NHỮNG LỜI HỨA HÔM NAY
Đại hội Ultreya tối nay thật là đông đảo hơn những lần trước, có gì mà đặc biệt hơn thường lệ thế này? Hoa đèn rực rỡ, biểu ngữ xanh đỏ chăng lên hai ba cái, cái thì "vâng lời Thầy con thả lưới" cái thì "Ta về đây hôm nay - Cùng nhau nguyện chúc tân ban điều hành". À! thì ra là hôm nay các anh chị tân Văn Phòng Điều Hành (VPĐH) tuyên hứa nhậm chức. Sau hơn nửa năm cầu nguyện và tuyển chọn nhân sự, tối nay phong trào đã chính thức ra mắt. Nhìn vào các thành phần trong tân VPĐH và phụ tá nhiệm kỳ này có nhiều vị còn trẻ mà nữ cũng nhiều hơn. Trong VPĐH có 3 chị và 5 anh, nếu tính chung với các anh chị phụ tá thì có 9 chị phần các anh chỉ có 7.
Chương trình đại hội bắt đầu bằng bài hát kinh Chúa Thánh Thần và lời nguyện mở đầu. Sau đó là thông báo tin tức phong trào. Trong phần tin tức có một thông báo về chuẩn bị gian hàng bác ái trong hội chợ Xuân sắp đến, để các anh chị cầu nguyện cho công việc được tốt đẹp, và những anh chị nào có thể được thì ngay từ bây giờ hãy trồng các loại rau thơm và hành ớt, để gian hàng bác ái của phong trào bán phở.
Sau phần tin tức, anh Phạm Ngọc Thơ anh cựu chủ tịch phong trào có vài lời tâm tình ngắn gọn, trước khi anh giã từ vũ khí. Anh đại diện cho tất cả các anh chị cựu VPĐH, chúc mừng tân ban VPĐH, anh hứa mặc dù anh không còn giữ chức vụ cũ của VPĐH, nhưng tất cả vẫn là anh em với nhau cùng trong một phong trào, sẽ hỗ trợ hết mình khi cần đến. Lời hứa: "Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy" nhất là hứa trước anh em và con có sự hiện diện của Thầy Chí Thánh nữa chắc phải là lời hứa "Dimond for ever". Vâng! tất cả chúng ta là anh em với nhau trong một phong trào, tuy khả năng chúng ta khác nhau, nhưng chúng ta cùng chung chí hướng trên bước đường tông đồ mỗi người một trách nhiệm hỗ trợ nâng đỡ nhau.
Tiếp theo là Thánh Lễ tuyên hứa, tất cả mọi người rời phòng hội sang nhà nguyện để tham dự Thánh Lễ Tuyên Hứa do cha Linh hướng Phaolô Nguyễn Minh Tâm chủ tế, sau bài giảng trong Thánh Lễ kế đến là nghi thức tuyên hứa. Trong giờ phút linh thiêng các anh chị trong tân VPĐH và phụ tá tiến lên, cha Linh hướng trao cho mỗi người một cây nến cháy tượng trưng cho ánh sáng. Sau dó các anh chị quỳ trước Thánh Nhan Chúa, trước mặt là cha Linh hướng đại diện Giáo Hội chấp nhận những lời tuyên hứa cố gắng chu toàn các nhiệm vụ:
- Sống học hỏi để hiểu biết phương pháp của phong trào ngõ hầu hướng dẫn người khác.
- Liên tục hoán cải con người của mình, để ngày càng sống gần Chúa hơn và nêu gương sáng cho người khác.
- Hoàn thành mọi công việc đã được trao phó, và đăc biệt dấn thân trong công tác phúc âm hóa môi trường.
Cha Linh hướng đã long trọng chấp nhận lời tuyên hứa. Phía bên dưới anh chị Cursillistas quỳ gối nghiêm trang cầu nguyện cho những anh chị dấn thân lãnh nhận trọng trách của phong trào. Những lời tuyên hứa của anh chị tân VPĐH cũng là lời tuyên hứa của mỗi một người Cursillita môn đệ của Thầy, tuy không nói ra nhưng trong thâm tâm của mỗi người điều cảm nhận như vậy.
Thánh Lễ kết thúc, mọi người trở về phòng hội giải lao và giao tiếp cá nhân. Sau phần giải lao tất cả trở về phòng hội để tiếp tục chương trình của buổi đại hội. Trước phần chia sẻ cảm nghiệm Ngày Thứ Tư anh Phùng Ngọc Thanh tân Chủ Tịch có vài lời chia sẻ với tất cả anh chị Cursillistas, cảm ơn những đóng góp của quý cha Linh hướng, quý anh Chủ Tịch, quý anh chị trong các VPĐH tiền nhiệm, cũng như hai cha Linh Hướng Phaolô Nguyễn Minh Tâm và Gioan-B Nguyễn Viết Huy và tất cả anh chị Cursillistas đã hy sinh, cầu nguyện đóng góp công sức để phong trào có được như ngày hôm nay. Anh cũng mời gọi anh chị Cursillistas trẻ hãy cố gắng thu xếp để có thời gian học hỏi về phong trào, ra khơi xa hơn nữa để đáp lại lài mời gọi của Giáo Hội, sau cùng anh cũng đại diện cho tất cả những người ở mọi nhiệm vụ trong phong trào cảm ơn những người vợ, những người chồng, những người thân đã thông cảm nâng đỡ để giúp cho những người làm việc có cơ hội phục vụ.
Đến phần kế tiếp chia sẻ cảm nghiệm Ngày Thứ Tư do anh chị trong các nhóm phụ trách, những vui buồn, thành công hay thất bại trong đời sống Ngày Thứ Tư được quý anh chị chia sẻ với hết cả tấm lòng. Làm cho người nghe có lúc ngậm ngùi, có lúc vui cuời thỏa thích như sống lại những giây phút ngắn ngủi của Khóa 3 Ngày. Tuy nhìn vào chương trình có vẻ dài, nhưng cuối cùng cũng chỉ kết thúc trễ hơn mọi lần một chút, mọi người ra về trong niềm hân hoan tin tưởng vào tình yêu thương tuyệt đối của Thầy Chí Thánh vì cho dù người làm việc có thay đổi, đó cũng chỉ là cuộc hành trình tiếp sức trên đoạn đường dài về nhà Cha. Cho dù VPĐH cũ hay mới, chúng ta cũng chỉ có một vị lãnh đạo tối cao là Chúa Kitô Thầy Chí Thánh mà thôi. Nguyện xin Thầy ban cho anh chị tân VPDH và các anh chị phụ tá được dồi dào sức khỏe, và tràn đầy hồng ân Chúa.
SA-Anna Nguyễn
Đai hội 20-10-04