai đá. Phải chăng mẹ cũng là gương sáng khi mẹ đã theo tinh thần của Chúa Giêsu: Mến Chúa và yêu người. Mẹ đã sống theo tinh thần đó và đã ra đi loan báo những gì mẹ đã xác tín.
Trong tinh thần đó mỗi một người trong chúng ta đây bạn và tôi có suy nghĩ như thế nào về việc loan báo tin mừng? Phải sống ra sao để minh chứng cho sự xác tín đó? Đèn của chúng ta có còn cháy sáng hay không? Hay chỉ leo lắt một cách yếu ớt hay đã tắt ngấm từ bao giờ rồi. Chúng ta hãy chạy đến với Chúa nhờ lời cầu khẩn của mẹ Maria để ta có đủ cam đảm sống theo những gì chúng ta đã tin và xác tín: cam đảm ra đi loan báo tin mừng nước Thiên Chúa bằng cả con tim và lối sống của mình, để rồi chính các anh chị sẽ là nhân chứng sống động cho điều mà các anh chị đã nghe, biết và tin.
Nhóm Maria.
Maria Vương Hồng Vân