RA KHƠI CÙNG SIMON

 

Một hôm dân chúng chen nhau
Để nghe tiếng Chúa ở nơi bờ hồ
Dưới hồ có chiếc thuyền con
Các người ngư phủ đã đi lên bờ


Thấy thuyền Ngài xuống dưới ngay
Thì ra thuyền ấy thuộc về Simon
Chúa liền truyền lệnh Simon
Ra khơi thả lưới nhưng ông thưa rằng


Lạy Thày đi suốt cả đêm
Chúng tôi vất vả mà không có gì
Giờ đây theo lệnh Thày truyền
Tôi xin thả lưới vâng theo ý Thày


Thả rồi mẻ cá đầy ghê
Làm cho lưới rách phải kêu bạn chài
Các người đã đến giúp ông
Thêm hai thuyền nữa những đầy cá to


Simon thấy thế kinh hoàng
Liền qùy phục xuống chân Ngài xin thưa
Thưa rằng xin hãy xa tôi
Vì tôi là kẻ tội tình gớm ghê


Chúa liền đỡ lấy tay ông
Cho ông là kẻ chài người trần gian

Giuse Nguyễn