TRẠI DẤN THÂN
Phóng sự của Người Miền Tây
Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam tại Melbourne, không biết có phải vì sinh ra với " ngôi sao xấu " hay không? Mà ngay từ khi có mấy anh chị tham dự Khóa Ba Ngày ở những tiểu bang khác về, dự định thành lập Phong Trào ở Melbourne đã gặp quá nhiều khó khăn trở ngại. Đã vậy khi Phong Trào đi vào hoạt động thì cha Linh Hướng lại phải đi xa một thời gian dài, không trực tiếp lãnh đạo Phong Trào được. Với một số thành viên ít ỏi mà lại thiếu kinh nghiệm sinh hoạt Phong Trào. Các anh chị đã phải bươn trải vừa làm vừa học hỏi. Với một lòng tín thác tuyệt đối vào Thầy Chí Thánh cùng với sự đoàn kết thương yêu giữa các anh chị, Chúa đã đền bù cho những công sức đó là Phong Trào đã dần dần đi vào nề nếp. Cho đến nay Phong Trào đã mở được 4 Khóa Ba Ngày và đầu năm 2005 tới nay sẽ nhận trách nhiệm tổ chức Đại Hội Cursillo Ngành Việt Nam Úc Châu lần thứ 2.
Với tình thần ước muốn dấn thân và để trang bị cho mình thêm kiến thức về Phong Trào hầu phục vụ Phong Trào ngày một tốt và đúng hướng. 21 anh chị tham dự Khóa Lãnh Đạo Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, tổ chức tại Sydney, từ ngày 12 đến 14 tháng 9 năm 2003. Đây là một đoàn tham dự đông đảo chỉ thua có đoàn chủ nhà là Sydney mà thôi. Với bầu nhiệt huyết được thôi thúc bởi Khóa Lãnh Đạo này, các anh chị muốn đưa ngọn lửa ấy đem về thắp sáng trong Phong Trào Melbourne. Cho nên ngay khi mãn Khóa Lãnh Đạo, các anh chị đã có ý định tổ chức một trại huấn luyện cho Phong Trào của mình, nhằm mục đích giúp các Cursillitas hiểu rõ hơn về Phong Trào, để từ đó mạnh dạn dấn thân phuc vụ.
Đây là lần đầu tiên Phong Trào Melbourne tổ chức trại, chưa có kinh nghiệm nhưng muốn mang lại nhiều hiệu quả, Phong Trào đã chuẩn bị chu đáo thành lập ra Ban Điều hành trại quy tụ đủ mọi thành phần trong Phong Trào và nhất là khuyến khích giới trẻ hăng hái tham gia. Trại được đặt tên là TRẠI DẤN THÂN.. Trại được dự định tổ chức vào trung tuần tháng tư, vì đây là thời gian ấm áp hơn nữa lại là trong Mùa Phục Sinh, nhưng thời điểm này Cha Linh Hướng Nguyễn Ngọc Sơn không có ở nhà, nên phải dời đến tháng 7, và ngày được chọn: từ ngày 17 và 18. Là tháng giữa mùa đông, mà địa điểm trại lại ở trên vùng núi Mount Martha, khí hậu sẽ không thuận tiện cho việc tổ chức trại, nhưng vì lợi ích của Phong Trào, phó thác vào sự quan phòng của Thầy Chí Thánh và muốn thử sức thiện chí của tất cả các Cursillitas cũng như khả năng của mình, Văn Phòng Điều Hành quyết tâm " thử lửa ".
Sau nhiều ngày chuẩn bị và nôn nóng mong chờ, ngày D của Trại Dấn Thân cũng đến. Chúng tôi từ miền tây của Melbourne, mọi đồ đạc đã được chất đầy các xe, 4 giờ chiều ngày 16/7 theo đúng giờ hẹn với anh Hinh và Tuấn bắt đầu lên đường, xe đã nổ máy có điện thoại reo lại phải chạy vào nhà, thì ra anh Trung, Trưởng trại hỏi thăm đường nào đi ít kẹt xe và nhanh nhất, ra khỏi nhà chưa kịp lên xe điện thoại lại reo nữa, lại vẫn ông Trưởng Trại muốn biết thêm về một vài trại viên ghi danh vào giờ chót. Vì thế 3 chiếc xe chúng tôi bắt đầu chạy đã là 4 giờ 20. Mưa bắt đầu rơi, đến đầu đường lại còn bị chặn lại bởi 2 chuyến xe lửa nữa, anh Tuấn chờ ở cây xăng bên kia cầu West Gate sốt ruột gọi mobile hỏi đã đi chưa và tới đâu rồi. Mưa nặng hạt và trời đất mù mịt, khi gặp anh Tuấn ở điểm hẹn để cùng đi, cũng là nơi bắt đầu kẹt xe, tình trạng này 4 xe không thể nối đuôi nhau mà chạy được, nên hẹn mạnh ai người ấy chạy, nhưng chờ nhau ở ngã ba Nepean Hwy và Hopetoun Ave là nơi bắt đầu vào trại. Trời mưa to, đường trơn láng lại mịt mù tối đen nữa, chúng tôi đến trại mất hơn 3 tiếng đồng hồ so với bình thường chỉ mất hơn một tiếng thôi. Đây có lẽ là thử thách đầu tiên đối với chúng tôi. Đã có nhiều anh chị tới trại trước rồi, ai cũng than đói, đồ ăn thì có nhưng gạo thì không vì chúng tôi mang gạo nhưng tới trễ. Rồi bữa cơm cũng diễn ra rất vui vẻ và ấm cúng với trên 20 anh chị cùng với dăm nhi đồng. Ngoài kia trời vẫn mưa to và gió lớn những hàng cây rung lên ào ào. Chúng tôi bên ngoài thì ồn ào vui vẻ nhưng trong bụng ai cũng rất lo ngại cho ngày mai, vì theo dự báo thời tiết thì ngày mai trời sẽ xấu hơn hôm nay. Sau khi ấm lòng với 3 chai rượu đỏ và thịt bò tái, mọi người bắt tay vào chuẩn bị công tác của mình, khi vào phòng ngủ thì đã 1 giờ khuya.
Sáng ngày 17, trời không mưa nhưng không khí vẫn khá lạnh, người nào việc ấy: Trang trí Hội Trường, Phòng Thánh Thể, sửa soạn quét dọn địa điểm Thánh Lễ khai mạc ngoài trời, cắm bảng chỉ đường vào đất trại từ đầu Nepean Hwy tới đất trại để hướng dẫn mọi người đến trại dễ dàng hơn.
Trời bắt đầu có nắng và ấm dần. Theo chương trình thì mọi trại viên phải có mặt tại trại trước 10 giờ 30, vậy mà mới có 8 giờ 30 đã có người đến rồi, cho nên Ban Hành Chánh toàn là giới trẻ, với các em: Thuận Thiên, Mỹ Quyên, Hoài Thương, Ngọc An và Quốc Hưng phải làm việc sớm hơn dự định, với 2 chiếc bàn kê ngoài hành lang, các em người thì dò danh sách, người thì lo dán ticket ghi nhóm vào bảng da, tặng folder, người thì hướng dẫn các trại viên nhận phòng ngủ của mình. Các em lần đầu tiên làm công việc này, nhưng đã làm rất tốt. Mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng, tíu tít chuyện trò làm như lâu ngày không gặp, dù mới gặp nhau cách nay có 20 ngày từ ngày lễ Thánh Phao Lô bổn mạng của Phong Trào. Ai đói cứ vào nhà ăn, có gì ăn nấy với cà phê và trà sẵn sàng. Tới 10 giờ 30 như đã ấn định thì mọi người đã đông đủ, mặc dù cũng có vài người đi lạc hay chạy quá lố, nhưng vì khởi hành sớm nên không ai bị trễ cả, mọi sự chuẩn bị cũng đã hoàn tất. Đây là điểm son ghi nhận thiện chí của tất cả mọi người. Cho nên giờ khai mạc trại đã khai mạc thật đúng giờ dự liệu.
Đúng 11 giờ mọi người tập trung đông đủ trong hội trường, anh Hoàng Quang Minh, Chủ Tịch Phong Trào chào mừng các Cha và các anh chị trại viên, anh cho biết mục đích chính của trại Dân Thân là giúp cho các Cursillitas hiểu rõ hơn về Phong Trào Cursillo, để từ đó mạnh dạn dấn thân làm chứng nhân cho Thầy Chí Thánh. Sau đó anh giới thiệu thành phần Ban Điều Hành Trại Dấn Thân:
- Trại Trưởng: Anh Lê Quang Trung.
- Trại Phó Nội Vụ: Anh Giang Hùng Tuấn.
- Trại Phó Ngoại Vụ: Anh Nguyễn Hoàng Tuấn.
- Thủ Quỹ: Chị Nguyễn Phương Châm
- Ban Hành Chánh: Nguyễn Hữu Thuận Thiên.
- Ban Khánh tiết: Các Anh Phạm Ngọc Lâm, Hoàng Quang Minh.
- Ban Phụng Vụ: Anh Nguyễn Văn Hinh.
- Ban Sinh Hoạt: Các em Nguyễn Mỹ Quyên, Mai Nguyễn Quốc Hưng, Huỳnh Nguyễn Anh Thư, Trần Ngọc Hoài Thương, Phạm Ngọc An, Phạm Thị Tuyết.
- Ban Kỹ Thuật: Các anh Lương Viết Năm, Lương Ngọc Tiến, Nguyễn Đức Huy, Trần Văn Cư.
- Ban Ẩm Thực: Các Anh Chị Nguyễn Mạnh Hùng, Mai Thị Thêu, Nguyễn Ngọc Tú.
- Ban Trật Tự và Vệ Sinh: các Anh Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Hữu Phước.
Trước khi anh Minh, Chủ Tịch Phong Trào trao chuông cho trại trưởng trại Dấn Thân, anh Nguyễn Mạnh Hà giới thiệu cuốn Ca Nguyện mới ra lò của Phong Trào, anh cho biết cuốn Ca Nguyện này được thực hiện với sự đồng ý cho phép sao chép cuốn Ca Nguyện của Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam, Giáo Phận Orange, California, Hoa kỳ.
Anh Hà cũng không quên cám ơn
- Phong trào bạn nói trên.
- Các tác giả của những bài hát được tuyển chọn.
- Các Liên Nhóm Anrê Phú Yên, Anrê Dũng Lạc, Vinh Sơn Liêm và Tôma Thiện.
- Nhà in Văn Lương.
- Cùng một số anh chị thiện chí đã cộng tác thực hiện cuốn Ca Nguyện này.
Cuốn Ca Nguyện này sẽ dùng trong các sinh hoạt của Phong Trào, nhưng các anh chị nào muốn sở hữu riêng, xin đóng góp $ 8.00 công in ấn.
Đặc biệt, tuy được yêu cầu không nêu lên, nhưng Văn Phòng Điều Hành Phong Trào xin phép được cám ơn chân thành đến anh chị Vĩnh & Kim Anh đã hỗ trợ $ 500.00 vào việc ấn hành cuốn Ca Nguyện. Anh Minh thay mặt VPĐH viết lời cám ơn và trao tặng chị Kim Anh cuốn Ca Nguyện.
Sau đó anh Minh trao chuông và điều hợp chương trình cho anh Trại trưởng Lê Quang Trung. Theo anh Trung hai chữ Dấn Thân trong Việt Nam Tân Tự Điển là tự mình chứ không bị ai ép buộc để làm một điều gì (thường là có tính nguy hiểm hay khó khăn). Để khắc họa rõ nét về hai chữ Dấn Thân, anh Trung đã kể câu chuyện về sự Dấn thân của thánh Phêrô như sau: Ở thành Rôma có một cổng chào có tên là Quo Vadis, nghĩa là Thầy đi đâu?... Theo tương truyền thánh Phêrô đang truyền giáo tại Rôma trong thời kỳ đạo bị bách hại moat các khốc liệt, Ngài đã ngã lòng vì sợ chết nên tìm các ra khỏi thành. Khi đi qua cổng này, thánh Phêrô gặp Chúa Giêsu đang vác thánh giá đi vào thành, Ngài hỏi Chúa: "THẦY ĐI ĐÂU?" Chúa trả lời: "Ta đi vào thành để cứu chuộc thiên hạ lần nữa". Chính vì câu nói này nên thánh Phêrô quay trở lại và chịu tử đạo tại đây. Sau đó anh Trung sơ lược qua chương trình của 2 ngày trại, cũng như phổ biến một vài quy định của trại và những địa điểm sinh hoạt và nghỉ ngơi.
Để tạo thêm tình thân ái cũng như làm nóng bầu không khí của ngày trại đầu tiên, anh Trung đã dùng bài hát mà Cha Trần Công Vang cũng là một Cursilliras tại Hoa Kỳ sang giảng phòng tại Collingwood mùa chay vừa qua. Mọi người cùng đứng lên vừa hát vừa làm động tác đưa tay vỗ vai người, đưa tay vỗ vai người bên trái, dơ hai tay ra phía trước, dơ hai tay rồi xoay người vòng quang, tuỳ theo câu hát:
" Bên phải tôi đây là người tôi yêu tôi thương.
Bên trái tôi đây là người yêu tôi thương tôi.
Trước mặt tôi nay là người tôi yêu tôi thương.
Chung quanh tôi nay là người yêu tôi thương tôi."
Anh Trung cho biết tổng số Cursillitas ghi tên tham dự trại gồm có: 4 Cha Linh Hướng: Nguyễn Ngọc Sơn, Hoàng Kim Huy, Nguyễn Hữu Quảng, Trần Bạch Hổ và 72 anh chị cùng với 4 cháu đi theo bố mẹ. Nhưng hiện diện gồm có 2 Cha Linh Hướng: Hoàng Kim Huy, Trần Bạch Hổ và 64 anh chị cùng với 4 cháu đi theo bố mẹ. Với 64 anh chị gồm có 26 nam và 38 nữ được chia làm 5 nhóm với: 2 nhóm nam là Nhóm 2 và Nhóm 4. 4 nhóm nữ là Nhóm 1, Nhóm 3 và Nhóm 5. Tiếp theo các nhóm họp nhau lại để bầu ra người Trưởng và Phó Nhóm, trước khi Thánh Lễ khai mạc vào 11 giờ 30.
Theo dự trù thì Thánh Lễ khai mạc sẽ diễn ra ngoài trời, mọi sự đã được chuẩn bị, nhưng dù trời có nắng nhưng nhiều gió, nên Thánh lễ Khai Mạc được cử hành tại phòng Thánh Thể nằm biệt lập cách nơi sinh hoạt và phòng ngủ 50 thước rất xinh xắn và trang nghiêm. Từ hội trường, mọi người xếp hàng ngay ngắn tiến đến phòng Thánh Thể. Dưới ánh nắng dịu dàng, lung linh dưới những hàng cây đang bị lay mạnh bởi gió lớn, không khí hơi se lạnh, vang lên:
" Lạy Chúa từ nhân!
Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.
Lạy Chúa! Xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.
Để con đem yêu thương vào nơi oán thù.
Đem thứ tha vào nơi lăng nhục.
Đem an hòa vào nơi tranh chấp.
Đem chân lý vào chốn lỗi lầm.
Để con đem tín kính vào nơi nghi nan,
Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng.
Để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm.
Đem niềm vui đến chốn u sầu....."
Cha Trần Bạch Hổ tham dự Khóa 29 tại Adelaide đầu năm 2004, chủ tế Thánh Lễ khai mạc cùng đồng tế là Cha Hoàng Kim Huy. Với chủ đề Dấn Thân, trong bài giảng Cha Hổ đã giải thích thế nào sự dấn thân của người Kitô hữu: tự nguyện, không dấn thân vì những động lực của danh lợi, không cầu được đáp trả mà hoàn toàn vì thể hiện là chứng nhân đích thực của Thầy Chí Thánh, với những câu chuyện ý nhị mà có thể nhiều người đã biết, cùng với chuyện của chính cuộc đời Cha, đã dẫn dắt mọi người hiểu rõ thêm về dấn thân và dấn thân như thế nào. Sau Thánh lễ, Ban Phụng Vụ thông báo là Thánh Thể Chúa sẽ hiện diện tại phòng Thánh Thể trong suốt những ngày trại, mọi người có thể đến gặp gỡ Chúa và cầu nguyện bất cứ lúc nào.
" Giờ ăn đến rồi... giờ ăn đến rồi..." Tiếng hát ồn ào của các bạn trẻ vang lên làm mọi người mới chợt thấy bụng mình đã đói rồi. Trưa nay Ban Ẩm Thực cho mọi người ăn bò kho với bánh mì.
Chương trình trại chính thức mở đầu với bài: CURSILLO & ĐẶC TÍNH SINH HOẠT CỦA PHONG TRÀO. Em Mai Nguyễn Quốc Hưng đã giới thiệu anh Phạm Ngọc Lâm, người đã tham dự Khóa 23 Sydney, hiện đang nhận lãnh trách nhiệm Khối Ba Ngày, đồng thời phụ tá cho anh Vũ Trọng Duy, trưởng Khối Tiền, nhiệm vụ của anh Lâm là đặc trách về Palanca và anh đang sinh hoạt trong Liên Nhóm Anrê Phú Yên trình bầy. Nếu ai tham dự Thánh Lễ kính Thánh Phaolô bổn mạng của Phong Trào, mới thấy sự có gắng vượt bực của em Quốc Hưng, cách nay 20 ngày em nói tiếng Việt rất khó khăn, nhưng hôm nay em nói rất lưu loát làm cho mọi người ngạc nhiên và thích thú. Mai Nguyễn Quốc Hưng đã tự giới thiệu mình và cho biết em dư Khóa 29 Adelaide, hiện phụ tá cho anh Nguyễn Mạnh Hà, Trường Lãnh Đạo, Hưng đang sinh hoạt trong Liên Nhóm Tôma Thiện.
Sau khi nghe trình bầy, mọi người tập họp theo nhóm theo Ban Hành Chánh hướng dẫn ra địa điểm họp của nhóm. Mỗi nhóm thảo luận một câu hỏi.
Sau khi giải lao với cà phê, trà, trái cây lại có cả chè nữa.
Chương trình sinh hoạt tiếp tục. Em Nguyễn Mỹ Quyên đã dự Khóa 26 Melbourne, hiện đảm trách Thư Ký của Phong Trào và đang sinh hoạt trong Liên Nhóm Vinh Sơn Liêm. Giới thiệu anh Lương Viết Năm người đã tham dự Khóa 7 Brisbane, đang sinh hoạt trong Liên Nhóm Tôma Thiện và là cựu Trưởng Khối Hậu, bầy đề tài: HỘI NHÓM & ULTRYEA. Mặc dù đề tài này chúng ta đã nghe nhiều lần, nhưng với kinh nghiệm phụ trách Khối Hậu 2 nhiệm kỳ, nghe anh trình bầy vẫn thấy lôi cuốn và không nhàm chán, nhất là bài nói chuyện được phụ họa bởi sự chia sẻ của anh Trần Văn Cư và Chị Nguyễn Thị Cường lại càng sống động hơn. Anh Trần Văn Cư đã chia sẻ những thuận lợi cũng như những trở ngại trong sinh hoạt nhóm của anh, nhưng tất cả mọi người trong nhóm đều quyết tâm cố gắng vượt qua để rồi nhóm đi vào sinh hoạt nề nếp với sự thân ái ngày càng bền chặt giữa các thành viên của nhóm, ai cũng mong cho chóng tới ngày họp nhóm để gặp nhau, mỗi khi không đi được thì cảm thấy nhớ nhung và mất mát. Chị Nguyễn Thị Cường đã làm cho nhiều người rơi lệ khi chị cho biết, trước đây có lúc tâm hồn chị bị khủng khoảng, khi có người nói trúng tâm trạng của chị với những lời tiêu cực đã làm cho chị muốn rời xa Phong Trào. Nhưng gần đây có người bạn tốt chân thành tâm tình với chị, đã làm cho chị suy nghĩ lại và tiếp tục đến với Phong Trào. Bằng chứng là trước đây chị không ghi tên tham dự trại Dấn Thân, nhưng chị đã ghi tên tham dự cách nay mấy ngày.
Sau khi các nhóm thảo luận xong, mọi người sinh hoạt tự do trước khi ăn cơm tối. Ngày mùa đông thật ngắn, mới 6 giờ mà trời đã tối, các nhóm có 15 phút để chuẩn bị và tập văn nghệ trong lửa trại. Lửa đã đốt trong khu lửa trại, ngọn lửa được gió thổi bùng lên và nổ tí tách reo vui như những ngọn pháo bông, đã kích thích mời gọi mọi người nhập cuộc vui chơi, bất chấp không khí khá lạnh của núi rừng giữa mùa đông. Sau khi mọi người đã an vị vòng quanh ngọn lửa hồng. Quản trò Nguyễn Mạnh Hà trong trang phục của người Mễ Tây Cơ, khoác chiếc Ponso sặc sỡ hâm nóng mọi người với trò chơi cộng đồng thật vui tươi và thoải mái. Các nhóm lần lượt đóng góp phần văn nghệ của mình, không ngờ văn nghệ kiểu mì ăn liền, chỉ sửa soạn trong 15 phút mà cũng rất sôi nổi và hấp dẫn. Những câu hò điệu múa, những trò chơi cộng đồng đã đem đến những trận cười nghiêng ngửa vang lên cả một góc trời. Xen giữa các tiết mục của các nhóm là 2 quản trò Nguyễn Mạnh Hà và Đặng Trần Quân thay nhau hướng dẫn những trò chơi tập thể, rình bắt những người làm sai để phạt bằng những động tác thật ngộ nghĩnh. Lửa cháy bập bùng, những tiếng hò reo vang lên từng chập, trời mùa đông thật lạnh, nhưng lòng mọi người đều ấm lên bởi ánh lửa và tình anh em chan hòa. Ngọn lửa tối hôm nay lát nữa nay sẽ tắt, để rồi cái lạnh mùa đông sẽ trở lại. Nhưng cầu xin ngọn lửa của Chúa Thánh Thần sẽ cháy mãi trong suốt những NGÀY THỨ TƯ của người Cursilliras, để không có cái lạnh của mùa đông nào xâm nhập được vào.
Trước khi tập trung tại hội trường để xem phim The Passion Of The Christ, Liên Nhóm Anrê Phú Yên chiêu đãi các trại viên bữa cháo gà, vì hôm nay cũng là lễ bổn mạng của Liên Nhóm. Sau khi đã hát hò vui chơi thoải mái cùng với thời tiết khá lạnh, món cháo gà đã đáp ứng đúng lúc, vì vậy nó trở lên tuyệt vời hơn lúc nào hết.
Phim The Passion Of The Christ chắc không xa lạ đối với nhiều người, có người đã xem nhiều lần, ở rạp hay ở nhà, nhưng mỗi lần xem đều có những cảm nhận khác nhau, vì thế việc coi đi coi lại cũng không làm cho ai nhàm chán cả. Tối hôm nay trong khung cảnh đặc biệt sau lửa trại, hơi ấm của ngọn lửa trại vẫn còn đọng lại trong lòng mọi người, hơn nữa đĩa The Passion Of The Christ do Cha Hổ đem đến được lồng tiếng Việt, làm cho sự cảm nhận thấm đậm hơn. Đã có nhiều cõi lòng thổn thức, nhiều cặp mắt ướt đỏ.
Cuốn phim bắt đầu được ít phút thì cha Quảng tới trại, Cha tới với ý định chủ sự giờ Thánh Thể, vì trước đây Cha đã có ý định dự trại toàn thời, nhưng đến giờ chót không đến được vì bận công tác mục vu, nhưng Cha vẫn đến chủ sự giờ Thánh Thể như Ban Điều Hành trại đã phân công cho Cha. Trước kia ban Điều Hành trại đã sắp xếp chương trình: Sau lửa trại là giờ Bên Thánh Thể, tiếp theo sẽ chiếu phim The Passion Of The Christ. Nhưng sau đổi lại, chiếu phim trước và giờ Bên Thánh Thể sau. Việc thay đổi này không báo cho Cha hay, vì nghĩ rằng Cha sẽ ở trong trại toàn thời. Rất tiếc Cha không ở lại được. Thật cảm kích trước nhiệt tình của Cha đối với Phong Trào, từ trước tới nay, bất cứ lúc nào Phong Trào cần, Cha cũng cố gắng đến giúp ngoại trừ những khi bất khả kháng như hôm nay, giữa bầu trời giá lạnh, đường rừng quanh co, tối tăm khó đi cũng không ngăn cản được bước chân của Cha.
Khi cuốn phim chấm dứt, trên màn ảnh hình Chúa thương tích đầy trên thân thể, đang oằn vai dưới sức nặng của cây thập tự. Trong cảnh mờ tối vì không mở đèn, từ cuối hội trường bốn ngọn đuốc do bốn bạn trẻ cầm tiến lên, trong ánh duốc chập chờn huyền ảo, anh Minh cất lên tiếng hát với điệu trầm buồn của bài thánh ca LỜI VỌNG TÌNH YÊU, không ai có thể cầm lòng được trong khung cảnh này dù là chai đá nhất.
Khi bốn ngọn đuốc được đưa ra khỏi hội trường, đèn được mở lên, anh Nguyễn Hoàng Tuấn điều hợp việc chia sẻ cảm nghiệm về phim vừa xem. Mỗi người cảm nghiệm về mỗi phương diện khác nhau, nhưng cũng có nhiều cảm nghiệm trùng hợp, nhưng tựu chung đều đồng ý là phim này đã tác động mạnh đến người xem, vì đã được sống trực tiếp với những khổ nạn của Chúa đã chịu chỉ vì tình yêu, vì yêu tôi, vì yêu anh, vì yêu chị, vì yêu chúng ta. Ôi ! "Có tình yêu nào cao trọng cho bằng chết vì người mình yêu ". Vậy chúng ta phải đáp trả lại tình yêu vô bờ ấy bằng cách nào? Và như thế nào? Nếu chúng ta đem câu hỏi này để hỏi Chúa: "Lạy Chúa, Chúa đã yêu chúng con không bờ không bến, đến nỗi phải chịu nhiều nhục hình đau đớn, và cuối cùng hiến cả mạng sống mình vì yêu chúng con. Vậy chúng con phải làm gì và làm như thế nào để đáp trả lại tình yêu ấy cho xứng đáng?" Chắc Chúa sẽ trả lời một cách đơn giản: "Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau ."
Đèn điện tắt đi, được thay thế bởi những ngọn nến được thắp lên trong tay mọi người, bốn ngọn đuốc lại được đưa vào dẫn đầu mọi người được xếp hàng 5 tiến đến phòng Thánh Thể. Những ánh đuốc bập bùng, những ngọn nến lung linh trong bóng đêm lạnh và tối của mùa đông, quyện vào cùng với tiếng hát thiết tha nguyện cầu:
" Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa.
Thắp sáng lên trong con tình tuyết vời.
Để con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối.
Tựa như mưa tuôn, mưa hồng ân Chúa trên trần đời. . ."
Vào phòng Thánh Thể, mọi người quỳ xung quanh bàn thờ Thánh Thể được ban Phụng Vụ đặt giữa phòng. Sau khi mọi người đã vào trong phòng hết, cha Hoàng Kim Huy cung nghinh Thánh Thể lên bàn thờ để bắt đầu giờ Bên Thánh Thể. Sau giờ Bên Thánh Thể trước khi tạm biệt Chúa để đi nghỉ đêm, Ban Phụng Vụ mời mọi người đến bàn thờ Thánh Thể để nhận chuỗi Mân Côi tùy theo nhu cầu của mình, quà tặng này do Anh Chị Tú & Dung đem về từ Brisbane.
Như muốn tận dụng những thời gian thân ái quý báu ở bên nhau, trong khi Ban Điều Hành Trại họp, các anh chị tụ họp nhau trong nhà ăn rộn ràng tâm sự bên chén trà hay tách cà phê nóng hổi, có những anh chị chỉ đi ngủ khi đồng hồ đã chỉ tới 1 hay 2 giờ sáng. Riêng các em trẻ có lẽ thức suốt đêm để chuẩn bị cho chương trình ngày mai.
Theo chương trình chuông báo thức vào lúc 7 giờ 30, 8 giờ Kinh Sáng, 8 giờ 30 thì ăn sáng. Nhưng khi anh Nguyễn Hoàng Tuấn đến các phòng rung chuông thì không phòng nào có người cả, vì ai cũng đã thức dậy trước đó từ lâu, có nhiều người đã cà phê và ăn sáng xong trước cả giờ đánh thức nữa. Có lẽ các anh chị còn tiếc rẻ những tâm sự tối hôm qua chưa nói hết, nên dậy sớm để nối tiếp, cũng nhờ thế giờ ăn sáng sau kinh sáng còn dư nhiều thời gian cho nên Ban Điều hành trại thực hiện việc chụp hình chung trước khi vào chương trình của ngày, thay vì sau bài trình bầy của Cha Huy theo chương trình dự định.
Mở đầu cho sinh hoạt của ngày Chúa Nhật 18/7, em Trần Ngọc Hoài Thương, người dự Khóa 30 tại Adelaide đầu năm 2004, hiện cùng với em Phạm Ngọc An đại diện giới trẻ của Phong Trào, em Hoài Thương đang sinh hoạt trong Liên Nhóm Vinh Sơn Liêm, giới thiệu chủ đề LINH HƯỚNG do cha Hoàng Kim Huy, người tham dự Khóa 19 Melbourne trình bầy. Với giọng nói trong trẻo trong giáng diệu nhí nhảnh của tuổi trẻ đã làm cho không khí mát mẻ của buổi sáng cà thên sảng khoái hơn.
Các nhóm lại họp tại các địa điểm được ấn định ngày hôm qua để thảo luận câu hỏi dành cho nhóm của mình.
Sau khi giải lao, mọi người tập trung lại trong hội trường để đúc kết phần thảo luận của các nhóm về 3 đề tài đã được trình bầy và thảo luận từ ngày hôm qua đến nay. Phần đúc kết của các nhóm rất sôi nổi cùng với tràng cười vang lên nhưng cũng kém phần sâu sắc, vì kết quả cho thấy mọi người, ai cũng hiểu, cũng lãnh hội tốt đẹp được những ý chính của các bài đã được trình bầy. Sau mỗi đề tài đã được đại diện các nhóm lên trình bầy kết quả thảo luận của nhóm mình, hai cha Huy và Hổ lần lượt đúc kết lại những ý chính của các nhóm về chủ đề đó. Trong khi đúc kết, hai cha cũng kèm trong đó phần tâm sự của mình, khi thì trầm lắng sâu sắc, lúc thì hồn nhiên vui nhộn. Nếu không vì thời gian giới hạn, có lẽ kéo tới " Tết " cũng không hết chuyện.
Ngày hôm qua theo dự báo thời tiết thì sẽ có mưa cả ngày, nhiệt độ cao nhất cũng chỉ là 12 độ, ngày hôm nay cũng thế dự báo chỉ khá hơn hôm qua một chút là nhiệt độ cao nhất là 14 độ. Không biết có phải Ông Trời ưu đãi trại Dấn Thân hay không, mà hai ngày hôm nay trời không mưa như đã dự báo mà ngày nào cũng có nắng, chỉ có khác là ngày hôm qua gió to, còn hôm nay thì gió lặng và nắng ấm áp hơn.
Trước khi ăn trưa mọi người thu dọn hành lý và nối tiếp những tâm tình từ hôm qua tới nay (có lẽ không bao giờ) chưa nói hết. Bữa ăn chót của trại hôm nay là món BBQ.
Đúng 1 giờ theo lệnh rung chuông của anh Hoàng Tuấn, mọi người đầy đủ trong hội trường bắt đầu Đại Hội Ultryea. Như thông lệ của các Đại Hội Ultryea, anh Lê Quang Trung điều hợp đại hội khai mạc bằng hát Kinh Chúa Thánh Thần. Tiếp theo anh Trung giới thiệu anh Micae Nguyễn Hữu Phước, xuất thân từ Khóa 19 Melbourne, hiện lãnh trách nhiệm Khối Hậu và đang sinh hoạt trong Liên Nhóm Vinh Sơn Liêm, chia sẻ đề tài: TÔI ĐÃ, ĐANG VÀ SẼ DẤN THÂN NHƯ THẾ NÀO?
Trong phần chia sẻ cảm nghiệm rất nhiều anh chị đã chia sẻ những tâm tư, những trăn trở cùng với những thành công lẫn thất bại trong cuộc sống cũng như niềm tin của mình bị lung lạc chao đảo trước xã hội ngày một tục hóa này. Hôm nay trong trại Dấn Thân này đã giúp cho nhiều anh chị tìm lại và xác tín mạnh hơn niềm tin của mình. Có anh chị muốn tổ chức những trại như thế này hằng năm, có anh chị đề nghị tổ chức mỗi năm hai lần, có anh chị đề nghị những lần trại lần sau nên mở rộng ra cho cả người ngoài Phong Trào. Em Thuận Thiên lên chia sẻ tâm tình như sau: Trước đây, Phong Trào đối với em như mối tình Lan và Điệp đã bị tan rã, Điệp còn lại ngoài đời với nhiều bon chen sau khi Lan đã đi tu. Nhưng trong trại Dấn Thân này, Lan đã trở về, Điệp thì đã thức tỉnh trong cơn mê danh lợi để hai người xum họp lại với nhau. Có lẽ đây cũng là một tâm sự tiêu biểu của các Cursillitas trẻ
Tiếp theo hai Cha Linh Hướng cũng lên chia sẻ và đúc kết những tâm tình của các Ngài đối với 2 ngày trại và đối với Phong Trào.
Trưởng Trại Dấn Thân, anh Lê Quang Trung bá cáo tình trạng tài chính của trại. Sau khi đã tổng kết chi và thu, quỹ trại còn lại $45.00, như thế quỹ Phong Trào không phải bù lỗ (mà nếu phải bù lỗ thì biết lấy đâu mà bù, vì quỹ Phong Trào đã bị thắng tiêu nhiều quá rồi), mà lại còn được thêm 45 đô la chẵn nữa.
Phần tin tức, anh Nguyễn Mạnh Hà, đại diện cho VPĐH cám ơn các Cha, các anh chi đã nhiệt thành đáp ứng lời mời gọi của Phong Trào tham dự trại Dấn Thân. Sau đó thông báo ngày giờ, địa điểm họp VPĐH & TLĐ và Đại Hội Ultryea tháng 8. Sau cùng anh cũng loan báo về Đại Hội Cursillo vùng Châu Á Thái Bình Dương sẽ được tổ chức tại Thái Lan vào tháng 10 tới nay, cũng như những ai muốn tham dự hãy liên laic với anh Hà để được biết chi tiết hơn.
Trước khi kết thúc Đại Hội Ultryea, giới trẻ có mục bất ngờ là phát giải thưởng cho các tham dự viên của trại Dấn Thân:
- Giải đài phát thanh mạnh nhất phái nam về tay Chú Chu Đình Hiệp.
- Giải đài phát thanh mạnh nhất phái nữ về tay Bác Phan Thị Hồng.
- Giải nấu ăn ngon nhất là các cô chú: Tú,Thêu và Hùng.
- Giải cô gái đẹp trai và mầu mỡ nhất về tay: Mai Nguyễn Quốc Hưng.
- Cuối cùng giải dấn thân mạnh nhất về tay Trại Trưởng Lê Quang Trung.
Lên nhận giải thưởng cảm động nhất là chú Chu Đình Hiệp, bẽn lẽn nhất là bác Phan Thị Hồng, mạnh bạo nhất là Ban Ẩm Thực (có được ăn nhiều vì đồ ăn còn dư nhiều quá), yểu điệu nhất là cô chiêu Mai Nguyễn Quốc Hưng, còn ông trại trưởng thì đe doạ lần sau sẽ dấn thân nữa và dấn thân mạnh hơn.
Đại Hội Ultryea kết thúc với bài hát DECOLORES. Sau đó theo công tác đã phân chia theo nhóm, mọi người làm tổng vệ sinh trong và ngoài trại.
Dưới bầu trời trong xanh cao vút, với ánh nắng ấm áp một thời tiết hiếm hỏi quý báu vào giũa mùa đông. Mọi ngưòi xắp hàng rước Thánh Thể từ phòng Thánh Thể ra địa điểm cử hành Thánh Lễ bế mạc ngoài trời. Tiếng hát hân hoan vang lên;
" Lạy Chúa chúng con về từ bốn phương trời,
Lạy Chúa chúng con về từ khắp từ khắp thôn làng.
Cùng với lớp sóng người hành hương về nhà Chúa đi, về nhà Chúa đi.
Hành trang con mang theo đầu đau buồn của tuổi trẻ,
Hành trang con theo trào căm hờn của kiếp nghèo,
Về nay, xin dâng Cha trong lo âu!
Đưa hai tay, quyết chung xây thế giới mơi......"
Địa điểm cử hành Thánh lễ là dốc đồi thoai thoải được bao bọc bởi những hàng cây cao vút như muốn nâng lòng mình lên tận trời cao xanh. Bàn thờ là tảng đá to làm cho ta liên tưởng đến tảng đá Phêrô mà Chúa đã chọn để xây dựng Hội Thánh, phía sau tảng đá là cây thánh giá trắng đứng sừng sững nổi bật giữa gió ngàn và muôn cành lá lao xao. Hơi nhích về phía phải cây thánh giá là ảnh Thầy Chí Thánh thật lớn đang nhìn đàn con đến với Thầy bằng ánh mắt trìu mến tuyệt vời. Mọi người không dùng những hàng ghế làm bằng những tấm ván đóng trên cọc gỗ, xếp thành hai hàng trước tảng đá, mà quây quần thành vòng tròn quanh bàn thờ.
Bài giảng trong Thánh Lễ, với chủ đề RA KHƠI TRONG HY VỌNG, Cha chủ tế biển khơi, vừa để thử thách niềm tin của thánh Phêrô vừa tỏ uy quyền của người, Chúa đã cho ông Phêrô đi trên biển trong cơn giông tố một cách an toàn một khi ông tin tưởng và nhìn thẳng vào Ngài, nhưng mỗi khi ông Phêrô tỏ ý nghi ngờ hay không nhìn thẳng vào Chúa liền bị chìm xuống biển. (bài giảng này thật tuyệt vời, xin Cha Huy ghi lại và phổ biến rộng rãi). Vì thế trong đời sống Ngày Thứ Tư của người Cursillitas, muốn được bền đỗ và can đảm ra khơi không sợ hiểm nguy thì hãy trông cậy tuyệt đối vào Chúa, không có Chúa ta không làm được việc gì cả, có Chúa không có việc gì ta không làm được.
Thánh lễ kết thúc và cũng để chia tay mọi người tay trong tay nối thành vòng tay lớn dìu nhau trong Cursillo Hành Khúc vang lên trong trời chiều của vùng rừng núi Mount Martha.
Chắc chắn âm vang của trại dấn Thân sẽ đọng lại lâu dài đối với những tham dự viên. Trại không chỉ đem đến cho các Cursillitas những cảm xúc, những biểu lộ bên ngoài, mà còn nghi lại dấu ấn của chiều sâu trong tâm hồn nữa. Có nói quá không? nếu bảo rằng Chúa đã làm phép lạ trong Trại Dấn Thân này. Với trận mưa to gió lớn vào chiều và tối ngày Thứ Sáu, không ai nghĩ rằng hai ngày Thứ Bẩy và Chúa Nhật trời sẽ nắng ráo không không một giọt mưa. Suốt một tuần lễ sau trại Dấn Thân trời Melbourne lại tiếp tục mưa và gió lạnh.
Cũng xin ghi nhận ở đây những điểm son mà chúng ta đáng ghi nhớ để duy trì và phát huy. Tất cả các anh chị đã đến trại rất sớm, hầu như không có ai tới trễ, dù có bị lạc đường nên giờ khai mạc cũng như tất cả các sinh hoạt trong 2 ngày trại được thực hiện rất đúng với thời giờ đã ấn định, không khí chan hòa thân ái luôn luôn tràn đầy. Sự hy sinh và hòa mình một cách nhiệt tình không mệt mỏi của hai Cha Linh Hướng: Trần Bạch Hổ và Hoàng Kim Huy, hai Cha đã làm việc gấp đôi vì có hai Cha không đến dự được như đã định. Ban Ẩm Thực đã hy sinh nhiều thời giờ làm ở nhà trước những gì có thể làm được, để cùng sinh hoạt với mọi người. Đặc biệt là giới trẻ, các em đã làm mọi người ngạc nhiên và khâm phục về sự tích cực trong công việc cùng với những sáng kiến bất ngờ, đã nói lên sự trưởng thành về kiến thức cũng như dấn thân phục vụ của các em, chắc chắn rồi đây các em sẽ mang đến cho Phong Trào chúng ta có một sinh khí mới, tươi trẻ sống động hơn.
Chúng ta mang về được những gì từ trại DẤN THÂN? Chúng ta có dám RA KHƠI mà không quản ngại gió to sóng lớn? Chúng ta sẽ DẤN THÂN như thế nào?
NGƯỜI MIỀN TÂY ghi chép