ƠN TRỜI
Là người VN hiền hòa, chúng ta còn nhớ lời cầu đơn sơ của bác nông phu: " Lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy bát cơm đầy,..." Lời cầu bình dân này diễn tả cách tự nhiên về sự sống của con người tùy thuộc vào 'Ơn Trời'. Họ cũng tin Trời ban cho cách rộng lượng: " Của Trời cho, lấy mo mà hứng". Nghĩa là Ơn trời luôn ban tràn đầy, cứ mở rộng bàn tay mà đón nhận.
Trong hai tháng qua, từ ngày 13 / 5 / 2004 cho đến nay, người người lớp lớp khắp bốn phương tuôn đổ về tại trung tâm Cộng Đồng Công Giáo VN tại Inala - Brisbane - Australia. Tôi đã đến viếng Thánh Tượng tại trung tâm một tháng sau khi các hiện tượng lạ liên tiếp xảy ra. Khi bước chân ra khỏi phi trường, thì các tài xế taxi, và xe bus liền chào hỏi hành khách, đặc biệt người Á Châu, bằng câu: "Welcome to Brisbane! Do you want to go to Inala?" Tôi ngỡ ngàng tự hỏi làm sao họ đoán được ý của chúng tôi? Sau đó tôi hiểu rằng vào những ngày này, du khách gần xa đang lũ lượt đi về Inala để đón nhận Ơn Thiêng.
Vừa bước chân vào trung tâm, tôi có cảm giác thanh thoát lạ thường khi ngửi được mùi hương thơm hoa hồng thật dịu êm trong không gian! Ban Tiếp Tân ân cần thăm hỏi, lo nơi tạm trú. Ban Trật Tự hướng dẫn tận tình. Ban Cầu Kinh giúp chúng tôi cầu nguyện. Ban Ẩm Thực săn sóc những bữa cơm thơm mùi quê hương. Tôi chưa biết một ai, nhưng được tiếp đón như vị thượng khách. Tôi tự hỏi nhờ đâu tôi được diễm phúc này?
Sau vài ngày quan sát và cùng cầu nguyện với khách hành hương và giáo dân trong Cộng Đoàn, tôi cảm nhận rằng những cử chỉ tốt đẹp và thân ái này chỉ có Ơn Thiêng mới biến đổi mọi người biết thương yêu và giúp đỡ nhau như anh chị em. Nghĩa cử này giúp tôi liên tưởng đến Đức Maria. Mẹ đã thăm viếng và giúp đỡ bà Isabeth đang khi Mẹ được mang Chúa Giêsu trong lòng. Tôi suy ra rằng, khi có Ơn Thiêng trong tâm hồn thì không còn ghen ghét, tranh chấp hơn thua, mà là giúp nhau đến gần Chúa. Thực vậy, các Đoàn Thể tham gia các sinh hoạt và công tác để công việc của Trung Tâm được êm xuôi tốt đẹp.
Trên đường trở về, lòng tôi phấn khởi mừng vui miệng ngâm nga lời ca: "Tình Yêu Chúa bao la, tuôn đổ xuống chan hòa. Đôi tay con nhỏ bé, đong biết mấy cho vừa ".
Xin cám ơn Chúa và Đức Mẹ đã đoái thương đến phận nhỏ hèn của con và giáo dân VN nên đã ban Ơn Thiêng cho Công Đoàn Công Giáo VN tại Inala cách đặc biệt. Từ đây Ơn Thiêng sẽ được ban phát cho toàn thể dân Việt Nam hải ngoại và toàn thế giới. Xin cho chúng con biết dùng mùa Ơn Phúc này để xây dựng tình đồng hương thêm thắm nồng và tình mẹ Việt Nam thêm dịu ngọt.
De Colores
Maria Đào Thị Ngọc Giang,
nhóm Madalêna ACT- Canberra