TRE GIÀ MĂNG MỌC

Tối thứ sáu ngày 20.8.2004 tại hall trường Lakemba, Phong Trào Cursillo mừng Đại Hội Ultreya hàng tháng như thường lệ vào lúc 7:30 pm.
Đại Hội được mở đầu với bài "Hành Trang Tuổi Trẻ". Điều hớp viên là chị Têrêsa Trịnh Thị Diệu Trinh, khóa 8 tại Brisbane. Tôi đi trợ tá khóa nào cũng thấy Cursillista trẻ này ở trong Ban Học Tập. Nhỏ nhẹ, nhẫn nhịn, nhiệt thành và vui tươi.
Trên nền vải màu xanh hy vọng có hình Thầy Chí Thánh hiện diện với chủ đề "Loan Báo Tin Mừng Bằng Gương Sáng" cùng với hai ngọn nến rất ý nghĩa trong tháng tám này.

Người trình bày chủ đề là chị Anna Đặng Thị Thanh Hương, khóa 6, là ngôi sao sáng của Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh. Trong Đại Hội có rất nhiều Cursillistas đến tham dự. Cứ tháng 8, Phong Trào dành riêng cho giới trẻ có cơ hội được tâm tư, được chia sẻ, được than vãn, được khoe khoang.
Chị Thanh Hương chia sẻ thức ăn của Kinh Thánh "Muối cho đời, Ánh Sáng cho thế gian". Cùng với lời chia sẻ cá nhân của chị. Tôi trông thấy các Cursillistas trẻ có vẻ nôn nao muốn chạy theo chị Thanh Hương cho hết quãng đường dài của ngày thứ tư và có rất nhiều câu hỏi.
Tiếp theo điều hợp viên giới thiệu chị Đỗ Thị Thùy Trang lên thảo luận các câu hỏi và các câu trả lời sôi nổi tạo bầu khí Đại Hội sống động. Tôi không nhớ rõ các câu hỏi nhưng tôi nhớ câu trả lời của anh Giáo khuyến khích, nâng đỡ và khích lệ Cursillistas trẻ nên sống gắn bó với Phong Trào. Xin giới trẻ đừng bỏ giới già, dừng sinh hoạt riêng "tre già, măng mọc".

Anh Đôminicô Trần Kim Tuyến, khoá 27 Brisbane, cho ý kiến: giới trẻ chúng ta hãy đi khắp tứ phương thiên hạ dấn thân phục vụ, cũng như vào các hội bác ái, từ thiện Vincent De Paul, Legiô Mariae trẻ, truyền giáo, ca đoàn v.v...

Theo tôi thiết nghĩ các bạn trẻ nên tham dự những buổi sinh hoạt của Trường Lãnh Đạo hàng tháng. Tôi cũng như các bạn trẻ, hầu như tất cả mọi người đều ngần ngại với hai chữ "Lãnh Đạo". Hiệp nhất với TLĐ đem lại rất nhiều niềm vui. Trước hết tôi lãnh đạo cho chính bản thân của tôi trước. Đến xum họp cùng với quí anh chị trong đại gia đình Cursillo. Quỳ trước mặt Thầy Chí Thánh tạ ơn Ngài xin thánh hóa lòng con và học hỏi thêm những khía cạnh còn thiếu xót. Vui hơn nữa là ghi danh tham dự Đại Hội Cursillo II tại Melbourne.

Tôi nhớ một đoạn kinh thánh: "Hãy tin tưởng, dù ngươi đi đâu, Chúa ngươi cũng đang đồng hành cùng ngươi". Tôi tin rằng Thầy sẽ lo cho tôi những gì ngoài khả năng của tôi, còn chỉ biết cố gắng và cố gắng tin tưởng và phó thác.

Trong giờ giải lao, tôi không tiếp xúc được hết các Cursillistas trẻ nhưng qua sự chia sẻ với một vài em tôi nhận thấy giới trẻ cũng có những khao khát về một cuộc sống tình yêu trong sáng, cũng ấp ủ một lý tưởng trưởng thành, cũng mơ ước được sống đạo có ý nghĩa với một tấm lòng yêu mến nồng nhiệt và luôn muốn có một cuộc sống trọn vẹn hành trình ngày Thứ Tư.

Chính thân tôi là kẻ hèn mọn nhất trên hết kẻ hèn mọn, phải chiến đấu với sự khó khăn, bệnh tật, đau yếu mà lại muốn cùng với giới trẻ ra khơi xa xa. . . Nhưng còn lo sợ sóng gió không biết có đến được mục đích đã dự trù không. Tôi bám vào giây thần tràng chuỗi Mân Côi xin Mẹ Maria hằng cứu giúp mỗi ngày. Xin sự hướng dẫn của Cha Linh Hướng. Nếu không có ơn Chúa và Mẹ Maria, không tài nào phát triển được trong đời sống đức tin dễ làm chứng nhân cho Chúa.
Các Cursillistas trẻ lên chia sẻ cảm nghiệm ngày Thứ Tư rất nhiều tâm tư, những trăn trở cùng với những thành công và thất bại trong cuộc sống bị lung lay, chao đảo, khó chấp nhận. Thế nhưng thời gian thử thách cũng trôi qua, rất cảm động, tháng tám lệ rơi.

Kế đến thánh lễ được sự chủ tế của Cha linh hướng Phêrô Trần Văn Trợ. Cuốn Tin Mừng được truyền từ tay qua tay của các bạn trẻ cho đến Cha chủ tế một cách trang nghiêm.

Bài giáo huấn trong thánh lễ Cha giảng là hãy tha cho kẻ hại mình mà còn mở rộng ra sự đoàn kết. Phải hiệp thông kết hợp với mọi người, cùng đồng hành với họ, phải chia khổ cái họ chịu khổ. Đấy chính là ý nghĩa của chia sẻ để trở thành Cursillista sống trong gia đình Cursillo. Chúng ta phải chia sẻ cả cuộc sống chấp nhận khỏe mạnh, ốm đau. Đức tính có trách nhiệm với người đồng hành với mình dù họ là kẻ thánh thiện hay tội lỗi, họ cần được cổ vũ và góp ý trong tình huynh đệ.

Thánh lễ kết thúc lúc 10:00pm, tay trong tay với bài "Cursillo Hành Khúc" chia tay ra tới cửa hội trường. Tôi gặp dì Mỹ Anh cùng với chị lớn tuổi đang từ giã về nhà mặc dù ở mãi bên North Sydney, dù mưa gió, dù đêm đông giá lạnh không bao giờ vắng mặt.

XinThầy Chí Thánh thương ban muôn ơn phúc lành cho quí chị, quí anh.

Decolores

Têrêsa Neang Phương