COPY CAT

(Tôi bắt chước người...)

Trong báo Dân Chúa Úc Châu số 116 phát hành vào tháng 8 năm 2004, có bài viết: "Niềm mong ước của Lily" của anh Huỳnh Thắng Nghĩa. Bài viết này làm cho tôi suy tư thật nhiều, và cũng giúp cho tôi dám mạnh dạn, viết lên những cảm nghiệm của mình trên trang giấy để có dịp chia sẻ cùng quý anh chị.

Trong bài anh Nghĩa nói về một bệnh nhân bị chứng Ung Thư Hoại Huyết (Leukemia), cần được người hiến tặng tủy xương để tiếp vào cơ thể người bệnh giống như một hình thức tiếp máu. Giả sử, nếu chúng ta cứ chờ đợi có người gọi đến tên mình mới hiến tặng, thì có lẽ phải một thời gian khá lâu hoặc hiếm họa chẳng bao giờ xảy ra!.. Trong cuộc sống thực tế hằng ngày chung quanh chúng ta thường xuyên xảy ra biết bao tai nạn xe cộ, sinh sản, bệnh tật v.v... muốn cứu sống bệnh nhân cần phải có một số lượng máu cung ứng cần thiết và cấp bách. Phần đông người Việt Nam chúng ta ít ai để ý đến, không phải vì: "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" nhưng có lẽ chúng ta chưa hiểu được nhu cầu quan trọng trong việc làm hữu ích và đầy nhân đạo này.

Thực ra chính bản thân T cũng chỉ mới ý thức được, và đóng góp trong gần 3 năm qua, vào một dịp mà tinh thần của T xuống dốc đến tận cùng bằng số 0. T cảm thấy chính bản thân mình vô dụng, chẳng làm được tích sự gì mà cũng chẳng giúp ích cho một ai!.. Chợt hình ảnh Chữ Thập Đỏ của hội Hồng Thập Tự "Red Cross" hiện ra trong đầu, T tự nghĩ mình còn chút hy vọng là Chúa cho mình có sức khỏe tốt, có lẽ máu của mình cũng tốt chăng? T tự mình quyết định (không hội ý với chồng, con và bác sĩ gia đình) đến văn phòng hội Hồng Thập Tự xin được ghi tên đóng góp.

Niềm vui thật sự đến với T, khi nghe nhân viên của hội tận tình giải thích tầm quan trọng và khẩn thiết (vì lúc đó lượng máu dự trữ đã cạn). Hội rất hoan nghênh T gia nhập. Vì lần đầu nên họ chỉ làm hồ sơ và lấy ít máu để thử, T biết rõ mình không thuộc nhóm máu O, nên chỉ mong ước mình thuộc vào nhóm A+. Sau vài tuần chờ đợi, T vui mừng khi nhận được lá thư có dấu thập tự đỏ của hội báo cho biết mình thuộc nhóm máu A+. Niềm ước mong nay đã thành sự thật, T thầm cảm tạ ơn Chúa đã xếp đặt cho đời mình, và cả ngày hôm đó lòng T tràn ngập niềm hoan hỷ không bút mực nào có thể nào diễn tả hết được, vì T cảm nghiệm được Chúa đã cho T có cơ hội đóng góp vào công việc của Người, trong lúc chính bản thân mình cảm thấy thất vọng và vô dụng. (có lẽ vui nhất từ khi T lọt lòng mẹ). Theo thứ tự về máu: Máu O+ 45%, A+ 39% . . . (A+ "ngon" hơn máu O-) có nghĩa là trong 100 trường hợp cần tiếp máu, thì A+ có thể tiếp cho 39 trường hợp. Lòng tự tin của T từ đó dâng cao, vì nghĩ rằng cuộc sống của mình còn có chút giá trị cho người và cho đời.

Ông bà ta có câu: "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Từ đó T cảm nhận được mình chỉ hiến tặng chút máu, mà bù lại cảm nghiệm được đến 5 điều:

  1. Dù sống trong xã hội văn minh, với đời sống vật chất đầy đủ nhưng con người vẫn không tránh được hoạn nạn, đau khổ bệnh tật. Cuối cùng con người vẫn phải cần đến nhau.
  2. Mẹ T thường dạy các con: "Trông lên mình không bằng ai, nhưng nhìn xuống mình còn hơn nhiều người". Thực vậy, xét cho cùng trong cuộc sống còn rất nhiều hoàn cảnh đau khổ, thê lương hơn mình.
  3. Xã hội vẫn đang cần sự góp sức của T. Đừng suy nghĩ là mình vô dụng.
  4. Một khi quyết tâm gia nhập vào hội Hồng Thập Tự, cũng là động lực thúc đẩy trực tiếp mình gìn giữ bản thân xa lánh sự xấu. (Vào hội anh chị sẽ có dịp hiểu rõ hơn những gì mà T muốn nói).
  5. Điều quan trọng chính tinh thần mình đổi mới, thân xác mình cũng đổi mới theo định luật bảo toàn, vì sau mỗi lần hiến tặng máu cơ thể của ta sẽ tái tạo máu tốt hơn, và còn nhiều điều hữu ích nữa qua việc hiến máu. Nếu anh chị có dịp hiến tặng sẽ cảm nghiệm được những gì mà T muốn nói. Nhưng T sẽ không nói ra đây, muốn để dành cho anh chị tự cảm nghiệm.

Đến với hội Hồng Thập Tự, chúng ta không phải tốn kém để bồi bổ lại sức hay phải bắt buộc ký một giao kèo nào cả. Nếu sau những lần hiến máu, chúng ta cảm thấy không thích hợp, có thể dừng lại bất cứ lúc nào, và hội lúc nào cũng Welcome ta trở lại. Nếu anh chị muốn biết thêm chi tiết có thể liên lạc với hội qua số: 131495, hay còn e ngại anh chị có thể liên lạc với T, em sẽ góp ý với anh chị những gì em biết được (Têrêsa-0431 657 736). Một mình em sẽ không làm được việc gì nhưng nếu: "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn nói cao". Lạy Thầy Chí Thánh, xin Người đồng hành với chúng con, để chúng con nâng đỡ nhau mãi ngõ hầu danh Cha được cả sáng. Amen.

Hạ Trắng 

SA cuối Đông 2004