
MÕ ĐẠI HỘI
Ai ơi, có ghé Melbourne đi đại hội 2005?
Mõ Đại Hội ghi nhận
1.Cứ mấy năm một lần, các cursillistas Việt Nam ta ở Úc lại có cơ hội gặp lại nhau. Như những chiến sĩ Chúa Kitô ra trận mạc, nay quay về kiểm thảo xem áo giáp cái nào còn, cái nào mất, cái nào có thêm. Lần thứ nhất ở Brisbane ấy thế mà đã là chuyện dĩ vãng của một thời xa xôi, và không bao lâu nữa, chỉ còn 3 tháng nữa thì 'dân ta' lại tụ họp lại ở Melbourne lần thứ hai.
Theo chương trình được Ban Tổ Chức phổ biến thì thời gian đại hội chính thức chỉ có 48 giờ đồng hồ (từ 4g00 chiều thứ sáu 7/1/04 đến 4g00 chiều Chúa nhật). Không kể thời gian ngủ nghỉ (mỗi đêm thẳng giấc 8 tiếng?) thì chỉ có 32 giờ mà thôi. Nhưng xem ra chỉ có 32 giờ phù du mà chuyện tổ chức cũng làm cho anh chủ tịch VPĐH Melbourne tóc có thêm mấy sợi bạc vì lo... lỗ nặng.
Chẳng gì thì quỹ của Melbourne dạo này sao nhiều chuyện xài mà ít chuyện thu, nên cứ toàn là quỹ âm. Bây giờ lại 'đứng cái' lo cho đại hội. Không làm thì thôi, chứ làm thì phải làm cho đẹp mắt, bởi biết đến bao giờ mới lại đến phiên đăng cai. Nên lỡ thiếu thì ta cho... thiếu luôn. (Cứ xem chuyện tổ chức Olympics thì thấy rõ: Melbourne đăng cai năm 1956, cứ tưởng bở là năm 2000, cứ thế ta làm tiếp ai dè để hụt cho Sydney và cơ hội 1956 cứ thế là cơ hội 'cả đời có 1 lần).
Năm 2001, 'phe ta' kéo nhau lên Brisbane đóng $80 cho mỗi đầu người. Bốn năm sau, không biết Ban Đại Diện có theo chính sách của chính phủ dựa theo CPI mà tăng giá hay chăng mà lệ phí tham dự cũng vẫn là $80. Hỏi nhỏ thì được biết, cứ cố gắng 'lấy đầu cá vá đầu tôm' biết đâu lại chẳng 'tri túc tiện túc'. Các cụ chúng ta chẳng bảo: 'khéo co thì ấm' đó hay sao. Lấy in ít như thế để mọi người đều có thể hy sinh đóng góp đến với nhau, nhất là các anh chị em ở các tiểu bang khác, gần như Nam Úc, NSW, ACT may ra có thể rủ nhau cùng lái xe về Melbourne, chứ các nơi khác như Perth, Darwin, Brisbane chắc chỉ nhờ máy bay bay cho tiện sổ sách, và như thế lại thêm phần tốn kém cho mọi người.
Nhưng cứ nhẩm tính thì thấy ngay: $80 đóng góp thì nếu chi phí $30 cho ẩm thực, $15 cho địa điểm, $20 cho đi du ngoạn, $14 cho quà lưu niệm thì chỉ còn có $1 để chi tiêu mọi thứ khác: từ hành chánh, kỹ thuật, phụng vụ đến trang trí. Bài toán 'khéo co thì ấm' này xem ra... hơi khó, thế nhưng 'con nhà lính, tính nhà quan' cứ biết phó thác: Chúng con lo hết sức mình xoay sở sao cho đủ, thiếu chỗ nào, xin …Chúa bù cho chỗ đó. Không chừng chỉ là chuyện lo xa viễn vông, đến khi báo cáo tài chánh đại hội trước khi chia tay lại dư ra chút đỉnh như đại hội 2001 ở Brisbane thì sao? 'Lo gì? Ngày mai, mai hãy lo...'
2.Anh em ở Melbourne ai cũng …thương mến các anh chị em ở các nơi khác đến thăm mình, nên không những đang tìm các nơi danh lam thắng cảnh để đưa mọi người đi chơi vào chiều thứ bảy, mà ban ẩm thực còn đang tìm 'của ngon vật lạ' để đãi khách quý phương xa. (Nghe đâu anh chủ tịch nói nhỏ, lại nói nhỏ, với anh trưởng ban ẩm thực là đừng hứng quá mà cứ mua bia rượu về đãi, cơm no rượu say, ngày ba bữa thì chỉ có... chết không kịp chôn. À quên anh Hà, chuyên viên lo 'ngày thứ năm' đâu rồi ?!? Xin thưa anh ấy đang ở Thái Lan dự đại hội Cursillo Á Châu Thái Bình Dương đó quý vị ạ).
Ban Vận Chuyển thì thông cảm chuyện vé máy bay mua gần Noel là 1 chuyện để càng gần càng khó mua, thế nên sẵn sàng ứng trực 24/24 (từ sáng sớm thứ năm 6/1 đến chiều tối thứ hai 10/1) bất cứ lúc nào có người đến thì đón ngay, có người đi thì cũng... đi ngay (Như vậy thì ai đi sớm có thể ngủ thêm tối thứ năm và tối Chúa nhật miễn phí ở St Bedes College. Anh chị nào muốn đến sớm hơn vào thứ ba, thứ tư phải nhớ cho Ban Điều Hành đại hội biết sớm qua CursilloVN2005@yahoo.com.au để... gửi trẻ nhà người quen). Nghe đâu St Bedes College không những cho mượn chỗ ăn ở họp đại hội mà còn cho mượn thêm 2 cái xe buýt mỗi cái 12 chỗ ngồi để đón khách phương xa. (Xin các anh chị phương xa cũng thương mà đi thành từng nhóm, đi cùng chỗ, đến cùng nơi cho tiện sổ sách nhà chúng em, chứ cứ chạy xô từ phi trường Tulamarine qua phi trường Avalon thì chắc đã vui lại... càng vui hơn).
Nếu có thể được, khi đi máy bay nên đến Melbourne trước 3 giờ chiều ngày thứ sáu, để trừ hao chuyện máy bay đến trễ, ban vận chuyển vẫn có thể đưa đến trước giờ khai mạc. Khi về cũng thế, xin mua vé đi sau 7 giờ tối Chúa nhật, để mọi người có thể tham dự trọn vẹn hết chương trình, không phải bùi ngùi chia tay trước đó.
Anh chị em nào đến sớm cũng không ngại vì dầu gì phe ta ở Melbourne cũng phải đến địa điểm đại hội từ... sáng thứ năm để chuẩn bị (ai biểu chọn 'người chuyên lo chuyện ngày thứ năm đứng làm trưỏng ban điều hành nên thích khởi sự mọi sự vào ngày... thứ năm, anh ấy 'nước đến cổ vẫn... chưa nhảy" từ thứ năm đến thứ sáu, vẫn còn 1 ngày để... lo). Do đó Ban Ẩm Thực đã vác nồi niêu soong chảo đến từ sớm để cứ khi có người thì có... cơm ăn.
3.Có người hỏi nhau 'có về đại hội đầu năm tới hay chăng?' đã ngạc nhiên hỏi lại 'về làm gì? đại hội chẳng phải là cho Ban Đại Diện và các Văn Phòng Điều Hành các tiểu bang gặp nhau bàn tính với hay sao? mình đến đấy làm chi?" Xin thưa rằng nghĩ như vậy là chưa đủ: Ban Đại Diện và các VPĐH các tiểu bang chỉ nhân cơ hội đại hội để gặp nhau bàn thảo. Còn việc chính của đại hội vẫn là chuyện tất cả các cursillistas Việt Nam ở Úc gặp nhau để chia sẻ tâm tình cùng nhau:
- ngày thứ nhất chúng ta nhìn lại quá khứ với những ưu khuyết điểm,
- ngày thứ hai, chúng ta cùng ưu tư về cuộc sống ngày thứ tư, và
- ngày thứ ba, chúng ta cùng hoạch định về 1 tương lai cho thời gian trước mắt.
Công việc chúng ta làm như vậy phải chăng là việc đến với nhau, xác tín cùng nhau và khích lệ cùng nhau. Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông? Đại Hội được hình thành vì tất cả mọi cursillistas chúng ta, xin mọi người cố gắng thu xếp để chúng ta có cơ hội đến cùng nhau.
Chưa đi thì nhiều khi ngại, nhưng gặp nhau rồi, thì vui lắm quý vị ạ. Các anh chị em ở xa nên 'book' vé máy bay từ ngay bây giờ, bởi để càng gần thì nếu còn vé thì giờ đi giờ về nhiều khi 'không giống ai'.
Nếu đi Khóa Ba Ngày, chúng ta có niềm vui làm trợ tá cho các tân khoá sinh, thì đi đại hội chính là cơ hội làm trợ tá cho nhau: bởi vì sự hiện diện của nhau trong đại hội, nhiều khi không nói ra, cũng đã là một sự khích lệ âm thầm đối với nhau.
Niềm vui nhiều khi không ở trong chương trình chính thức mà ở những chuyện bên lề: ở những giờ cơm ngồi bên nhau tâm sự, những khi dạo bộ trong nắng ấm Melbourne cho thêm tình thân...
Cơ hội ngàn năm một thưở mà không đi thì tiếc lắm thay.
Hẹn gặp tất cả các anh chị ở St Bedes College lúc 4 giờ chiều thứ sáu 7/1/2005.
Mõ Đại Hội