ĐẾN VỚI TRẠI DẤN THÂN
Đến với Trại Dấn Thân giữa mùa Đông lạnh lẽo, tôi thấy tâm hồn mình ấm áp hơn. Đến với núi rừng mênh mông, mà tôi lại không thấy mình bơ vơ, lạc lõng. Đến với không gian bao la, tôi cảm thấy thời gian như chậm lại, cuộc sống không vội vã, không bon chen, tất cả đều thật dễ thương. Dễ thương như khi vừa gặp nhau chúng tôi đã vui cười, với những lời chào hỏi như:
- "Có dịp đi, mà không đi thì tiếc lắm.".
- "Nhớ các chị lắm, nếu không vì nhau thì lên đây làm gì, trong khi ở nhà mở sưởi còn thấy lạnh..".
- "Đến đây để vui cười thoải mái, để quên những mệt mỏi, lo lắng trong cuộc sống.".
- "Lên đây để hâm nóng lại khóa 3 ngày, dạo nầy sao nguội lạnh quá.".
- "Đến đây để học hỏi cách Dấn Thân của các anh chị."
Mới đến trại Dấn Thân mà nghe những lời tâm sự như vậy thì cũng đủ ấm và vui lắm rồi, huống gì còn được các Cha chăm sóc cho phần linh hồn, ban ẩm thực lo cho phần xác, thì còn gì bằng.
Tôi thầm nghĩ, quỳ trên núi thì gần Trời hơn, cầu nguyện trên núi thì gần Cõi Trên hơn, lắng nghe lời Chúa dễ dàng hơn. Cuộc sống trên núi giản dị, bình an. Có lẽ vậy mà có các nhà Tu chọn chốn rừng núi để dễ Tu hơn? Không biết có phải vì vậy mà ban tổ chức đã chọn Mt. Martha để các anh chị em Cursillitas dễ tu hơn không? Mà sao tôi thấy từ già đến trẻ ai cũng "Tu" thật chân tình, hăng say. Cho đến giờ chia tay, từ Trưởng Trại cho đến những người "ngồi không" như tôi đều rời trại trong tâm tình Tạ ơn Thầy Chí Thánh. Trại Dấn Thân đã thành công, chúng con xin gói ghém những ơn ích đã nhận được trong hai ngày Trại để làm đẹp thêm hành trang ngày Thứ Tư.
Giờ đây xuống núi, trở lại với cuộc sống lắm ồn ào, nhiều chông gai, nhiều ngả rẽ, cúi xin Thầy Chí Thánh cho con luôn vững lòng cậy trông nơi Ngài để mỗi ngày mới con được vui vẻ, siêng năng hơn trong việc phục vụ gia đình, đoàn thể.
Tạ ơn Thầy đã ban cho con những người bạn thân, để chúng con cùng tu thân, cùng chia sẻ nâng đở nhau trong hành trình dấn thân. Xin trân qúi những tâm tình thiêng liêng bên nhau trong hai ngày Trại Dấn Thân như một kỷ niệm vương vấn trong đời mình.
Tuấn Minh