THÁNG TÁM NHỚ CHA
Chiều Chúa Nhật 22.08.04 Hội Đồng Mục Vụ gồm các Phong Trào, Hội Đoàn, Đoàn Thể cùng tang gia kính lễ giỗ 3 năm Cha Giuse Chu Văn Nghi vào lúc 6 giờ chiều tại Thánh Đường ST Therese Lakemba.
Thánh lễ được sự chủ tế của Cha Chu Văn Chi cùng với 8 Cha đồng tế. Giáo dân tham dự chật ních nhà thờ. Sau Thánh lễ mọi người vui vẻ tham dự tiệc trà tại hall trường Lakemba trong bầu khí thân thương và đoàn kết.
Nước uống, thức ăn nhiều món quá kể không hết. Hầu như Cursillistas của Thầy Chí Thánh thực hiện mọi sự từ trong Thánh lễ cho đến nơi dọn tiệc. Mỗi lần đến tháng tám, tôi nhớ đến tháng 8 năm 2001 tôi vừa nhận được tin Thầy chọn con học khóa 24. Sau đó bị tai nạn xe suýt chết "unconscious" khoảng 5 tiếng. Khi tỉnh lại thấy rất nhiều chị em ỏ bên mình và được an ủi nhiều. Được xuất viện về nhà và nghe tin Cha Giuse Chu Văn Nghi qua đời tại Adelaide. Tôi xúc động vô cùng. Tôi chỉ mới gặp Cha một lần khi Ngài đến văn phòng mục vụ Revesby. Khi tôi pha cà phê, Cha đến gần. Tôi thấy Cha rất yếu run run chỉ tách cà phê nói muốn uống. Tôi liền đưa tách cà phê cho Cha nhưng bị ngăn cản không cho uống vì trước đó Cha mới uống rồi.
Tháng tám khóc trong lòng tôi
Tách cà phê nóng vĩnh biệt không câu nói
Nói sao cho hết nỗi lòng
Nay Cha Giuse từ giã cõi trần
Không lần gặp Cha đền đáp cho cân
Nhớ Cha dâng lễ run run
Cha chu toàn một cuộc sống linh mục
Giờ Cha vui chốn Thiên Đàng
Bên ông bà cố thân thương gia đình
Có anh có chị bên mình
Bỏ Cha em Paul Chu Văn Chi mồ côi
Mình Cha ở lại linh hướng gia đình Cursillo
Trong Đại Hội Ultreya tháng 8, trên nền vải màu xanh có hai ngọn nến rất có ý nghĩa đã thắp sáng trong lòng tôi. Chúa chọn hai anh em làm ánh sáng chiếu soi trần gian. Chúa gọi Cha Giuse về trong vòng tay yêu thương của người em ruột linh mục Paul Chu Văn Chi. Cha đã qua đời nhưng gương hy sinh vẫn còn ở trần gian.
Tạ ơn Thầy Chí Thánh đã thắp sáng trong con tình yêu của Thầy không bao giờ lu mờ.
Lạy Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa ban cho được ơn gọi đi tu nhiều.
Decolores
Teresa Neang Phương