HÃY RA KHƠI XA HƠN

(Bài chia sẻ của anh Phêrô Nguyễn Đình Nghĩa)

1: Dẫn nhập

Theo Thánh Sử Gioan ghi lại hình ảnh ‘lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít’ khi ñoù Chúa Giêsu muốn ví đồng lúa mênh mông bát ngát như để nhắc nhở các tông đồ rằng: hàng hà xa số con người ngoài kia đang mong đợi tình yêu và bình an, thế mà những người daùm hy sinh chấp nhận tận hiến cuoäc đời cho sứ vụ rao giảng tin mừng thì lại qúa giới hạn.  Cũng thế một lần kia Chúa Giêsu đã phải dùng hình ảnh lưới cá khi chọn 2 anh em Thánh tông Đồ, Phêrô và Giacoâbeâ: ‘từ nay ta sẽ biến các con thành những kẻ lưới người’ để các Ngài ra đi đem tin mừng đến cho những người chưa biết Chúa, chúng ta gọi đó là hành động rao giảng tin mừng hay truyền giáo. Tưởng chừng đó là chỉ công trình của Chúa Giêsu và những kẻ kế vị Ngài.  Thế nhưng vào một ngày của 2000 năm sau đó; Ngày 6 Tháng Giêng năm 2000, Lễ Hiển Linh, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã hướng dẫn đoàn chiên toàn cầu bước vào tân thiên niên kỷ bằng một thông điệp “Duc In Altum” Hãy Ra Khơi Xa Hơn. Như một lời mời gọi khẩn thiết, Đức Thánh Cha đã mời gọi chúng ta hãy loan báo tin mừng cho một thế giới vội vã, bon chen, phức tạp và thiếu bình an hôm nay bằng chính cuộc sống là chứng nhân tin mừng.

2: Vai trò người giaó dân Công Giáo:

Với chủ đề ‘Hãy ra khơi xa hơn’, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra 2 phần chính trong cùng một đề tài. Ra khơi hiểu theo nghĩa bình thường là sự đối diện với gian khổ, phải vượt qua những cơn sóng gió dữ dội, phải chiến thắng mọi thử thách nghĩa là đòi hỏi sự can đảm, dấn thân và có khi liều chết. Với tinh thần phúc âm ‘Ra Khơi không chỉ mang một ý nghĩa quan trọng là Tin Mừng cứu độ mà còn là một trọng trách đối với mọi kitô hữu’. Vì đó chính là sứ vụ mà chính Chúa Giêsu đã trao lại cho các môn sinh Ngài: ‘Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em’ (GA 20, 21:22). Từ xưa vai trò và trách nhiệm truyền giáo, loan báo tin mừng cứu độ đã được hiểu một cách đơn giản đó là nhiệm vụ của các ông cố đạo, các nhà truyeàn giáo, các Linh Mục hay các tu sĩ nam nữ.  Vậy thì những người này từ đâu ra? Một điều chắc chắn là trước khi trở thành một nhà truyền giáo các ngài đã là một người giáo dân công giáo. Tuy nhiên từ sau Cộng Đồng Vaticanô II, vai trò và sứ mạng của người giáo dân trong giáo hội đã được xác định: Qua bí tích thánh tẩy và thêm sức, mỗi người giaó dân được mời gọi để tham gia vào ba chức vụ: tư tế, tiên tri và vương giả.

Với vai trò là ngôn sứ- tiên tri, mỗi người chúng ta có nhiệm vụ phải rao truyền phúc âm cho mọi người và làm chứng cho Chúa Kitô bằng lời nói, việc làm và cả cuộc sống (theo hiến chế tín lý về giáo hội).

3: Nhận định thực tế:

Hãy ra khơi để loan báo tin mừng “Duc in Altum” đã được phân tích tìm hiểu và chia sẻ dưới nhiều góc độ khác nhau:

Hãy ra khơi bằng phục vụ

Hãy ra khơi bằng hiến thân

Hãy ra khơi bằng yêu thương

Hãy ra khơi bằng gương sáng

Hãy ra khơi bằng hiệp thông

Hãy ra khơi bằng cầu nguyện

Thế nên với thời lượng và khả năng cho phép trong phần chia sẻ hôm nay em xin chú trọng đến phần hai của đề tài chỉ gồm có 2 chữ “XA HƠN”: Hãy Ra Khơi Xa Hơn.

Nhìn cuộc sống một cách tổng quát, mỗi chúng ta đều có một số khả năng nhất định, một số thời gian nhất định và một khối sức khỏe nhất định, có nghĩa là mỗi chúng ta chỉ là một nhân tố giới hạn trong Cộng Đồng nhân loại.  Thế mà với vai trò kitô hữu chúng ta đã được lãnh nhận sứ vụ rao giảng tin mừng.  Giờ đây lời mời gọi của Đức Thánh Cha lại còn muốn chúng ta ‘ra khơi xa hơn’. Là một con người với nhiều giới hạn mà phải vượt ra khỏi những giới hạn đó qủa là một điều mâu thuẫn. Tuy nhiên, với Chúa không có gì là hữu hạn cả. Nhìn lại phần đời rao giảng của Thầy Chí Thánh, chúng ta cũng có thể nhận ra những mâu thuẫn thật khó chịu.  Đang lúc các ông Phêrô và Giacoâbeâ đánh cá vất vả cả đêm chẳng được gì, thì Chúa lại bảo các ông hãy ra khơi thả lưới, trong khi Chúa chẳng có tí kinh nghiệm gì về nghề biển; kết qủa là một mẻ cá lớn (theo Phúc Âm Thánh Gioan).  Thật vậy, Chúa chẳng bắt con người chúng ta phải làm những chuyện to tát qúa sức mình đâu, nhưng chính Chúa sẽ biến những việc làm bình thường của chúng ta thành những việc phi thường, với điều kiện là chúng ta phải có lòng thành và phải ý thức được mình đang làm gì?! Vì lẽ đó, XA HƠN, thiết tưởng chúng ta phải hiểu rằng: Hãy Ra Khơi Xa Hơn còn có nghĩa là: Hãy loan báo tin mừng bằng ý thức.

Hãy Ra Khơi Xa Hơn còn mang một ý nghĩa tổng thể.  Vì khi chúng ta muốn tin mừng cứu độ của Chúa Kitô được rao truyền đến muôn dân thì chúng ta phài có hành động.  Chúng ta cần phaûi vươn ra khỏi cái tôi của mình, chúng ta phải thể hiện được tình Chúa qua tình người, để từ đó ánh sáng phúc âm sẽ được thấm vào những môi trường mà ta đang hiện diện. 

4: Những biến đổi nội tâm:

Để thay đổi được một phần môi trường sống thì trước hết ta phải tự thay đổi chính mình với một thái độ sống dựa theo những tiêu chuẩn phúc âm đó là: hiến thân, bác ái, hảo tâm, hiệp nhất và quên mình.  Tin mừng thì kêu gọi mọi người hãy “xuống thuyền ra khơi” thế nhưng ‘Ra Khôi Xa Hơn’ còn có nghĩa là hãy rời bỏ bến bờ ích kỷ và làm một cuộc mạo hiểm tình người dưới sự hướng dẫn của thánh linh.

Muốn thực hiện được những điều kể trên, chúng ta hãy để cho lời Chúa là động lực trên mọi hành vi của mình. Chính lời Chúa sống trong lời nói, tư tưởng và việc làm của ta.  Thế nên, việc ta thực hành và sống  lời Chúa có thể mang những hình thức khác biệt:

- Cải thiện nội tâm:

Khi ta làm việc, hoạt động trong mọi lãnh vực ta luôn thích được mọi người chú ý và đề cao cá nhân ta.  Ta muốn mọi việc ta làm đều được khen ngợi xứng đáng.  Nhưng ‘Hãy Ra Khơi Xa Hơn’ đã hướng ta về với sự cải thiện nội tâm để từ nay trong mọi việc làm, ta đều làm với tấm lòng mến Chúa.

-Thay đổi suy tư:

Có những biến cố, hiện tượng hay sự việc xẩy ra, ta luôn có thái độ cục bộ.  Ta luôn lý luận và phân tích theo ý riêng mình, không nhìn nhận thực tế.  Nhưng ‘Hãy Ra Khơi Xa Hơn’ mời gọi ta hãy kiên nhẫn, lắng nghe, tế nhị và hài hòa.

- Thay đổi lời nói:

Một phản xạ tự nhiên rất con người, mỗi khi có hai người gặp nhau, nếu không hợp nhau thì ta sẽ tìm cách tránh né. Hoặc nếu hợp tính nhau thì ta sẽ bàn tán, phê bình về một người khác. Nhưng ‘Hãy Ra Khơi Xa hơn’ nhắc nhở rằng ‘ hãy nhìn thấy Chúa qua người anh em mình để chúc tụng và cảm tạ Ngài’.

-Thay đổi hành động:

Đôi khi vì những ý riêng, sở thích hay cá tính của ta nhưng lại ảnh hưởng không tốt đến những người chung quanh, thế mà ta cứ bất chấp.  Hay có những lúc ta cảm thấy bị mất mát thiệt thòi trên một phương diện nào đó thì ta lại tìm cách hại người khác.  Thế nhưng ‘Hãy Ra Khơi Xa Hơn’ như một lời nhắc nhở: ‘hãy sống trong tình bác ái, can đảm, chia sẻ và góp ý chân thành’.

-Thay đổi quan niệm:

Khi công danh sự nghiệp đã được toại nguyện cũng là lúc cái TÔI  trong ta còn lớn hơn cả CHÚA.  Thật vậy, tôi càng lớn lên với danh vọng bao nhiêu thì Chúa càng bé đi bấy nhiêu.  Đến lúc chúa không còn hiện diện trong cuộc sống của tôi, tôi sẽ trở nên tham lam, ích kỷ và lo sợ. Thế nhưng ‘Hãy Ra Khơi Xa Hơn’ đã thức tỉnh tâm hồn tôi ‘được lời lãi cả thế gian mà mất caû linh hồn, thì có ích gì’.  Lời Chúa đã thay đổi nhân sinh quan và đời sống của tôi.

 5: Cảm nghiệm:

Thưa qúy anh chị, em xin tạm dừng ở đây để có đôi điều tâm sự. Cách nay không lâu, em bị mang một tâm trạng thật hoang mang vì những mâu thuẫn trong đức tin và cách hành xử niềm tin của mình,  và những người trong gia đình. Bên cạnh đó, vì phải tiếp xúc với qúa nhiều người liên quan đến công viêc sinh kế, nên em lại càng bối rối hơn khi phải đối diện với những nghi vấn và lý luận về vấn đề đức tin.  Có những lúc tưởng chừng như mình là một kẻ điên hay mù quáng. Em đã thực sự muốn rút lui, muốn chui vào một cái vỏ vô hình, như con ốc nằm an phận trong cái vỏ xoắn.  Em đã đến và tâm sự với một Linh Mục, và vị Linh Mục ấy đã cho em một lời khuyên như sau: Nếu xưa khi các tông đồ cũng chán nản, buồn rầu và rút lui thì làm sao ngày nay con người nhận biết Thiên Chúa (?!). Cha kể lại cho em nghe một câu chuyện:

Có một đệ tử kia, sau khi đã đi khắp cõi thế gian, anh ta thấy sao cuộc đời khổ qúa, nhiều chông gai và cạm bẫy qúa, con người gài bẫy nhau nhiều qúa.  Thế là anh ta muốn ra tay ‘cứu nhân độ thế’.  Nhưng anh ta lại nhận được qúa nhiều thất bại, chán nản và thất vọng. Anh ta đã tìm về với người Thầy của mình để trình bày, tâm sự.  Và người Thầy đã cho anh ta một lời khuyên như sau: ‘Này con, cuộc đời đầy chông gai cạm bẫy, còn con thì lại đang cố gắng trải một tấm thảm trên toàn mặt đất để không ai bị vấp ngã.  Con đang làm một việc không tưởng! Sao con không tự đi vào đôi chân mình một đôi dép và hãy hưỡng dẫn cho mỗi người, hãy tự xỏ dép vào chân cho chính mình để rồi đừng ai đạp phải gai, đừng ai bị vấp ngã’. Chính từ lúc đó em cảm thấy mình cần cầu nguyện cho lập trường đức tin và sống đức tin của mình một cách trưởng thành hơn.

6: K ết:

Thưa qúy anh chị, trong khóa ba ngày chúng ta đã nêu cao khẩu hiệu: “Giã từ tự cao, sống tình bác ái” chúng ta được huấn luyện để trở thành những người lãnh đạo môi trường mình đang sống. Thật vậy, lãnh đạo với tinh thần Cursillo, nghĩa là theo bước chân Thầy Chí Thánh, là “qùi xuống rửa chân cho anh em mình”.  Thế nên, khi chúng ta rao giảng tin mừng là chúng ta làm tông đồ cho Chúa chứ không phải là như một hình thức của các tổ chức xã hội bên ngoài, "Hãy ra khơi xa hơn nữa" còn được hiểu là chúng ta hãy cố gắng dấn thân hơn theo hoàn cảnh, môi trường của mỗi người và chính hành động lời nói, việc làm của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến người khác. Có thể chúng ta nói hay, nhưng khi thực hành thì đi ngược lại lời nói của mình. Bởi vậy chúng ta cần phải cầu nguyện và phó thác vào Chúa để ta luôn nhận ra thánh ý Ngài.

 Thưa qúy anh chị, chúng ta có thể truyền giáo bằng nhiều cách trong mọi hoàn cảnh và môi trường khác nhau.  Chúng ta có thể sống tin mừng ở mọi nơi mọi chỗ mà ta hiện diện.  Với những ý thức cần có, và với niềm tin vào Chúa Thánh linh, giờ đây chúng ta hãy cùng nhau mạnh dạn Ra Khơi.

Lạy Chúa:

Khi con rao truyền một Thiên Chúa tình yêu xin cho con biết yêu thương

Khi con rao truyền một Thiên Chúa hy sinh xin cho con biết chấp nhận Thập Gía cuộc đời

Khi con rao truyền một Thiên Chúa chịu đóng đinh xin cho con biết chịu tử đạo vì Ngài.....   Amen