NGÀY THỨ TƯ

Đã 7 tháng trôi qua kể từ Khóa 3 Ngày, nhóm chúng em tuy có nhiều chị lớn tuổi nhưng vẫn sinh hoạt đều đặn, cố gắng cùng nhau kết hợp làm việc tông đồ tùy theo khả năng của mỗi người có thể được. Đặc biệt, mỗi lần trong nhóm cùng nhau hát lên bài: "Thầy yêu chúng con, lời ai nói cho cùng. . . " trong lòng em bỗng tràn đầy niềm cảm xúc, hình ảnh của Thầy với đôi mắt hiền từ nhân hậu, đôi môi mấp máy như muốn nói với em: Thầy mời gọi chị em con hãy dấn thân theo Thầy bằng gương sáng, hãy lấy điển hình bằng Yôna đã sống trong bụng cá vượt trùng dương với lòng can đảm, và được Chúa che chở đến bến bờ bằng yên, trên con đường sứ mạng làm danh cha cả sáng.

Kỳ họp nhóm tháng thứ hai, chị Dung trưởng nhóm đề nghị các chị trong nhóm từ nay chúng ta đọc thêm 3 kinh Kính Mừng nữa nhé, em OK ngay dễ thôi và chơi luôn nguyên chuỗi... Mỗi khi đọc kinh tối, em đọc một đoạn Thánh Kinh và cảm nghiệm được tình Thầy, tâm tình của em và tình đời. Em cố gắng tập trung tâm trí nhắm mắt mỗi khi cầu nguyện, nhờ ơn Chúa sau một thời gian kiên trì, cố gắng không cần phải nhắm mắt, em đã nhìn được hình ảnh Thầy hiện ra trước mắt em mỗi khi cầu nguyện. Hiện tượng này đã làm cho em sung sướng biết bao, em thầm thĩ: " Ôi Chúa ơi! Xin ở cùng con luôn mãi". Có Chúa giúp con giải quyết tất cả mọi việc trên đời này, từ đây con nhìn vào gương sáng của biết bao nhiêu môn đệ Thầy và các Thánh khác, hầu làm tròn công tác mà Thầy trao phó. Dù thành công hay thất bại hoặc hiểu lầm con nguyện không nản lòng, con sẽ dùng đòn bẩy Palanca tối đa. Xin quý anh chị cầu nguyện cho người chiến sĩ binh nhì mới ra trường hơn 7 tháng, và tha thứ mọi lỗi lầm để giúp em sống trọn vẹn Ngày Thứ Tư theo Thánh Ý của Thầy.

Têrêsa Trần Thị Hạnh
SA, nhóm Luca Phạm Viết Thìn.