NIỀM VUI DẤN THÂN
Sau những ngày vui trong Trại Dấn Thân, cháu xin chia sẻ những suy nghĩ, trông thấy và đã sống trong tình yêu Thầy Chí Thánh.
Xin tạ ơn Chúa Giêsu, xin cám ơn các Bác các Cô chú và các bạn.
Khi vừa tới đất trại, my feeling là đã bị lôi cuốn trong nhip sống của trại, theo program đã chuẩn bị sẳn sàng.
Chú Trung trưởng trại đã chuẩn bị cho ngày trại được mọi sự chu đáo, "his organization was excellent."
Hai Cha Huy và Hổ đã có mặt ở trại từ khi khai mạc cho đến bế mạc...
Các bạn trẻ đã chuẩn bị, nhưng cũng bị lôi cuốn theo chương trình hấp dẫn, nên các bạn trẻ ra những trò chơi ngoạn mục đầy thú vị (xin được để làm gia tài của nhóm trẻ ha các bạn). Even though Thuận Thiên only just took up the position về ban hành chánh. She did a great job.
Anh Minh,trưởng Phong Trào thì là người "young at heart" ai gọi đâu cũng có mặt để chiều theo… cùng với cây đàn.
Ngồi một chỗ, sáng tối là bạn Đức Huy, chai cả mông, nhưng hay cười mỉm chi "and he got an award for that, isn't he lucky?"
Ngủ ngon là có chú Tuấn, bác Lộc... đi vòng vòng bắt muỗi rừng "and get woken up by people who gets up WAY TOO EARLY!!!"
Bác Năm , cô Cường, bác Cư tất cả đều làm chúng cáu cảm động theo bài Rollo khi chia sẻ cuộc sống sinh hoạt.
Bác Phước có lẽ cháu sinh hoạt gần Bác nhiều hơn ở các môi trường khác và chiều Chúa Nhật Bác đã chia sẻ bài Rollo Dấn Thân như thế nào. Qua những gì Bác chia sẻ đã làm cho Cháu xúc động, khóc khi ngồi nghe.
Chú Tú, cô Dung lo phụng vụ rất sốt sắng và cảm động.
Những bài giảng của các Cha rất thực tế và thu hút, nên giờ qua rất mau.
Một người cháu xin nói ra để chia sẻ, người cháu gần gũi trong nhà và trong đất trại đó là mẹ cháu. Chú Tú, Bác Hùng, Mẹ Thêu nhận ẩm thực. A coupe of days before camp the phone was running hot with calls. Thứ hai mẹ được nghỉ, mẹ rủ cháu đi chợ cho Trại. Mẹ nói "làm gì được trước thì mình làm, vì mẹ muốn cho tất cả mọi người đều được ở phòng Rollo để nghe, vì mỗi chương trình có cái hay của chương trình đó". Cháu chỉ biết nghe theo mẹ trong những việc cháu làm được. Chiều thứ năm, cô Minh, cô Quế lên nhà cháu, cùng mấy mẹ con cháu bày ra một nhà để làm thức ăn, chuẩn bị cho ngày Trại. Sáng thứ Bảy, cháu làm tài xế cho mẹ. Khi ở trong trại Dấn Thân, có vài bạn trẻ hỏi cháu "ai lo về ẩm thực?" cháu nói "Mẹ Thêu, Cô Chú Tú, Bác Hùng" tụi nó nói cháu "your mum is sitting at the back, how can she be in the kitchen cooking?" Tới giờ giải lao hoặc giờ cơm, tất cả thức ăn được lo đầy đủ chu toàn, ai hỏi mẹ Thêu, mẹ đều nói của ăn Mana mà... Chúa Thánh Thần thổi hơi đó. Overall, I think that everyone would agree with me that the food which was serve breakfast, lunch, dinner and even supper was well prepared and yummy.
Tất cả Cursillitas tham dự trại chắc đều cảm thấy trong lòng rạo rực một niềm vui Dấn Thân. Mọi việc đều tốt đẹp từ khí hậu cho tới indoor activities. Cháu nghĩ ai có trách nhiệm trong Trại thì cũng đã cố gắng rất lâu... xả thân... xả kỷ để cho trách nhiệm của mình được hoàn tất, cháu cũng cám ơn các Bác các Chú đã quay phim, chụp hình. (including all our eating and laughing moments)
Thánh Lễ bế mạc, cháu lái xe chở mẹ về, tuy mệt mỏi mà lòng hăng say... vui vì ngày Trại Dấn Thân rất ý nghĩa và very successful.
Mẹ cháu lại mở bài hát Kinh Hòa Bình, xin dùng con như khí cụ bình an của Chúa.
Tạ ơn Thầy Chí Thánh, xin cảm ơn nhau.
Decolores
Cháu Hoài Thương
Sau ngày Trại Dấn Thân, 24.7.04